1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình biểu diễn tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi 8310, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí này nhanh nhẹn thật. Tớ lấy được brochure rồi nhưng lên đến nới thấy thế này thì mình hết việc để làm .
    Vụ này thì ai tiện buổi nào thì cứ "chén" thôi nhỉ, tớ chắc sẽ tranh thủ đi cùng bạn thôi
    @ BB& Ml: Hai anh em xem thế nào rủ nhau đi nhá, cho nó tình thương mến thương. Đồng chí BB chắc chơi vụ " Nguyên Bản" tiếng Pháp đây.......hì hì ngưỡng mộ ngưỡng mộ"
    @ Arryo & Princess: hôm vừa rồi 2 chị em có đi xem chương trình 1/6 không vậy. Thấy bảo Arryo còn có chương trình đi chơi chụp ảnh phải không, thu hoạch được gì thì treo lên cho cả nhà ngắm chơi nhá.
    @ Prince: có động tĩnh gì chưa em
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Cậu Nokia này làm tớ xấu hổ quá ! Hic, mỗi lần đi nghe hội thảo gì đó toàn phải dành một cái phone chuyển ngữ "to đùng".
    Hôm nay có ai đi nghe "Độc tấu Piano" không nhỉ ?!! Mình thì chọn việc sum họpquây quần ! ( thứ bẩy mà ) !!!
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hà Nội mưa to quá, tớ đến được chỗ Piano thì muộn quá người ta không cho vào nữa ( mà lúc đấy chỉ tầm 8 rưỡi thôi àh )
    BB tối hôm qua cuối cùng vàng vàng trên kia với ai đấy mà tớ nhắn tin không thấy trả lời nhá. Hi vọng đấy là một em nhà mình. Cậu có tham gia chuơng trình phim hay nhạc không vậy?May là hôm qua vẫn được nghe piano với violin ở Serenade. Thôi coi như là an ủi.
    Àh tớ báo cáo với mọi người là trưa hôm qua tớ xem phim : Ông già Noel là một đống rác rưởi trong cái chương trình phim hài rồi đấy. Cool,, phim hài pháp vẫn là đỉnh cao, chả nước nào sánh được. Cả nhà rỗi thì tranh thủ đi xem nhé. Mỗi tuần chiếu có 2 phim thôi. Mà tiện đây hỏi luôn, không biết nhà mình có ai xem phim Taxi bản DVD không nhỉ, ra đến 3 phần rồi mà tớ xem vẫn chả thấy chán, ai thích hài pháp+ tốc độ thì nhớ xem phim này nhé.
    Chào và chúc vui.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì, em nhận được quà của chị rồi, em cám ơn chị nhiều. Ngay ngày 1/6. Chi arryo và em cũng có kế hoạc đi nghe Jazz nhưng tại bữa nay em còn đang bận. Chắc là cuối tuần sau. Hì hì lúc đó chắc chị ấy sẽ kô quên mang theo máy hình nữa đâu
  5. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, hơn tuần nay ko vào mạng nổi. Đến hôm nay vào được định post chương trình chùm phim " cười như nắc nẻ" thì....
    Trong mấy cái phim này có phim: những vị khách ko mời và Asterix & Obelix là xem rồi. Mọi người đi xem phim Asterix và Obelix đi, cũng khá hay . Xem nguyên bản hay hơn nhiều thuyết minh nhiều vì có mấy trường đoạn khai thác tiếng cười ở giọng điệu, ngôn ngữ.
    Xem phim Pháp tốt nhất trai gái đi riêng, tránh tình trạng phải xấu hổ.....
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí Q !
    Thế té ra là máy tính của đồng chí bị hỏng àh, thấy bảo là sẽ đóng góp mà rồi chẳng thấy gì cả !
    Anh không hay lên L''espace lắm, em học trên đó thì update thông tin hộ mọi người với nhé ! Thanks nhìu !
    @ Nokia : cậu không có thông tin về chương trình gì mới nào àh !
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì, chương trình thì có nhưng đến hôm qua tớ mới biết nên không kịp báo mọi người. May mà mình kịp xem.
