1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc triển lãm Thư Pháp Việt , viết thơ từ Thi Ca và tập thơ Phố Giao Mùa - Lời cảm ơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 24/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    8h tối hôm qua (05/09/2004), Deny_me đã đến với Vô Thường Cốc ( tên này xuất hiện sau khi một hội cái band tiểu yêu, ma nữ, lãng khách độc hành... ngồi đối ẩm với nhau tối 04/09/204) ) và sau này có thể bị dịch chuyển thành Vô thường dốc ( rock ) có khi phục vụ cho cả dance waltz vienne nữa cũng nên Sở dĩ có tên Vô thường dốc vì trước khi vào tới quán, mình phải đi qua một cái dốc khá là dốc . Một không gian mở hoà hợp với thiên nhiên, dưới những ánh đèn màu treo khắp nơi là những bức thư pháp to nhỏ đã thực sự gây được ấn tượng với Deny_me nói riêng và toàn thể những người bạn đã có mặt tại Vô Thường quán.
    Deny_me được gặp những khuôn mặt bạn bè quen thuộc như Khỉ sắt, NSN, Mùa đông hà nội, gió mùa đông, chị xương rồng, gừng cay, vô thường ca, anh tùng ... và cả những người chưa gặp bao giờ như thatwhy, sói đồng hoang, demtp lúc này tạm bỏ Quản mà đi thăm HN . Phải một lúc sau mới gặp được Quan_Di_Ngo lúc này mới đi ăn cơm về, sự chân tình, nồng nhiệt, niềm vui qua cái bắt tay rất chặt. Tuy nhiên vì còn phải bận viết thư pháp nên Quản ko có phút nghỉ ngơi.
    Sáng nay, 06/09, triển lãm vẫn tiếp tục đón chào mọi người. Vì đến sớm nhất, nên có dịp được dạo quanh ngó nghiêng khắp chốn, quan sát từ mọi góc cạnh, và điều quan trọng hơn nữa là được ngồi uống cafe với Quản, cùng demtp, anh tùng, hiencucvang, soiđônghoang và một số vị khách cao tuổi. Nhìn Quản hút thuốc, nghe Quản nói chuyện về thơ, về ý nghĩa của từng chữ và thủ bút với những giọt mồ hôi còn nhiều hơn cả nước mắt (theo như chủ nhân nói) thấy Quan_Di_Ngo hoà đồng hơn người ta tưởng ( ở đây là deny_me đấy ạ )
    Có thể nói niềm mong ước của Quản được viết thư pháp, viết thơ của mọi người tại Hà thành đã thành công .
    Chiều nay, Ban tổ chức và Quan_Di_Ngo thân mời những ai quan tâm, say mê với nghệ thuật thư pháp đến dự bế mạc triển lãm thư pháp, viết thơ, tặng chữ tại Vô thường quán 456 - hoàng hoa thám vào lúc 17h Nhân dịp này,box thi ca lại tổ chức offline lần hai gặp gỡ và chúc mừng thành công của Quản. Rất hân hạnh được đón tiếp
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    16h05'' cua có mặt ở đường Hoàng hoa thám,tìm mỏi mắt,vòng vèo,bỗng dưng con bạn hét,đây rồi...thía là phanh kít lại..mấy bác trông xe cũng hét theo..đây đây e ơi..hiiii..chuối..
    Đi sang đường mà tim đập thình thịch,nhìn thấy một phòng nhỏ ở trên,một cái dốc to ở cạnh,và một cái băng rôn to uỵch,đỏ chói...hiiii...các bác cũng kinh ghê...
    Đi xuống cái dốc to đó đã thấy lạ lạ,hix,nếu không muốn nói là cảm giác như bị dẫn dụ vô một chốn kỳ quặc,nhưng vẫn cứ đi,không dừng chân được,mà thực thì kỳ quặc thiệt chứ,ngay cái tên quán đã thấy kỳ...
    Xuống dưới thì là một vườn cây khá rộng,bàn ghế mây tre nứa lá tùm lum...mấy cái cây to nhất thì được mặc áo...hì,ý là được bao bởi một kuông lụa dài,chắc là 100 m,một mặt được viết chữ,đó là những câu thơ,đã được bác tả kỹ lắm rồi,em tả không hay bằng,chỉ nói về cảm nhận của em thôi vậy...mới đi vào,thấy một bàn có các bác khá lớn tuổi ngồi uống chè,em vốn là kẻ ngô ngố ngờ nghệch mà,em thấy có một cuốn sổ lưu niệm với những dòng lưu bút đầy tình cảm và rất nghệ thuật nữa,em đang xem dở thì thấy mấy anh chị bàn bên cạnh đứng dậy đi về và quay cả vào chào các bác ấy,thế nên cái đứa ngờ nghệch là em ấy,mới tưởng một bác trong ấy là bác Quản...hix..em xin lỗi,các bác đừng mắng,cũng đừng cười tội nghiệp...Rồi,em quay ra xem chữ,may ra thì em thường xem ông viết chữ nên không đến nỗi không hiểu gì,thấy bác Quản viết chữ đẹp thật,và nhìn nét chữ thì lại càng củng cố lòng tin rằng bác Quản là một bác ngồi đằng kia...
