1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình biểu diễn IMAGINE tối thứ 4 và Guitar cổ điển tối Chủ Nhật hàng tuần.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi tomboy0403, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kyogoku

    Kyogoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phan Quang Minh, một người chơi ghita không chuyên đã dám đánh một list chương trình mà không phải bất cứ guitarist chuyên nghiệp Việt Nam nào cũng dám đánh(tôi không nói là đánh được hay đánh hay). Hơn 2 chục bài, một con số không nhỏ, và quan trọng hơn đó là nhưng bài nào, và đánh thế nào. Có thể trong chương trình đó, anh vấp 9, 10 lỗi hoặc hơn nữa, cũng hoàn toàn có thể thông cảm(lần biểu diễn đầu tiên sau rất nhiều năm). Hơn nữa dù có là J.W hay cả Segovia cũng có lúc mắc lỗi cơ mà. Và, không biết hôm đó bạn có đi nghe không, hay chỉ là nghe người khác kể lại?
    Một khi đã dám đánh là phải chấp nhận chịu sự phê bình, nhưng chẳng lẽ không dám đánh nữa? Vẫn với list chương trình đó, anh cầm đàn đến NT. Chắc không đến nỗi không có khán giả nào đến nghe, chỉ vì "rút kinh nghiệm" lần ở NHL.
    Nếu bạn nghĩ rằng lần ở NHL anh đánh không hay, thì bạn nên đến NT lần này mới phải, để có cthể đánh giá một cách toàn diện hơn( vì hình như đây mới chỉ là buổi biểu diễn chính thức lần thứ 3 của anh(cách đây hơn chục năm co tính là một lần không)) Có những người do nhiều nguyên nhân mà người ta đánh lỗi, nhưng người nghe sẽ vẫn nhận ra đó là hay, hay là chán, là đánh quá sức(kĩ thuật, tâm lí), hay do những nguyên nhân khác.
    Hơn nữa sự đánh giá của một số ít người chưa chắc đã là chính xác, bạn tự mình hãy hỏi thêm những nghệ sĩ khác, như bác Tôn, bác Thoại, bác Phúc,.. nhiều lắm. Tiếc là lần này tôi không có dịp đi xem.
    Thầy của bạn giỏi lắm phải không, không có tiền để biểu diễn? Tôi biết một điều: Phan Quang Minh cũng không giàu.
    Một chút cá nhân: Tôi thích nghe Chacone của Bach, những ai đánh hay bản này tôi phục(đây chỉ là tài năng), nhưng quan trọng hơn là con người, bạn hãy bắt chuyện với anh, bạn sẽ biết anh cũng "không kém" thầy bạn.
    Chúc vui!!
    (xin lỗi đã làm gián đoạn chủ đề)
    1 ngày nào đó em sẽ biết tôi là ai...
  2. ngayhomquahn

    ngayhomquahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đúng là PhanquangMinh đã có một buổi diễn không được như ý ở Nhà hát lớn ( mắc khá nhiều lỗi ). Tôi đã hỏi bác Tôn, bác ấy chỉ gầt đầu và cười...! Tuy nhiên, diễn ở NHL có một tâm lý và trạng thái rất khác so với lúc chơi ở nhà !
    Tối qua, PQM chơi Chacone khá hơn nhiều so vói hôm ở NHL ( nhận xét của bác Tôn ). Tiếc là qua it !
    Nhạc tranh hôm qua đã có một chương trình rất hay, quy tụ gần đủ các cây đa cây đề Guitar ở Hanoi . Hy vong là 1 năm có vài ba chương trình như thế này, để moj người có thể học gặp gỡ học nghề của nhau !
    Được ngayhomquahn sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 05/01/2004
  3. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi cũng lên Nhạc Tranh xem bạn ạ . Tôi không muốn phê phán thêm cái gì nữa vì PQM có lẽ là không đáng bị như vậy. Chỉ có một điều là tôi có thể nể phục PQM ở nhiều điều khác (chẳng hạn như sự tâm huyết với cây đàn của một người chơi nghiệp dư) chứ không phải ở khả năng chơi đàn của ông ấy .
