1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    anh PM nhá, em hỏi nghiêm túc mà anh dám kêu em lòe với chả bịp..
    anh đúng là cần đi tập dưỡng sinh đấy
    dạ thưa anh,nick này la nick của chính em và cũng là nick duy nhất,chả có ma quỷ gì ở đây đâu ,anh đa nghi xía
    còn chuyện bít bác PM là lão Mass kia thì bít chứ,cai giọng điệu không lẫn vào đâu được,kiểm chứng bên box PTTH KL roài muh
    tất nhiên là em muốn tham gia thật,còn mấy cái khoản miễn phí để sau anh nhá ;;) ..mà sao các anh nhiệt tình thía mà chị TML vẫn than là các lớp dance này mồ côi nhảy...hôm nào đến thăm các anh chị phát nhá
     không kí cọt gì nữa, lắm chiện thía
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hứt...lão Nát bét này chán thế....Tôi là massimiliano nhá...phát âm cho cẩn thận...
    Em Akatcat hay nhể....đúng rồi còn ghề nữa...em đang loè ối người - trừ mỗi anh...ke ke ke...
    Em Akatcat là dân KL đi lạc...7xer thông cảm để tui đón em nó về đặng ở đây quấy rầy mọi người há....
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    28/12
    Lớp nhảy với sự thiếu vắng của hầu hết các Chim nhảy 7X HN (PhuChan, Chip_coi, TuDinhHuong, TieuNgaoGiang?, NotBad, Qc_man....)thì không biết thế nào nhỉ, Có ai trong 7X đi học không, tuờng thuật lại buổi học buồn và chắc chắn là có cả cơn giận dỗi của cô giáo Lan xem nào!.!.!.....
    I am not me​
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, sao hôm nay các bác bay đi đâu thế hả?
    Rút kinh nghiệm lần trước, phải chờ cô gần nửa tiếng, hôm nay O đến lớp khoảng 9:20. Cô Lan bật hết điệu này đến điệu khác, ngó quanh không thấy một chim nào của 7X ( cả mồi lẫn thật). Tệ thật đấy. Không thấy cô Lan nói gì.( Còn trước đó cô nói gì thì không biết).
    Hôm nay tập Jive ( ko biết viết đúng không). Mới được một lúc, thấy cô cứ ngẩn ra, miệng lẩm bẩm " quay phải hay quay trái nhỉ", cuối cùng cô hét " Vào đôi", cả lớp ngơ ngơ chả hiểu vào đôi theo cái thứ tự gì..
    Ghép đôi lơ ngơ thế nào cô trỏ đúng em họ của Sweet-fa. May quá, ít ra thì cũng biết 1 người. Em họ của Sweet-fa có khác, dễ thương ghê, chưa nói câu gì đã cho O ngay 1 cái kẹo.
    Điệu này đúng là Jumping, hơi giống Bibop, mỗi tội phải nhảy "như hạt ngô lách tách ở trên mặt trống" ( lời cô giáo), nhạc nhiếc, chân chiếc cứ cuốn vào nhau rối rít, chả còn nghe thấy cô đọc 1 2 3 ....Mạnh ai nấy jump thật lực. O với em họ Sweet-fa cứ tập hùng hục, mắt nhìn chằm chằm xuống chân, mấy lần mở miệng định hỏi, vướng kẹo lúng búng không nói được ( Bấy giờ mới nghĩ ra chắc Partner cho kẹo ý là để tập trung vào , đừng có buôn đấy ).
    Cô Lan nói, điệu này í hả, mọi người khỏi cần tập thể dục luôn, eo iếc cứ gọi là hoàn hảo, người ngợm cứ gọi là mê li. Dưng mà hình như cô chẳng chú ý hay sao, lớp hôm này toàn những người hoàn hảo với mê li lắm rùi.Tập xong cái điệu này không biết mình ra cái hình gì nữa. ( Thảo nào hôm nay Notbad nghỉ ).
    Một lúc sau chim mồi Basic lọ mọ đến, ngó nghiêng một hồi rồi ngồi uỵch xuống coi bộ giống trợ giảng lắm.
