1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc triển lãm Thư Pháp Việt , viết thơ từ Thi Ca và tập thơ Phố Giao Mùa - Lời cảm ơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 24/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    bác nsn ... bác đừng chơi khăm anh em thế chứ ... ấn định là 5-9 rồi bác còn chơi 3-9 thì chết anh em còn gì ... mùng 2-9 được nghỉ lên nghỉ kèm 3-9 luôn . Ai nhà xa Hà Nội còn về quê khua phù sa tí chứ ...
  2. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì..
    Sorry mọi người vì thông báo offline có vẻ đột ngột. Quả thật, tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ Quan_Di_Ngo ra sớm thế (hôm qua, 30/08). Và bác Quản nhà mình rất muốn gặp gỡ mọi người bấy lâu quen nick mà chưa biết mặt,
  3. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ơ, vẫn 05/09 là khai mạc triển lãm mà. 03/09 là chúng ta đón khách, và xem có thể giúp gì cho Quản nhà mình hay không thôi,
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    nếu bác đã ấn định theo kiểu chết không kịp ngáp thế thì thôi ... anh em vui vẻ nhá . Nếu có vụ 4-9 nữa thì em lên sớm góp vui
    chắc là bác Quản ra ngoài này thì cầu bơ cầu bất , kiểu gì ngày nào chẳng có chương trình . Anh em một người 1 chân tay thì có lẽ chúc thành công làm gì cho mệt . Hiển nhiên là sẽ thành công
  5. 1tyn

    1tyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với
  6. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Nông dân chân đất mắt toét ngồi cùng sư tỉ Long Cốt và một cây bò ngồi ăn bánh gối ở nhà Hát lớn và ngắm Hà Nội đêm, nghe nói xấu về anh Hiếu, anh Soi Dong Hoangvà một cơ số anh trong nam
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thật vui mừng được thấy không khí xôn xao , chuẩn bị cho những giờ phút hội ngộ của Thi-ca dịp này . Thèm ra Hà Nội hưởng cái nắng dìu dịu mùa thu quá thể ...
    Nhắn Quản : - vui chơi không quên nhiệm vụ , buồn mấy cũng không được khóc nhè , giữ gìn sức khoẻ cho Long Cốt Tỷ Tỷ và ... nói xấu anh thì phải nói cho đúng ... . Chúc triển lãm tốt đẹp , offline thành công !
    Nhắn mọi người : - chăm sóc bé Quản hộ tớ ( không nên quá nuông chiều ) và chúc tất cả những ngày sắp tới vui vẻ , ý nghĩa ...
  8. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bé Quản cùng Sư Tỉ Long Cốt phi như bay trên đường qua 2 cái bãi tha ma, một đường tầu và con đường ngoằn ngoèo hun hút hộ tống Cây bò về. Hay gọi Cây bò là Kiếng Cận cho dễ. Vì hôm nay HN hết mưa, nắng hửng nên Cây bò mặc áo xanh quần túi hộp roài.
    Sáng nay bé Quản được bác Loa Kèn đen sì tặng một cái bàn và một cái ghế để viết.Mấy cậu ở quán Vô Thường tặng bé Quản một cái điếu cày mới cứng, rít cái đầu thấy Thường, cái sau mới Vô.
    Sau đó thì cùng một cơ số người nữa đi ăn chay ở quán Văn Chương, đọc thơ thơ thẩn thẩn tùm lum cả lên.
    Nhưng mà vẫn thích nhất 2 câu thơ của đồng chì giám đốc cơ quan Vô Thường đọc tối hôm qua:
    "Xương Rồng khiêu chiến nhe răng vuốt
    Loa kèn tức giận mặt đen sì"
    3 hôm nay gặp Quản và vất vưởng ở Vô Thường đọc thơ cho Quản viết thấy chết ngập trong thơ và khói thuốc.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính anh,
    Quản rất biết ơn anh và mọi người trong Nam. Quản sẽ cố gắng. Không khóc nhè. Hút thuốc lá ít, chuyển dần sang thuốc lào. Nhưng phải nói xấu anh nhiều nhiều, vì...anh không ra HN với Quản.
    Kính quý bác: Soi Dong Hoang, Vo_Niem, TW, Duong_Chieu_LaRung, Lonesome, Rosebaby, Demtp....
    Quản xin chia sẻ cùng quý bác chút gió thu HN, chút nhớ thương về Sài Gòn trong những đêm mưa...Mong quý bác giữ gìn sức khoẻ.
    Mọi việc tại Vô Thường đã gần hoàn tất, chờ phút giây tri ngộ cả nhà!
  10. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay lang thang khắp các box mà chưa tìm được chốn dừng chân.Nay lang thang vào quán này ,các cậu cho tớ tham gia với nhé.
    Hôm triển lãm tớ sẽ kéo đến những người bạn yêu thơ cực kì đấy,cực kì muốn chết vì thơ nữa cơ.
    Rất mong được gặp mặt các vị.
    Đến chậm nhưng còn hơn là không ,đúng không quý vị?
    tôi không thích thơ ca ha ha ha
    nhưng thơ ca cứ nhảy bổ vào tôi mà thích
    ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này