    À , hôm qua tôi ngồi hàng ghế đầu bạn ạ. Mặc dù rất chăm chú nghe ngóng và chờ đợi nhưng cả chương trình PQM không hề chơi Chacone. Cho nên tôi cũng không biết là đánh có hay hơn ở NHL hay không ? Đồng ý với bạn là mỗi năm có vài ba chương trình như thế này , nhưng nhớ là chỉ vài ba thôi nhé , nhiều hơn là không được đâu. Còn bạn muốn học nghề thì chắc là có nhiều chỗ nhiều dịp để bạn học hơn đấy
    Chocolatetốn xiền
  4. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn Danza : Nghe cái giọng của thầy bạn quen quen.Có phải là cái ông có tên là PVP không ? Tôi bảo quen vi` cái giọng " không thừa hơi mà chê bai " nhưng thực tế người đọc vẫn nhận ra đó là những lời chê .Tôi bảo thật nhé, nếu đúng là cái ông ấy thì đáng tiếc cho cậu đấy...nhận ông tư cách kém như vậy làm thầy .Làm thầy ,điều đầu tiên là có nhân cách.PQM không fải là người chơi nhạc chuyên nghiệp.Có thể anh ta kỹ thuật chưa cao ,hay bị lỗi là điều không tránh khỏi.Nhưng là một bậc thầy ( trong thất tinh )như thầy cậu cần trực tiếp mà góp ý chứ không nên có thái độ đố kỵ như vậy.Còn điều này , cậu thử hỏi thầy cậu chơi 1 bản hoàn chỉnh mà xem ???Nếu đúng là cái ông mà tôi nói thì ông ta chơi tệ lắm.Có lần .lâu lâu vác đàn lên phòng hoà nhạc của Nhạc Viện " gảy " mà nhiều người thương hại.Họ bảo : " Già rồi hết thời rồi , cố lằm gì cho xấu mặt ." Lúc ấy tôi cũng thấy thương thương.Thôi tôi cũng chẳng nói kỹ làm gì...nhưng quả thực là trong cái chăn âm nhạc tôi cũng biết nhiều kẻ đố kỵ.
    PS : rất xin lỗi cậu vì đã nói như vậy nếu ông ta quả đúng là thầy cậu.Nhưng đó là sự thật.Tôi thêm cái " PS " này vì tôi không hiềm khích cá nhân gì với cậu và tôi thấy cách cậu trả lời ,tiếp thu của cậu là lễ độ .( Mong rằng đừng giả tạo như cái ông tôi nói trên kia )
  5. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Patronage !
    Trước tiên tôi xin thông báo với bạn rằng , thầy của tôi không phải là bác Phạm Văn Phúc ( tôi viết hẳn tên của bác ra đây chứ không cần phải PVP như bạn viết ). Những dòng mà bạn viết trên đây không chỉ là đả kích một mà là hai trong những thất tinh cầm của HN : thầy tôi và bác Phạm Văn Phúc . Tôi cũng không cần và cũng chẳng việc gì phải giấu giếm , thầy của tôi là bác Nguyễn Tị bạn ạ ! Những gì mà thầy tôi nói về PQM tôi thấy là không hề quá đáng một chút nào . Xin lỗi bạn tôi không thể viết ra đây nhưng có nhiều câu nói còn khó nghe hơn về PQM sau những gì ông ấy thể hiện từ 2 chương trình vừa qua.
    Đó là chuyện của PQM , tôi không bàn nữa. Nhưng thật sự tôi cảm thấy thất vọng với người đối thoại với mình là ông bạn đấy . PQM cho dù chơi không đạt ,nhưng trước buổi biểu diễn của mình , ông ấy với một cung cách rất trịnh trọng nhắc đến các thầy Phạm Văn Phúc, Hải Thoại với một lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc . Còn bạn thì sao , bạn dễ dàng kết luận và viết ra đây những lời lẽ -xin lỗi mọi người- có thể nói là mất dạy khi bàn về một con người đáng tuổi ông của mình .Tôi biết nhiều học trò của bác Phúc , họ rất đa dạng về tuổi đời nhưng ai cũng kính trọng bác cả. Không chỉ bác là một người cao tuổi mà thực sự là một nghệ sĩ uyên thâm về lĩnh vực âm nhạc và guitar. Có thể tuổi đã già , tay đàn có chậm lại , có yếu đi , nhưng cái lòng nhiệt tình đấy của bác mấy người có được .
    Bạn khen tôi là người có lễ độ , nhưng bản thân bạn trả lời lại thiều một sự lễ độ cần thiết , không phải với tôi mà là một người còn đáng kính trọng hơn tôi gấp nghìn lần .
    Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại về những gì mình đã viết !
    <font colorblue> <img src/forum/images/emotion/icon_smile_rose.gif border0 alignmiddle>Chocolatetốn xiền </font idblue>
    Được Danza sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 05/01/2004
  6. BacSnail

    BacSnail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tôi xin vài lời nói.