    @BB: tối qua lúc tớ gọi điện cho cậu là bảo cậu ra nhà hát lớn đấy chứ, nhưng cậu không nghe máy. Lúc cậu gọi lại thì tớ để máy trong túi, gần đi ngủ mới bỏ ra nên thôi không báo lại cậu nữa. Lâu mới được một chương trình kiểu thế này, xem cũng đã lắm, làm mình nhớ lại buổi biểu diễn của Metalica với dàn nhạc giao hưởng Sanfransisco cách đây gần chục năm. Độ hoành tráng thì chắc không bằng rồi nhưng vẫn làm cho dân tình trong nhà hát lớn đứng hết lên nhẩy và hát theo. Hồi xưa kinh thật, để có được đĩa hình của buổi biểu diễn của Metalica mình phải hỏi khắp nơi rồi đặt nó in cho tận 48K hai cái VCD ( hồi ấy tiền quý lắm chứ, bây giờ thì có mà đầy, rẻ bèo). Nhưng mà hồi ấy vất vả mới có được nên cũng quý hơn bây giờ thì phải, cứ sướng âm ỉ mãi
    Đây này:
    Indochine ở Việt Nam
    Thứ ba 6/6/2006 vào hồi 20h00
    Thứ tư 7/6/2006 vào hồi 20h00
    Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền, Hà Nội
    Vào cửa bằng giấy mời
    Truyền hình trực tiếp trước cửa Nhà hát lớn
    [​IMG]
    Indochine sẽ đến Hà Nội với hai buổi biểu diễn đặc biệt. Với các thành viên hiện tại của ban nhạc : hát chính Nicola Sirkis, ghi ta và đàn phím Oli de Sat, ghi ta Boris Jardel, basse Marc Eliard và trống François Soulier, Indochine sẽ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập nhóm trong không khí ca nhạc chưa từng có, với sự tham diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thuộc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội dưới sự chỉ huy của Xavier Rist. Nếu có người nhắc đi nhắc lại rằng Indochine mới được « hồi sinh », thì không phải như thế bởi ban nhạc luôn là một câu chuyện của tình yêu, duy nhất và không bao giờ kết thúc.
    Chương trình được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của L?TEspace - Trung tâm Văn hóa Pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội và với sự hợp tác của Culturesfrance.
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em Q nói đúng đó, tớ kinh nghiệp chinh chiến mấy liên hoan phim Châu âu, đúng là nên trai riêng, gái riêng cho đỡ xấu hổ , chả cứ phim Pháp ( nói thế chứ lần nào mình đi cũng có trai có gái có, nhưng mà rồi cũng chả sao, cùng lắm chỉ đến mức erotic thôi mà, các bác ấy cho chiếu thì cũng đã qua vòng kiểm duyệt rùi, hè hè)
  9. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ bluebeach: chưa gì đã lên giọng rồi . Em cũng muốn lắm, mà chị 8310 làm hết rồi còn đâu . ( chị cho em chút cơ hội để trở thành người được viêc đi? ko anh bluebeach lại...). Em học ở l''Espace nên chỉ có thể thông tin về bên đấy được thôi. Nhưng hình như ở đây toàn dân trên đấy thì phải
    @ 8310: chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, vì - sao - chị - có - vé - đi - xem - Indochine? ( mắt chớp chớp, rớm lệ...)
    @ all: Để đỡ bị mang tiếng là "vô dụng" ( buồn lắm anh bluebeach ạ ), em đền mọi người bằng một bài hát của Indochine nhé
    http://rapidshare.de/files/22549009/J_ai_demande_a_la_lune__Indochine.wma.html
    ( tôi đã hỏi mặt trăng - Indochine)
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cảm ơn cậu Nokia nhá ! Mình đen thật ! "đến hẹn lại nên vậy"
    Àh , đây là một chương trình rất đáng xem của Thuỷ Ea Sola :
    Ea Sola - người luôn bị ám ảnh...
    [​IMG]
    Sau 10 năm, kể từ khi ra đời vở "Hạn hán và cơn mưa", Ea Sola (ảnh) đã hoàn thành vở "Ký ức" (hay còn gọi là "Hạn hán và cơn mưa Vol.2"). Thêm một lần, nữ biên đạo người Pháp gốc Việt này trở về với đề tài ký ức chiến tranh.
