1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn quá post bài mà quên chưa login.
    7x nhà mình đông thế thì thứ 3 tới ghép với lớp kia chắc chẳng còn chỗ mà học. Tôi xí phần ngoài cửa rồi nhé. Còn các bác khác xin mời ra ngoài sân.
    Lão phương mập đi học là đúng sách đấy. Tôi sẽ cử mấy vị ra quay bác cho gầy bớt đi. hà hà sau này thành người mấu thì đừng quên notbad nhé.
    Hôm qua vội về tường thuật nên không được thấy cơn ác mộng của Sweet_fa. May mà Sweet đem ra cho thợ sửa đấy. Không thì á, mấy bác 7x nhà ta cho con giấc mơ ấy nát bét rồi. Nát bét như chính Nát bét hôm đầu tiên học nhẩy ấy.
    Một lời khuyên nhỏ dành cho thành viên mới:
    Không đeo nhẫn khi học nhẩy vì chắc chắn bác sẽ phải qua tay dìu dắt của thiết mộc lan. Như tôi hôm qua bị thiết mộc lan xoay cho sái ngón tay giữa. Nếu các bạn mà đeo nhẫn thì đảm bảo sau buổi học bạn sẽ không còn được nhìn thấy nó trên bàn tay của mình đâu. Thietmoclan một chuyên gia về sưu tầm nhẫn???
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các bác thanh tra, và thanh tra của các loại thanh tra, tình hình là buổi tối hôm qua hơi bị có nhiều điều để nói.
    Đầu tiên phải kể lại cái lúc chia đôi lớp, con zai học riêng, con gái học riêng. Chả là con gái chúng em, vốn thông minh, lại mau hiểu biết, nên Thiết Mộc Lan chỉ hô đủ chục lần là chúng em ngộ ra bì bộp rồi. Chúng em mới ngồi xuống một góc, tranh thủ ăn miếng bánh uống miếng nước, thưa dăm ba câu chuyện, và cái chính là tranh thủ.... ngắm các bác zai.
    Sau khi ê a đếm theo cô "...lùi chân, trái hai cái, phải hai cái, lùi chân..." đến mỏi mồm, và cười cũng mỏi mồm rồi thì chúng em rút ra kết luận là sau khoá dancing nay 7X nên tổ chức thêm một lớp break dance. Bởi vì thì là các bác 7Xmen nhà mình hơi bị có năng khiếu (nhất là bác Dê với bác Tinhtinh ý, cứ gọi là nổi bật mặt tiền). Theo thiển ý của em, cứ "...lùi chân, trái hai cái, phải hai cái, lùi chân..." đó, các bác chuyển sang nhẩy hip-hop luôn thì cứ gọi là hay ngất trên cành quất.
    Các bác zai nhảy chay chán chê, và các bác gái bắt đầu ngáp thì cô bật nhạc và ghép đôi. Bỗng dưng em thấy các bác zai nhà ta rơi vào một trạng thái cứng đờ kỳ lạ. Một số bác thì nhìn ra xung quanh như đang cố... đếm bóng đèn, một số thì chăm chú...gãi (em thề là em không nói điêu). Nhưng cuối cùng, sau tiếng hét thất thanh của cô, chúng em cũng đều được nắm tay lôi đi hết cả (cám ơn Chúa)
    Đến đoạn này thì nói thật với các bác em không nghía được kỹ lắm, vì partner của em (VictimNation) lăng hơi bị kinh, em phải tập trung co kéo để đảm bảo đường kính vòng nhảy không quá 1m50cm.
    Thỉnh thoảng ngó sang, thấy bác Dê nhảy với em llphuongvn mà như là đang đi bóng qua hậu vệ đối phương vậy. Thật chứ cô giáo mà nhìn thấy gương mặt căng thẳng với ánh mắt quyết tâm cao độ, và hàm răng nghiếng chặt của bác thì chắc chắn là bật khóc vì cảm động đấy. Thỉnh thoảng bác lại ủn partner ra xa, và một mình thực hiện một vài động tác rất kỳ quái (chắc không phải các bước cơ bản mà cao siêu quá nên em không biết)
    Lazier thì chăm chú... dá vào chân bạn nhảy của mình. Có vẻ như chị không mấy hài lòng dù partner đã hết sức cố gắng. Cuối cùng chị tìm được 1 giải pháp tránh va chạm, đó là chuyển sang đứng cùng chiều với partner.