    Với chú Quang Minh tôi nghe chú chơi đàn tôi nhận thấy chú thực sự yêu cây guitar. Cực kỳ yêu đàn. Thế nhưng tình yêu đàn của chú không tài nào thể hiện ra được qua bàn tay ( Tôi nhận thấy kỹ thuật của chú chưa đủ để thể hiện các tác phẩm đó). Và nói thật tôi nghe mà chả hiểu cái gì cả. Cái lỗi lớn nhất của chú Quang Minh đó là chú quá yêu đàn.
    Với bác Phúc thì nói thật 1 câu thế này. Bác Phúc chơi những tác phẩm nghe cũng chả hiểu gì. Đã chơi không ra gì đã thế lại còn húng lại còn to mồm đi chửi người khác. Nói thật một câu nhé ông muốn giống Segovia ư? Còn lâu nhé. Nhìn cách để tay của bác Phúc cách ép dây nói chung đặc hệt Segovia nhưng tiếng đàn có ra gì đâu? Một tác phẩm bác Phúc chơi là sự ghép nối của một loạt các âm thanh rời rạc. Kể các cái bài Ngày 1/11.
    Tôi không phủ nhận những thành quả mà bác Phúc đã đạt được trong thời trẻ nhưng đó là thời trẻ. Sao bác không biết đường mà ngừng lại bác Tị, bác Thoại ...... mà cứ cố níu kéo. Nếu không bác đã là một tượng đài lớn cực lớn trong lòng tôi cho đến khi tôi được nghe bác đánh :D. Cuộc đời là như thế, lớp sau bao giờ cũng phải giỏi hơn lớp trước, sóng sau bao giơ cũng phải đè sóng trước. Đời con người nên biết đâu là điểm dừng. Đừng có húng quá. ( Thời gian còn lại bác nên thư giãn đi đừng đôi co với lớp trẻ nữa đừng để cuối cùng cả nước Việt nam này biết bác bây giờ là người chơi đàn dở nhất Hà Nội).
    Tôi cam đoan buổi sắp tới sẽ chả có ai đi nghe bác chơi đàn đâu.
    Kết luận cuối cùng là chỉ vì các bác Yêu cây guitar quá. :D
  7. Kyogoku

    Kyogoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hey, mấy hôm nay bận quá không online được.
    Thưa bạn Danza, cái tôi muốn nói không chỉ là bảo vệ tài năng đánh đàn của Phan Quang Minh(cứ coi là không giỏi đi), cái tôi muốn nói là bạn không nên chê bai một cách quá đáng như vậy. Chính bạn đang góp phần làm giảm uy tín của thầy bạn đó. Tôi nghĩ mọi người nên phê bình thẳng thắn, để PQM có thể biết sai mà sửa, chứ không phải chỉ đứng ngoài chê bai. Bạn nghĩ chỉ cần có một chút tài, rồi có tiền, rồi gì nữa là biểu diễn được ư? Nếu thế trong HN này có nhiều người lắm.
    Thực sự mà nói tôi phục PQM vì cái chí của anh nữa. Bạn lại so sánh anh với những người guitarist "TRẺ" chuyên nghiệp của chúng ta ư? Đúng thật họ hiện nay có nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn còn hạnh phúc hơn PQM vì họ(chỉ một số rất ít) vẫn được sống bằng nghề của họ. Còn PQM, do bận bịu với cuộc sống, với gia đình(anh có hai con), mà đến bây giờ(đã hơn 40) anh mới thực hiện được ước mơ của mình. Tôi nghĩ nếu trước đây anh có nhiều thời gian hơn, hay ít nhất là được biểu diễn(qui mô lớn, vừa hay nhỏ) nhiều lần hơn, thì bây giờ anh đánh đã khác.
    Nhưng đâu đã muộn, anh đã bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị, thì bây giờ anh đáng được hưởng lắm chứ. Và giờ, anh mới thực sự bước chân vào giới ghita của Việt Nam.
    Còn thầy bạn( 1 trong thất tinh) nếu thực sự quan tâm đến nền ghita Việt Nam thì nên giúp anh mới phải. Theo tôi được biết thì cả bác Tôn(đương nhiên rồi, thầy anh mà), và bác Thoại đều rất ủng hộ Phan Quang Minh, dù bước đầu của anh chưa thành công.
    Tôi thì khỏi nói, bạn đọc bài tôi là biết rồi.
