1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc triển lãm Thư Pháp Việt , viết thơ từ Thi Ca và tập thơ Phố Giao Mùa - Lời cảm ơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 24/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em đến đi, mọi người đang có mặt đông đủ ở đó. Cả buổi tối nữa. Ngày mai vẫn còn tiếp tục. Nếu em rảnh thì tới giúp vì một số người mai sẽ bận việc.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều vẫn khá đông khách,lại toàn khách đặc biệt. Những bất ngờ lớn dành cho Quản. Bác ATC, bác lonesome. và có cả gói quà của chị Hoasacso.

    Những thếp giấy lụa đã vơi dần, mực cũng vơi dần vì nhiều người đến xin chữ, nhưng tấm lòng người cho chữ dường như càng thêm thăng hoa....
    Cuộc triển lãm vẫn còn tiếp tục trong ngày mai.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì nữa, bởi những gì mọi người đang làm đã nói lên tất cả .Tối nay lại lên công ty , ngồi tạch tạch theo dõi tiếp, thấy vui quá, tiếc vì Hss chẳng có dịp để ra ngoài đó chung vui cùng cả nhà được !
    Vừa rồi nhận được pm của mấy đứa em ở ngoài ấy, "dụ dỗ "chúng nó, có lẽ bây giờ đang trên đường đến Vô thường quán rồi !

  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, vị khách đến từ miền nam là bác Thatwhy chứ không phải bác lonesome.
    Ghi nét nhanh tại buổi khai mạc:
    1 Bức lụa dài nhất: Một bức lụa dài 100m được viết từ chiều hôm trước, trích tất cả những câu thơ hay trong topic BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY và được quấn quanh các thân cây trong quán.
    2. Khung chữ đắt giá nhất: Khung kính ***g chữ Phong của bác nsn được trả giá tới hai lần bởi bác Kien79 (hôm trước )và phụ huynh của bác nsn
    3.Câu được nhiều người xin nhất: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    4.Vật liệu hết nhanh nhất và được ưa thích nhất: Lụa.
    5.Vị khách có bộ tóc dài nhất: bác Soi Dong Hoang.
    6. Vị khách béo nhất: bác ATC.
    7. Những tác phẩm ngộ nghĩnh nhất: Những tấm biển hiệu của bác loakendensi viết cho ban tổ chức đeo trước ngực. .
    8.Những sự quan tâm lớn nhất: Gia đình Trịnh Tuấn, Anh Kiên, hội cựu chiến binh của phường nơi có quán Cà fê Vô Thường
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 05/09/2004
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ta ra Hà Nội từ hôm 1-9, ghé quán Vô Thường ngay đêm ấy, không ngờ được biết: "quán vừa khai trương, chưa có bia và không có cả trà gừng", hic
    Nhưng thấy các bác đang thức khuya hí hoáy viết chữ, mình cảm động quá, sự nhiệt tình cộng với... nhiệt tình đáng quý như thế ư?
    Cuối cùng thì đến ngày khai mạc triển lãm thư pháp, ta lại không có mặt ở Hà Nội - một phi vụ xảy ra ở Quảng Ninh khiến ta phải dẫn xác về Hạ Long, và bây giờ là 21g vẫn còn mồ hôi nhễ nhại trong nhà thi đấu tỉnh.
    Có lẽ sẽ ghé Vô Thường vào ngày mai, sau khi đi họp xong ở... đâu ấy nhỉ, mình quên khuấy mất rồi.
    Chợt nhớ ra từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả, hic,
    Xem mấy tấm ảnh quán Vô Thường khai mạc triển lãm thư pháp thấy khoan khoái quá, giá mà các bác post nhiều nhiều hơn nhỉ.
    Sáng viết thư Nga chiều ra thư Pháp
    một năm tròn chưa biết Pháp hay Nga
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài tường thuật , chợt thấy lòng mình sao mà nôn nao . Giá mà bây giờ mình đang ở giữa Hà Nội , giữa Vô Thường quán ...
    Chợt nhớ những đêm Tí Nị quán rạng rỡ ánh đèn , người ra kẻ vào tấp nập , những bàn tay - những ánh mắt lấp lánh niềm vui ...
    Đêm qua nghe Trịnh Tuấn nhắn tin , " Anh ơi , còn mấy tiếng đồng hồ nữa em hồi hộp quá ... " đã hình dung được triển lãm sẽ ý nghĩa và quan trọng đến thế nào . Trịnh Tuấn đã từng viết , từng triển lãm khá nhiều , do đó anh không thể không một lần nữa thành công .
    Một lần nữa , xin chúc triển lãm tiếp tục thành công trọn vẹn , và là nơi hội ngộ tri âm của những tấm lòng bằng hữu trên TTVNOL yêu quý nói chung và Thi-ca TTVNOL nói riêng .
    Xin gửi đến Trịnh Tuấn những lời chúc mừng và động viên chân thành nhất !
    Xin gửi đến những người bạn của tôi ở Hà Nội đang tham gia triển lãm lời chúc sức khoẻ , may mắn và thành công !
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bận bịu với những việc riêng chung, những chuyến đi vội vã để đến tối nay, khi mà triển lãm khai mạc đã một ngày rồi mới ghé Vô Thường để gặp Quản... Nhìn Quản mệt, nhưng niềm vui thì ai cũng thấy... Để có mặt  ở Hà Nội, và triển lãm diễn ra đúng thời gian định trước đã là một thành công.....
    Dù biết, chỉ 2 ngày với 48h liên tục đủ thấm mệt, nhưng vẫn hỏi Quản, sao lại chỉ có 2 ngày mà ko phải là 4 ngày như dự định. Quản cười: Tại ko có ai đứng bên cạnh trò chuyện, hỏi han động viên Quản đấy... Nhưng mà thấy hôm nay, bao nhiêu cô bạn xinh xắn ngọt ngào gọi Quản là anh, nghe sao mà dễ thương... Quản lại cười, cái nụ cười mà cô bạn đi cùng bảo, sao mà lại có một nụ cười thật đến thế?
    Quản này, triển lãm thêm một ngày nữa đi, Gừng sẽ đến cùng Quản... cầm tay cuộc đời nhé, được không?
     