    Quay qua quay lại,thấy có một nhóm đứng quanh một người con trai,nhìn còn trẻ,đang lúi húi làm gì đó em nhìn không rõ,tò mò,chạy tới xem,thấy người đó đang viết chữ tặng mọi người,lạ,choáng...chẳng hiểu gì...??Nhìn kỹ người viết chữ,cao cao,gầy gầy,mặc áo sơ mi sẫm màu,quần âu và hơi bị đặc biệt,quàng một cái khăn (len /dạ),lối trang phục hơi bị cổ,giống như em xem ảnh ông em ngày xưa,em nói thật đấy,giống như xem phim người Hà Nội ngày xưa ấy,trang phục thì cổ nhưng rõ ràng còn trẻ....em đúng là ngô ngố mà,em nhìn thấy tập thơ,giở ra xem....Oái,1981,ặc ặc... không hề nghĩ mình ngố đến vậy....
    Thôi bỏ qua con người dở hơi như em,quay lại Vô Thường,có một cái bàn để ký tên..và có cả mấy tập thơ,2 tập thơ cũ của bác Quản và tập thơ mới Phố giao mùa ...đọc thơ,nhìn những chữ ký,xúc động thiệt ...hix...thế là có thể nói,triển lãm của bác Quản thành công rồi nhé...Em thì,một phần xúc động,một phần ngượng quá,ở đó có mỗi mình em với con bạn( chẳng bít gì) là lít nhít,còn các bác thì ...chắc hơn tụi em chục tuổi...hơ hơ hơ.. Thế nên chẳng dám ký tên,cũng chẳng dám xin chữ nữa,lập cập gọi điện cho bác và ông nội,hai người chắc chắn thích nơi này lắm,ông bảo ngày hôm sau ông lên đó xem...
    Thế rồi,đi về mà vẫn tiếc nuối,đi khỏi rồi lại muốn quay lại xin cả chữ cả thơ.....
    Hôm nay lên TTVN,mới thấy thông báo bế mạc...
    giờ phút quan trọng vậy mà bị khóa ở nhà...chắc giờ ở trên đó vui lắm...kể đi...kể đi các bác ơi..làm ơn..post nhiều nhiều ảnh một chút đi mà...
    Chỉ có hai ngày,tiếc quá...tiếc quá...
    1-- Không xin chữ bác Quản...
    2-- Không hỏi được gì về tập thơ...
    3-- Không ký tên nữa...
    4-- Oi trời ơi...không gặp bác Sói
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đã nhậu về được nửa tiếng. Nhưng mọi người vẫn ở Vô Thường dốc. Còn mình phải out đây.
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sáng viết thư Nga chiều ra thư Pháp
    Bao năm rồi chưa biết Pháp hay Nga
  5. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Triển lãm đã bế mạc, nhưng đây chỉ là lúc chia tay để rồi sẽ gặp lại... Chúng ta sẽ còn những cuộc chơi mang đầy ý nghĩa, mang nặng chữ tình - tình bạn, tình yêu ngôn ngữ dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần hướng về cội nguồn, phải không ạ.
    Theo kế hoạch đã lên trước thì Triển lãm sẽ bế mạc vào hồi 5h30PM 06/09/2004. Tuy nhiên, đến chiều tối thì các bạn yêu thơ, thư pháp đến tham dự quá đông, người xin chữ thì nhiều, thầy đồ thì say sưa mê mải. Thế là lễ bế mạc cứ hoãn, cứ hoãn..
    Đến tận 8hPM tối thì lễ bế mạc mới được bắt đầu. Sau khi đại diện ban tổ chức phát biểu cám ơn bạn bè đã đến vui chung và thông báo bắt đầu bế mạc. Quản cùng với Nam Long thư sinh (Rosered) cùng viết chữ ?oLONG HỒI? để kết thúc. Vâng, khai mạc là ?oLONG?, là ?oTừ thuở mang gươm đi mở cõi; Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long? thì kết là ?oLONG HỒI?, con rồng sẽ lại trở lại để tiếp tục ấp ủ cho những lần bay nữa, cao hơn, xa hơn, thắm đượm hơn. Một lời hứa hẹn của thế hệ trẻ, những người luôn nồng nàn tình yêu cho cội nguồn văn hóa dân tộc. Thơ ?" Thư, hồn của giới trẻ hôm nay hòa mình trong không khí cha ông xưa ngàn năm dựng xây, gìn giữ.
    Sau lễ bế mạc, một mâm rượu được đưa ra để Quản cùng bạn bè tỏ tấm lòng tri ngộ. Những ánh mắt lung linh, những nụ cười đầy hạnh phúc, mệt nhọc, lo toan lắng xuống để những tấm lòng chan hòa sóng sánh men say.
    Có thể nói, dù vẫn còn những khiếm khuyết nhưng Triển lãm đã thành công tốt đẹp, đã đem những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn, thắp lên tình yêu những vần thơ nét bút.