    Chip_Coi vẫn khả ái và nhiệt thành như mọi ngày. Bạn ý tóm tay bác NSN, rồi bạn ý lăng, rồi bạn ý đẩy, rồi bạn ý đếm, mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi roi rói. Rất tiếc, mắt bác NSN luôn ở vị trí...hướng chân, nên có lẽ bác ý không nhìn thấy.
    Xa xa là Nát bét với đôi ba-ta trứ danh của anh. Partner của Notbad rõ là Thiết Mộc Lan rồi, cứ nghe tiếng bác ý kêu la thì biết. Vì điều kiện mắt mũi em không nhìn rõ từng động tác của đôi này để kể cho các bác nghe. Chỉ biết là gió thổi từ khu vực ấy về rất mạnh. Và sau buổi tập thì ngón tay của bác Notbad trở nên trắng một cách bất bình thường, và lủng lẳng. Ôi, khổ thân bác ấy.
    Basic và Hoa Quỳnh thì đúng là không- còn- gì - để- nói. Cứ như thể xung quanh họ không còn tồn tại bất cứ thứ gì, ngoại trừ tiếng nhạc du dương réo rắt, và.... tiếng cô đếm
    Bác Coldman hôm qua chắc phải đổi tên thành Iceman mất thôi. Gánh nhiệm vụ cao cả là kèm cặp bác Tinhtinh trên vai, trông bác ý đăm chiêu đến sợ. Ôi, giá mà có cái bạn áo len xanh xanh, tóc dài dài hôm nọ nhỉ....
    Vậy đấy, căn phòng sánh ánh đèn ấm cúng và ngập tràn tiếng nhạc. Tiếng bước chân của từng đôi, từng đôi (và cả không phải đôi, ví dụ như bác coldman và bác tinhtinh cũng được tính) và tiếng...đếm nhịp hoà quện vào nhau. Thỉnh thoảnh một cơn gió thổi từ cửa vào... Thỉnh thoảng....thò vào... cái đầu của bác Var....
    Một buổi tối hơi bị tuyệt vời của nó!!!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  3. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em thấy điệu bì bộp hôm qua làm các bác thấy phấn kích hơn hẳn hay sao mà các bác pót bài lên ác thế.
    Em xin chính thức thưa với các bác là từ giờ đến Tết em có thể đi học dancing cùng các bác mà ko phải lo nghĩ đến chuyện đi học TA nữa, lý do hoàn toàn khách quan, không phải do chủ quan như lời bác Hotman nói đâu. Mà chỉ có Hot ngồi ngoài trời trên ghế đá thì mới khiến ghế đá nóng lên được thôi. MÀ hôm qua Hot là người đáng thương nhất đấy, đã ko có partner rồi lại còn "chơi với bác Tinhtinh", chưa kể vụ thấy nhớ cái em xinh xinh hôm thứ 3 nữa cơ. Thật là đáng thương.
    Bác Nát bét thì sung sướng với điệu Bibop (vì bác là người ko phải quay) mặc dù partner của bác vẫn là em Hoa lan sắt như hôm trước. Nhưng niềm sung sướng này đã đẩy bác đến 1 tình cảnh là bác đã quên mất điệu 1-2-3-gài-5 hôm trưóc. Thế có uổng công Lazier và chip_coi không cơ chứ.
    Còn thú thật với các bác zai là hôm qua chị em chúng em được thư giãn 1 lúc khi các bác đang phải "phải 2 lần, trái 2 lần, lùi chân, .... " với cô giáo, quả thật hiếm khi được ngắm ngía nhiều thứ thế
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hị..
    Cơ bản là vì cách đây 6 năm, khi đá bóng ở cái chỗ mà bây giờ là lớp học nhảy í, tôi có trót.. gửi lại một cái răng.. nên hôm qua, tui cứ vừa nhảy, vừa nhớ nó... nên mắt mới hướng xuông như thế.
    ___________________
    behind the spirit
  5. llphuongvn

    llphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy đã mời các bác ý đến lớp này nên phải làm đầu tầu cho các bác ý, Coldman xông lên mời một bạn nữ, bạn của Sweet_fa, định kết hợp luôn màn chào hỏi. Bỗng một tiếng thét kinh hồn! Nôôôôôô?..! Hôm nay, em để các bạn mới đến tập! Thì ra đó là tiếng cô giáo. Coldman đành cặm cụi ra một chỗ, ngậm ngùi nhìn các bác giai tiếp tay các bác nữ.