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    21 giờ,...Vo_Niem từ TP.HCM gọi ra tạm biệt để bay sang Hàn Quốc, giọng bạn khác với mọi ngày. Ôi, Quản ơi là Quản! Đã to xác như con trâu mộng thế này mà vẫn không giữ được lòng mình. Cầm điện thoại từ tay Mua Dong Ha Noi, giot nước mắt thầm lăn........
    21h30''....Duong_Chieu_La_Rung nhan tin ra, với nội dung tương tự...Anh em cùng nghĩ về Vo_Niem. Ừ thì, biết là vô thường thế, nhưng không thể sỏi đá được lòng mình khi biết rằng, khi quay vào Sài Gòn vắng một người bạn ít nhất 3 năm...
    23h10'', lên mạng, đọc bài của anh Hiếu mới post. Nhớ! Rất nhớ! Nhớ những điều rất thật và rất lung linh tình người từ anh, từ bạn bè và những ai đã đến Tí Nị 2 ngày hôm ấy...
    Sắp qua một ngày mới, công việc vẫn còn nhiều. Kết quả của một ngày không mưa nơi Vô Thường quán, tạm cho phép mơ ngày mai trời lại sáng.
    Trăm sự lại nhờ đến các bạn - Những người bạn Hà Thành chan chứa nhiệt tâm. Các bạn đã phải đổ khá nhiều mồ hôi cho một cuộc chơi có thể nói là của những người thích đùa! Thật chẳng biết nói gì ngoài sự biết ơn các bạn.
    Chợt nhớ Khỉ Sắt hồi chiều mủm mỉm: " Mệt mà vui hề! Rứa mà hay, quy mô ra phết hỉ!? Nọ cần chi, chỉ cần trời thương, cho thêm một đêm và một ngày tiếp theo không mưa..."
    Xin hẹn gặp lại mọi người sau vài chục tiếng nữa. Quản ngủ đây............
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Quản ơi, nếu tớ ở nhà, sẽ xin bạn chữ :
    "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ... "
    NT
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em sẽ nhắn Quản viết cho nguoithuong nhé, ko phải mất gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này