1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói rõ rồi, không đảm bảo nhảy giỏi, nhảy đẹp chỉ đảm bảo ôm.. đẹp, ôm ... giỏi mà thôi.
    Sáng chủ nhật 21/12/2003 lúc 9h sáng tại Trường AMS sẽ diễn ra chuyên mục đón tiếp thành viên mới do trợ giảng Notbad phụ trách, kính đề nghị quí vị đại biểu, các bên liên quan tham gia giải quyết. THông báo này thay cho giấy mời.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác QC_man này, tôi có thù oán gì mới bác đâu mà bác cứ tiêm với chích Notbad tôi thế. Hay bác ghen tị cái quyền đón tiếp thành viên mới của tôi. Nếu phải thì khi nào tôi đón tiếp xong thì ...nhường bác.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    Thế bác không biết em chuyên sản xuất bơm kim tiêm à, nhưng bác yên tâm, bơm kim tiêm của em sản xuất chỉ dùng một lần thôi
    I am not me​
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Qc_man viết lúc 18:13, 18/12/03
    Em cứ lên sàn đi, đuổi kịp như kịp bác NotBad thì dễ nhưng đuổi kịp TML(C) thì hơi bị khó đấy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tinh thần là chính mà, chứ nghe Thietmoclan nói, mọi người chả có hăng hái tẹo nào.
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tinh thần là chính, có gì bạn bè sẽ giúp đỡ, nếu đuổi ko kịp ... anh sẽ đèo em
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. forget_79

    forget_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    7x ơi, cho tôi tham gia lớp dancing với. Tôi cũng học qua lớp cơ bản, bây giờ muốn học lớp nâng cao 1 và 2, nếu có cho tôi biết chi tiết: địa điểm, thời gian. Tôi người mới làm sao nhận diện được các bác 7x và Notbad đây, với lại người mới nên rất mong được wellcome và giúp đỡ chứ không thì sợ lém, ngại lắm
    To Ocean: Không biết có phải Thuỳ Dương không nhỉ?



    Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hị, 19h53'' đang lượn lờ ở Vườn Bách Thảo : tít tít , alúa , vừng, iem , chính iem, á , gì ạ , Kinh Đô á ? 8h30 mới mở kia mừ , dạ vần, anh cứ đứng đó , đừng đi đâu , kẻo lạc .
    8h 20 : những người đầu tiên đặt chân lên sàn Kinh sờ Đô: QC-man, Charlotte, TML, TNgiang, và ....(1 số người nữa, hồi sau sẽ biết ... ).
    Anh Giang ới , bên kia cơ, bên trái là phòng nữ, hic, phòng giai biên phải ạ....ạ....ạ....===> 1 tiếng hét thất thanh mở màn cho 1 cuộc chinh phục mới .
    í.........ạ.........ua.........ơ......a.......ki...a......, mắt ngơ ngác gặp mắt ngác ngơ, cái gì thía , " điệu" gì thía ?????? , 1, 2 , 3 đôi ra sàn , hừm , cha-cha-cha, hê, chuyện nhỏ , ta cũng chơi. Cô thanh191- đối thủ truyền kiếp của TMLan, lôi "xềnh xệch" Hương-bạn thân Charlotte , ra sàn. Họ đu , họ đưa, họ lắc , họ dún , .....rất nhiều "bọn giai nhảy" nhìn họ. Tò mò , thắc mắc , nhưng rồi , nhanh chóng hiểu ra vấn đề . Ở khán đài A : TNGiang, tay này cầm chai Ken , tay nọ phì phèo điếu thuốc, chân kia vắt trên bàn , chân kìa treo trên ghế ====> bệ rạc ...Đối lập với anh , khán đài D , chim-Man kẹp tay giữa 2 chân , ỏn ẻn quan sát , thỏ thẻ phát tín hiệu : hình như người ta dảy sai nhạc ....hic hic....
    Úi, tango đấy anh , chúng mình ra đi , uh, làm 1 bài , xoay anh 1 vòng , xoay anh 1 vòng, nào chúng mình cùng xoay , oái , ớ , ??? đầu hàng , anh đầu hàng , chả còn nhớ gì cả , hic, chịu , QC-man ngồi phịch xuống ghế , để Charlotte chơ vơ rữa sàn với đôi mắt ngấn lệ ... ( tao bảo này : về nhà , mỗi ngày làm ly En-lin ý , nhá ).
    1 tiếng sau , đội hình quá ư là đông đảo lại được bổ sung : Hero- vầng , bạn từ thời quấn tã của TNGiang, anh đến với tư cách : chánh thanh tra văn phòng văn hoá thông tin bộ thể dục thể thao : " tôi ko ngờ tinh thần thi đấu của các bạn lại cao đến vậy , các bạn đã cống hiến sức lực vì sự nghiệp ăn chơi sa đoạ của 7X, chiến thắng của các bạn là chiến thắng của tất cả chúng ta ..." , rùi , cầm lòng chẳng đặng , ngài ra sàn , chơi điệu lăm-vông , ặc , cái vòng 2 của ngài , chính xác là đi theo hình dích dắc, hị, y như máy cái rôbôt nấu nướng của Nhật ... Cảm ơn , xin cảm ơn sự cổ vũ động viên của ngài ....
    Tuýt -sờ , ..., nói chung là khó tả , nói chung là bánh dẻo phải gọi bằng cụ , nói chung là số 3, số 8 vưỡn phải xấu hổ nhường bước ... nói chung là , Trưởng ban ko hổ danh là trưởng Ban....
    To các thành viên mới : Akatcat, Ocean, forget_79,..... : có thời gian, chiều nay ra hội cafe, 5- Nhân , chiêm ngưỡng rung nhan nhá ....
    Dancing
  8. forget_79

    forget_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị TML ơi, caphe 5 Nhân là ở chỗ nào thế, mấy giờ ạ, em_thành viên mới hôm nay cũng muốn ra chiêm ngưỡng ?orung? nhan của các anh chị cái ạ



    Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To: Thietmoclan
    Okay. Hẹn gặp tất cả mọi người ở đó nhé. Mà mấy giờ vậy?
    Đừng nói chiêm ngưỡng rung nhan nhá, sợ chả dám vào đâu. Cứ thấy lấp ló ngoài cửa thì nhớ ra ôm hôn ( Chỉ Thietmoclan thôi đấy). À, có cả thành viên mới nữa Pumm, còn dát hơn cả Oceania, đang dủ dê học dancing mà còn lưỡng lữ ( Mọi người kích động thêm hộ nhá).
    To : Dearfriend
    Cảm ơn lòng tốt của bác. Nói là làm đấy nhé. 7X nhiều người tốt wá ha.( Nhưng bác đưa cái mặt đó ra em kinh lắm)
    To: forget_79
    Chiều nay bạn đến đó luôn đi ( cho mọi người đón tiếp luôn thể) . Oceania không phải Thuỳ Dương đâu. Hẹn gặp lại nhé.
    To all: Nick của tui là OCEANIA nhớ, chứ không phải Ocean.
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To: Forget_79
    Hình như ở Láng Hạ, gần siêu thị Láng Hạ í.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này