    1 ngày nào đó em sẽ biết tôi là ai...
  8. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi thừa nhận mình đã quá đáng trong việc chê bai PQM như vậy. Trong những bài viết gần đây tôi đã sửa lại quan điểm của mình rồi mà , chẳng lẽ bạn không thấy ! Hôm nọ khi đọc tờ quảng cáo cho chương trình biểu diễn ở NHL của PQM , trong phần giới thiệu tiểu sử ấy , tôi có cảm tưởng PQM là người quá ôm đồm . Không như cách nghĩ của bạn , khi mà tôi đọc thấy PQM kiêm nhiệm quá nhiều thứ như : ngôn ngữ học , mandolin , guitar , sáng tác , hoà âm ... thì tôi bỗng thấy cái thành quả thu nhặt được sau 2 buổi biểu diễn guitar gần đây là hoàn toàn xứng đáng . Nghệ thuật mà cụ thể là cây guitar sẽ chỉ lên đến đỉnh cao khi mà người chơi nó thực sự chỉ dành cả cuộc đời để đến với nó . Đó là sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp bạn ạ . Tôi không có ý muốn so sánh 2 khái niệm đó , tôi chỉ nói là tôi tiếc rằng tại sao nhiều guitarist trẻ ở HN dù rất muốn mà lại không có khả năng (tài chính chăng) để tổ chức được buổi biểu diễn trang trọng như ở NHL .Nhiệt tình và tài năng tôi nghĩ rằng những cái đó ở họ không hề kém PQM , chắc chắn là thế .
    Trường giang sóng sau xô sóng trước ! Vậy tại sao những đợt sóng sau vẫn còn ở sau mà không xô lên được vậy ???
    Chocolatetốn xiền
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Danza : xin lỗi nhé ! Cái chuyện uyên thâm hay không thì khi tôi nói chuyện với họ thì tôi tự có đánh giá.Có thể với cậu là uyên thâm nhưng với tôi thì không !Tôi thừa nhận rằng khi nói về ông Phạm Văn Phúc thì tôi không tôn trọng ông ấy.Nhưng là cái cách ông ấy thể hiện khiến tôi không tôn trọng.Ở đời, không phải cứ lớn tuổi là có đức độ>Nếu đã già cả mà không có tư cách thì lại càng bị coi thường. Những kẻ mới bước vào âm nhạc như cậu hay còn ít tuổi thì tôi chẳng chấp đâu.Nhưng đã được coi là bậc thầy, được nhiều người ( như cậu nói) trong đó có cậu kính trọng thì càng cần giữ cái đức ấy.Tôi cũng cần nói thêm là -chắc cậu cũng biết-có nhiều người bằng mặt không bằng lòng.Còn tôi thì thích nói thẳng.Ngay cả thầy cậu cũng vậy. Theo tôi, khi thầy cậu nhận thấy cái dở của anh Minh thì thầy cậu nên trực tiếp mà góp ý, hoặc không thì thôi.Chứ nói qua cậu, rồi cậu lại lên đây viết thì tôi thấy chẳng hay ho gì.Cậu bảo tôi đễ dàng phát biểu à ? Tôi bảo thật nhé khi ông Phạm Văn Phúc đang nói chuyện về âm nhạc mà thấy tôi là bớt cái phần " đao to búa lớn " đấy.
    Rồi thời gian ( và cậu còng cần thông minh nữa ) sẽ trả lời cậu.
  10. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    À, sóng sau chưa xô được là do có nhiều kẻ đố kị.Có vài cái mầm vừa nhú thì bị dè bỉu ,chê bai...có vài kẻ thấy người khác khá thì không tự rèn luyện cho mình tiến bộ ( cạnh tranh lành mạnh )mà lại dùng cách tóm chân hay dùng mồm mà ấn cổ họ xuống.Hay có những thằng ếch ngồi đáy giếng như cậu.Cứ tưởng thầy mình là nhất, nói gì cũng đúng.
    Âm nhạc nói chung và Guitare Việt Nam đang kém phát triển so với thế giới chỉ khoảng 200 năm thôi !
    TRong quá khứ, những lão thành như bác Thoại , bác Tạ Tấn ,bác Phúc ,bác Tị v.v... đáng được trân trọng.Nhưng họ cần đức độ để giữ sự kính trọng ấy trong lòng lớp trẻ.Đáng buồn là ai giữ đến đâu và giữ thề nào tôi lại biết....chắc chắn hơn cậu Danza !

Chia sẻ trang này