    Nhận xét về "Hạn hán và cơn mưa" - sáng tác đương đại đầu tiên của Ea Sola ở năm 1995, một nhà phê bình nghệ thuật nước ngoài nhận xét: "Đó là một tuyên ngôn. Toàn bộ tham vọng nghệ thuật của Ea Sola gắn với đất nước của chị - nơi mà chị đã ra đi từ hồi ở tuổi niên thiếu và phải mãi đến những năm 90 mới có dịp trở lại, để bắt tay vào dự án mang tính nhạy cảm này về ký ức tập thể của một dân tộc và sự tổn thương của dân tộc này phải chịu đựng sau một thời gian dài trải qua thuộc địa và chiến tranh...".
    Trong "Hạn hán và cơn mưa" 1995, Ea Sola đã khiến nhiều người nể phục bởi chị đã dám đưa lên sân khấu một dàn diễn viên nghiệp dư, gồm khoảng 20 nông dân tuổi từ 50 đến 70. "Tôi thường làm việc thông qua một nội dung và tìm người có nội dung đó. Đó là đương đại. Rất quan trọng với tôi" - Ea Sola tâm sự. Vở diễn nói trên và những vở diễn sau này của Ea Sola như "Ngày xửa ngày xưa" (1997), "Cánh đồng âm nhạc" (1998), "Thế đấy thế đấy" (1999), "Khúc cầu nguyện" (2000) và bây giờ là "Ký ức" đã và đang đem đến khán giả ở nhiều quốc gia một quan niệm nghệ thuật của tác giả và một hình ảnh VN từng trải qua những thăng trầm của lịch sử.
    Lần này trong "Ký ức", Ea Sola "chất vấn về một VN mới, những gì xảy ra đối với bản sắc và lịch sử của đất nước này dưới ảnh hưởng của "toàn cầu hoá". Các động tác phát triển dưới một cách nhìn khác, cách nhìn của giới trẻ". Sau "Hạn hán... Vol.1" với dàn diễn không chuyên, Ea Sola trở lại với "Hạn hán... Vol.2" với các diễn viên múa của Nhà hát Nhạc vũ kịch VN - "một dàn diễn có lẽ ít ảnh hưởng của quá khứ".
    "Đây là lần đầu có một vở được nhiều đơn vị đồng sản xuất (VN, Pháp, Singapore, Hà Lan). Nội dung ở "Vol.1" và "Vol.2" khác nhau, nhưng rất khó tả. Trong "Vol.2" có sử dụng hai loại ánh sáng để gợi lên hình ảnh VN hôm nay. Tôi trở lại đề tài ký ức chiến tranh để chất vấn và cũng để hiểu, người trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào về những chiến tranh mà họ không biết đến và chỉ được nhìn thấy tràn ngập trên truyền hình. Thế nào để làm xuất hiện một ý nghĩa hoà bình và lên tiếng nói không với bạo lực? Tiết tấu vở diễn nhanh, thúc giục sự thay đổi của cơ thể.
    Theo tôi, diễn viên múa đương đại phải biết sử dụng cơ thể của mình, bắt được ngôn ngữ của tác giả. Tôi luôn muốn họ diễn ngẫu hứng trên chủ đề đã định của tác giả. Tôi luôn quan niệm: Dựng vở trước tiên cho cá nhân mình, nhưng vẫn luôn ý thức trong vở có sự đối thoại với khán giả, bởi khán giả là một cơ thể khổng lồ"
    - Ea Sola cho biết.
    Những ngày của tháng 5, Ea Sola đang ruổi rong cùng các diễn viên VN với hai vở "Hạn hán..." dự các festival quốc tế tại CHLB Đức và Singapore. Tựa như một "đại sứ văn hoá", chị giới thiệu với bạn bè trên thế giới một VN của quá khứ và hiện tại. Đúng như kế hoạch, "Ký ức" đã ra mắt tại Festival Huế trong 3 buổi (8 - 9 & 11.6) và sau đó sẽ là tại Cung VHLĐHN Việt - Xô (Hà Nội) đêm 16.6. Hẹn gặp lại Ea Sola - người luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ.
    ( tổng hợp )
    Chưa biết giá vé như nào, cố kiếm lấy một cái mới được !

Chia sẻ trang này