    Để chúc mừng thành công của triển lãm, tất cả mọi người đã cùng nhau lên quán rượu bên hồ Tây, để cùng nhau nâng ly, cùng nhau cười nói, cùng nhau thêm một lần nữa nhân niềm vui cho những bàn tay ?" ?ogọi là triển lãm cho hay, thực ra là để cầm tay cuộc đời? (thơ votrungh).
    Nhưng mọi việc không chỉ có vậy. Niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Mọi người đang vui vẻ thì có một cú điện thoại từ Vô Thường Quán gọi lên báo cho Quản có một đoàn khách đến thăm và chia vui cùng Quản. Đó là các sư thầy từ Học Viện Phật Giáo Việt Nam ở Huế cùng các anh em trong câu lạc bộ thư pháp Cảo Thơm Thư Hiên đến. Thực sự xúc động và bất ngờ, Quản đã ?ophi? ngay về để đón tiếp. Lại những ly rượu nâng lên. Lại những tiếng cười vui. Lại những nét bút bay lượn trên nền giấy Điệp...
    Một vị hòa thượng của Học Viện đã bầy tỏ ý định lấy ngày 05-06 tháng 9 hàng năm sẽ tổ chức những cuộc hội ngộ của những người yêu thơ, yêu thư pháp tại Vô Thường Quán. Mọi người cùng nhau ký tên vào bức thư pháp ?oVÔ THƯỜNG? do một vị hòa thượng chủ đoàn chấp bút. Nhân ý tưởng đó, Quản xin tặng lại toàn bộ những bức thư pháp đã trưng bày trong triển lãm cho Vô Thường Quán. Để từ nay, Vô Thường Quán sẽ trở thành một điểm hẹn cho những người yêu thích Thư ?" Thơ bên cạnh nhạc Trịnh,...
    Cũng để bày tỏ tấm lòng tri ân, Quản và Ban tổ chức cũng quyết định sẽ đem bức Trường Thư dài 100m có tên ?oTHANH LONG TRƯỜNG THƯ? họa các bài thơ của thành viên mạng TTVNOnline do Quan_Di_Ngo và Rosered chấp bút bán đấu giá ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam trong một dịp thích hợp. Ban Quản Trị mạng TTVNOnline cùng Ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thực hiện ý định này.
    Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự, chia sẻ và góp phần vào sự thành công của triển lãm. Dù đã hết sức cố gắng nhưng do năng lực hạn chế nên Lỗi lầm là điều không thể tránh khỏi. Chỉ xin được lấy chữ Tình để biện minh và tri ân cùng mọi người. Rất mong sự ủng hộ để chúng tôi có đủ dũng cảm tiếp tục những cuộc chơi như thế.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Ban Tổ Chức.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định online một chút rồi đi ngủ ngay, nhưng đọc đến đoạn này của em con_cua2005, thì ko thể nhịn được cười, em viết bài rất ngộ nghĩnh và chân thực. Bởi vì chính chị cũng đã rất bị "ấn tượng" khi nhìn thấy nhóc Quản quấn cái khăn mặt (đính chính với em là khăn mặt nhé, ko phải khăn len cũng chẳng phải khăn dạ đâu) lên cổ. Đấy hoàn toàn không phải là một "trang phục cổ" gì hết, mà chỉ đơn giản là thời tiết Hà Nội lúc đó quá nóng, Quản đã viết chữ cho rất nhiều người, và "mồ hôi rơi nhiều hơn nước mắt", cần phải có một cái khăn để thấm mồ hôi rơi thôi. Đó là một hình ảnh thật sự ấn tượng và vô cùng cảm động.
    Tuy đã bế mạc triển lãm, và tiếc thì thật là tiếc (vì thời gian hơi ngắn) nhưng em hoàn toàn có thể đến quán, gặp Quản Di Ngô xin chữ, ký tên, không những có thể hỏi về tập thơ của Quản mà em còn sẽ được bác ấy ký tặng em và bạn em mỗi người một tập thơ nữa. Và chỉ cần em gặp được Quản, chắc chắn em sẽ gặp được cả bác Sói.
    Thế nhé!
  7. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    To Hoasosac: Kẹo chị Lệ ăn rất ngon...ngon...ngon. Hii. Cảm ơn chị nhiều nhé.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    To Loa_ken_den_siMuadonghaNoi
    Trong buổi ăn ở nhà hàng Lý Thiện hôm qua, 2 bác có hỏi em về 2 câu thơ này của Bùi giáng. Bây giờ, xin kính tặng 2 bác bức thư pháp viết từ 2 câu thơ đó của Thanh Sơn

  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ở ?oVô thường Cốc? tớ đã cảm nhận được sự ấm áp, không khí tràn ngập thi hoạ? Tớ đã có thêm những người bạn từ ?oba miền đất nước?. Không chỉ những người bạn bằng tuổi, những người bạn lớn tuổi hơn và cả những người bạn nhỏ tuổi, tớ cũng học thêm được rất nhiều điều từ họ. Tớ đã nhận được những món quà không thể ngờ tới. Tớ đã thấy mình được tin cậy, cảm thông và chia sẻ. Và trên tất cả, tớ đã thấy rằng, mình không bao giờ cô đơn: Mình có một gia đình lớn, gia đình ttvnonline!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này