    Dạ kính thưa các bác, em la thành viên mới tinh, hôm nay em cũng mạo muội xin fép được nói đôi nhời cảm nghĩ của em về buổi dancing hôm trước a.
    Đây là buổi đầu tiên nên cũng có chút bỡ ngỡ, thẹn thùng .
    Thôi thì du sao cái cảm giác đấy của em cũng đa qua rồi, em xin nói thẳng vào đề a.
    Lúc cô giáo chia đôi lớp học, tự dưng em cũng thấy lo lo không biết mình có diễm fúc được bác nào mời nhẩy không.
    Vẻ mặt nai tơ ngơ ngơ ngác ngác.... của em bỗng dưng khác hẳn, trong lòng vui sướng khôn nguôi khi được bác Coldman dần dần tiến đến và mời em cùng nhẩy. (Lạy chúa!!! Cám ơn người đã mang đến cho con niềm tin và hy vọng) Bỗng ......... như các bác đã thấy đấy, một tiếng thét kinh hồn......Nô nô...........
    em giật bắn cả mình các bác ạ,trái tim em lúc đó đập thình thình, em hẫng hụt vô cùng.......... vẻ mặt hơn hở như bắt được vàng của em đã bị tắt ngóm.... Trong lòng em buồn thê thảm .........có ai hiểu nổi tâm trạng em lúc đó??? Đành ngậm ngùi trong sự nuối tiếc em thầm nhủ trong tim:
    Anh đến như ngọn lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rồi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ..............
    Nhưng cũng may, Chúa trời không tàn nhẫn với em, cô giáo xắp xếp cho em được hân hạnh sánh bước cùng bác DÊ. Và rồi chúng em hoà nhịp cùng bi bốp...... Không biết tả thế nào nữa, em chỉ nhớ rằng 1 bên tai em thoang thoảng la điệu nhạc còn.........bên tai kia đó là "thình thình..... 1 2....345........"-tiếng giậm chân wen thuộc của bác Dê nhà ta fải không ạ?
    Thôi em cũng chỉ dám mạo muội 1chút thế thôi ạ. Nếu có gì sơ xuất mong các bác chỉ giáo cho. Em xin chân thành cám ơn nhiều nhiều!
    "lùi chân trái hai cái, fải hai cái................" À wên mất, đêm qua về em ngủ mơ và mồm vẫn lẩm nhẩm cái điệp khúc này đấy ạ.
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lớp học nhẩy thứ 3 tới sẽ có gì mới?​
    Điệu Rhumba sẽ là điệu nhẩy mới. Như đã thông báo, lẽ ra buổi trước cô giáo đã dậy điệu nhẩy này, nhưng do có nhiều thành viên mới của 7x tham gia nên cô giáo dậy lại Bebop và chachacha. Và thứ 3 tới, quý vị tha hồ mà uốn, mà lượn theo điệu nhạc mượt mà, lả lướt như vải lụa.
    Kế hoạch Offline: địa điểm sẽ không được xác định từ trước, mà nó dựa vào cảm hứng của quý vị sau khi đã học xong Rhumba.
    Sự tham gia của mấy bác mới: đấy, rồi xem! Các bác ý đã hứa sẽ tham gia rồi đấy.
    Chú ý: đề nghị các bác nhà mình hôm trước đi học ôn lại ở nhà trước khi đến lớp. Hãy ôn lại từ hôm nay để thứ 3 tới, bài học cũ sẽ không quá mới đối với các bác.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 13/01/2003
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em xin đẳng kí 1 suất đi cùng với ạ,chắc chắn đấy ,nhưng mf có ai có thể qua đi cùng em được ko ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thấy rủ dê em gái anh đi, chú có cạ nhảy chưa? làm con em gái về đòi nằng nặc cho đi học nhảy. Em ái anh gái nhà lành, chú liệu đấy...hê hê
    Hẹn người đêm tới lại say say
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Úi bác ơi! Tất cả mọi người ở lớp nhẩy đều là con giai, con gái nhà lành hết bác ạ. Em là ví dụ

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông Câu mém này...hay nhể....Đến thế là cùng chị em trong lớp nhẩy vẫn chưa đủ cho ông hau sao mà...Hè he...kiểu này tôi phải đi thanh tra mới được...nghi ngờ cái lớp nhẩy này quá.....
    Only You....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này