1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bổ túc kiến thức về thần thoại, hoang đường. (hehe)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chương trình bổ túc kiến thức về thần thoại, hoang đường. (hehe)

    Mở đầu là câu chuyện về thiên chúa đã tạo ra thế giới thế nào, và cái vườn địa đàng Eden mà thằng Nhot cứ mang ra đố mãi.

    TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI
    Khởi thuỷ, thiên chúa tạo dựng trời và đất.
    Ban đầu, không có gì cả: không đất, không trời, không ánh sáng, không âm thanh, không có bất cứ mộy thứ gì sống, hoàn toàn tối tăm và yên lặng.
    Và rồi Thần khí Thiên chúa truyền vào sự trống không đó để nó thành hình dạng và đem cho nó sự sống.
    Thiên chúa nói ?oHãy có ánh sáng?. Và rạng đông đầu tiên của thời gian mang ánh sáng vào vũ trụ. Thiên chúa nhìn công việc của ngài, nhận thấy nó tốt lành, và ngài tách ánh sáng khỏi tối tăm. Ngài nói ?oHãy gọi ánh sáng là ngày và gọi tối tăm là Đêm?. Như thế, đã kết thúc ngày đầu tiên của mọi ngày dương thế.
    Vào ngày thứ nhì, Thiên chúa nói ?oHãy có bầu trời như một cái vòm trên vũ trụ, và hãy gọi nó là Trời? Và đã xảy ra như vậy. Thiên chúa tạo ra bầu trời và các đám mây mưa, đặt chúng ở bên trên, nước phía dưới.
    Vào ngày thứ ba, Thiên chúa nói ?oNước dưới vòm trời hãy tụ lại một nơi để chỗ khô ráo lộ ra?. Và đã xảy ra như vậy. Núi, đồng bằng và thung lũng nhô lên khỏi mặt nước, thành những dải rộng khô ráo bao la, phân cách nhau bởi nước sâu và rộng mênh mông. Thiên chúa gọi chỗ khô ráo là Đất và gọi nước là Biển.
    Rồi Thiên chúa nói ?oĐất hãy sinh ra thảo mộc và cỏ, hoa và cây cối, mỗi loại sinh hạt giống của mình để đất không bao giờ ngừng sinh sản?.
    Vào ngày thứ tư, Thiên chúa nói ?oHãy có đèn đóm trên bầu trời để định mùa, ngày năm?. Thiên chúa tạo ra sao, mặt trời, mặt trăng. Trong đó có hai ngọn đèn lớn nhẩt: Mặt trời cai quản ban ngày và Mặt trăng cai quản ban đêm.
    Vào ngày thứ năm, Thiên chúa nói ?oNước hãy sinh ra các sinh vật, và chim hãy bay lượn bên trên đất, trong vòm trời? Thiên chúa tạo ra mọi sinh vật. Lúc này, có sự sống trong nước, trên trời. Vũ trụ không còn cái yên lặng thủa đầu.
    Vào ngày thứ sáu Chúa tạo ra các sinh vật trên mặt đất.
    Tuy nhiên chưa có sinh vật nào mang hình thức giống chúa.
    ?oTa hãy làm ra người theo hình ảnh ta, chân dung ta, và người hãy cai trị biển cả, đất liền, bầu trời.
    Và như thế, Thiên chúa đã tạo ra người theo hình ảnh của ngài. Bằng bụi lấy từ đất, ngài nắn hình người, hà hơi sự sống vào nó. Thiên chúa gọi con người đó là Adam.
    Lúc này, Adam vui hưởng mọi thứ trên thế giới, đặt tên cho chúng. Nhưng không có loài nào giống như ông để làm bạn.
    Thiên chúa nói ?oThật không tốt cho người đàn ông sống một mình. Ta sẽ tạo cho nó một người bạn đời. Thiên chúa làm cho Adam ngủ rất say, rồi sau đó rút lấy một cái xương sườn, rồi đắp thịt vào đó. Từ đó, Thiên chúa đã tạo ra người đàn bà.
    Lúc này, người đàn ông đầu tiên ấy đã có vợ.
    Adam đặt tên bà là Eva. Họ bắt đầu cuộc sống chung của mình ở vườn địa đàng Eden mà Thiên chúa đã dựng lên cho họ tại vùng đất đáng yêu nhất của thế giới.
    Như thế, chấm dứt ngày thứ sáu.
    Ngày thứ bảy, Thiên chúa nghỉ việc.