    Đấy , bít ngay mà. Cô cứ mượn chim mồi liên tục, em mà như Basic, em cứ đứng ngay sau lưng cô, để cô tóm cho dễ.
    Khiếp quá, nhìn bác í với cô jump nâng cao mà cả lớp cứ choáng , y như xem ảnh không gian ba chiều, hoa cà hoa cải bắn tứ tung.Bác và cô cứ xoay nhau tít thò lò.
    Nghỉ một tí, bỗng Basic lò dò đi tới. Úi trời, bác í mời. Bên cạnh có mỗi em họ Sweet-fa, vậy là bác í mời mình. Ok, luyện với chim mồi để lên chân tí nhở.
    Nào 123 45 quay 567, tiếp. Ối không, bác í kéo văng ra, thành đi ngang, bước thứ 3 . Ớ ớ, sao lại thế , thế bỏ bước 2 ạ. Cười. O đang chuẩn bị đi tiếp, bác í liền tóm chặt tay lại, đá chéo chân cơ. Cười.Thì đá. Vèo, vèo, vèo bác í cứ kéo O chả theo cái trật tự nào. O cứ lao vun vút, bác đi đâu O theo đấy. Thi thoảng chững lại, đành phàn nàn " cứ lung tung thế này, đứng khác chiều lúc tập là em quên ngay" . Lại cười. Rốt cục bác í phán " anh kéo mà em vẫn theo được cơ mà, thế là tốt". Ghớm, được bác í khen, nghe phê hơn gấp mấy lần cô giáo khen ấy.
    Chả có chim nào của nhà 7X nên chả biết tường thuật gì nữa.
    Hậu dancing: Tuyệt - Bí mật ( Bác Basic đừng có bật mí nhớ!)
    Loa loa, buổi sau học Mambo, mời các loại chim tập trung đầy đủ để thi xem...À quên, tập trung để học và dậy học nhá!
  5. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ặc , chít cười , O ạ , Jive là điệu nhảy sôi động và phóng khoáng , đòi hỏi độ linh hoạt rất cao , đặc biệt là cổ chân. Nếu nhìn từ ngoài vào , nói 1 cách nôm na , thì đúng là người phải bật tanh tách , tuy nhiên khó là ở chỗ , ko phải là nhảy lên khỏi mặt đất ." Độ bật " của cơ thể phụ thuộc vào "độ nhún" của cổ chân , phụ thuộc vào chuyển động của hông . Một đặc trưng của Jive là : chuyển động của hông sẽ ngược so với chuyển động của chân hic hic , nếu nhảy đúng , đêm về sẽ rất đau cổ chân và cơ đùi . Trước khi nhảy , nếu ko khởi động kĩ ,sẽ rất dễ bị chuột rút .
    Buổi sau mambo , TML nghĩ là , các bác nhà mình nên đi đông đủ , đảm bảo ko ai phải hối tiếc khi ra sàn .
    tuần này , bà con có định nghía sàn ko nhỉ ? thứ 4 nha, sàn Discovery , hoặc Quán Sứ . Bà con ai đi , cho em biết tên cái nhỉ ?
    To Akatcat : PM cho mình nhé , mình sẽ trả lời bạn qua ĐT , ok ?
    Dancing
  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    TML à, thế thì chắc chắn là O nhảy sai kỹ thuật rùi. Không thấy mỏi cổ chân với cơ đùi gì hết. Cô Lan chỉ làm mẫu thôi, chứ không nói kỹ thuật rõ ràng như TML đâu.
    Đề nghị trợ giảng lần sau đến lớp nhá.
    Tiếc nhỉ, thứ 4 này bận rồi, không đi xem các bác thể hiện được. Dịp khác nhé.
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đây.
    I am not me​
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng tiếc, À mà em hội phó sờ uýt đâu nhỉ, có thằng em họ nào thế.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Này oceania, chúng mình cùng giữ bí mật nhé
    Hôm ấy anh cảm thấy mệt mỏi nhưng rất hạnh phúc
    A Different Beat
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhở, em cũng thấy thế đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này