    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
    Adam và Eva sống đẹp lòng trong khu vườn. Họ muốn gì về lương thực và có ý thích nào là được Chúa ban cho cái đó. Khu vườn của họ có đủ thứ hoa thơm, trái ngọt, chim chóc, sông suối, núi non? Adam hàng ngày làm công việc hết sức nhẹ nhàng là chăm sóc khu vườn, vì Chúa không muốn ông làm những công việc nặng nhọc.
    Có đủ loại cây cối. Ở giữa khu vườn, có CÂY SỰ SỐNG, cũng là cấy BIẾT TỐT BIẾT XẤU. Nhưng Adam và Eva chả biết gì về sự xấu cả, thế giới của họ chỉ có mỗi sự tốt lành.
    Chúa chỉ đòi hòi ?oCác người được phép ăn đủ loại trái cây trong vườn, chỉ trừ cây BIẾT TỐT BIẾT XẤU?. Ngày nào các người ăn nó, các người sẽ chết.
    Adam và Eva sẵn lòng nghe lời Ngài, vì họ biết rằng họ phải vâng lời Chúa, người đã yêu thương và tạo ra họ.
    Nhưng con rắn lại là con vật tinh ranh và xinh đẹp hơn tất thảy các loài vật khác. (Lúc này con rắn đang đứng thẳng được người).
    Nó tiến tới Eva và nói?
    - Thiên chúa đã bảo bà được ăn tất cả mọi trái cây trong vườn phải không?
    - Chỉ trừ một cây. Nếu chúng tôi ăn, chúng tôi sẽ chết.
    - Bà chắc chắn sẽ không chết. Thiên chúa nói thế để doạ bà, vì ngài biết rằng, nếu ăn trái đó, bà sẽ khôn ngoan như các thần linh, biết cả sự tốt lẫn sự xấu.
    Eva nhìn lại cây đó. Nó thật sướng mắt, nhìn rõ là ngon. Bà không thể cưỡng lại sự thèm muốn đó nữa rồi. Bà đưa tay ra, với lấy nó, hái xuống, và ĂN . Con rắn bỏ đi, để mặc cho bà thưởng thức.
    Eva đã chia xẻ với chồng mọi thứ, vậy thì lần này bà cũng đưa cho Adam ăn quả đó.
    Đúng là họ không chết ngay. Nhưng mà, đúng lúc đó, mắt họ được mở ra, VÀ, lần đầu tiên trong đời, họ nhận ra một sự thực mà từ trước tới nay, họ không hề biết tới, đó là cả hai đều đang trong tình trạng TRẦN TRUỒNG , xấu hổ, họ vội vàng núp vào những cây rậm lá.
    Chợt có tiếng bước chân Thiên chúa.
    - Adam! Ngươi đang ở đâu.
    - Tôi đây. Tôi nghe thấy ngài, nhưng tôi sợ hãi vì đang trần truồng.
    - Làm sao ngươi biết điều đó. Ngươi đã ăn trái cấm phải không.
    - Chính người đàn bà này đã cho tôi ăn . Adam chỉ vào Eva.
    - Chính con rắn. Eva nói. Nó cám dỗ tôi.
    - Vì ngươi đã làm điều này. Chúa nói với con rắn. Từ nay ngươi sẽ lê bụng mình mà bò đi. Ngươi ăn đất bụi, thấp hơn tất cả các loài thú trên đời. Còn ngươi. Thiên chúa nói với Eva. sẽ có đau đớn và đau khổ, ngươi sẽ phải thai nghén con cái trong khổ não. Ngươi sẽ không bao giờ ngang hàng với người đàn ông, vì hắn sẽ thống trị ngươi . Còn ngươi, từ nay ngươi phải vất vả, vật lộn với đất đai để mà kiếm lấy cái ăn cho mình, cho vợ. Chúa nói với Adam.
    Và thiên chúa đã tạo cho 2 người tấm áo choàng bằng lông thú. Sợ rằng họ sẽ tiếp tục ăn trái cấm, người đã đuổi họ khỏi EDEN.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING

    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 06/12/2002
  3. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Lâu lắm mới thấy bài "Origin"!

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehê .. hay lắm Toot ... cái này hơi thiên về Thiên Chúa giáo .. hình như vậy ... nhưng mà cũng hay lắm Good job ...
    Am I .. all alone .. again ?
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ học môn Lịch sử tư tưởng, các loại tôn giáo có ở VN, nghe khối chuyện hay ho... Bạn Tút cứ như nhà truyền giáo ý.
    Mượn Nhót cái quyển thần thoại Hy Lạp về, nguyên mấy cái tên cũng đủ ... ớ ớ ...
    Live your life without regret. Don't be someone who they forget!
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, truyền cái gì, post mấy cái truyện linh tinh thôi mà. Tớ có quyển Kinh Thánh dày cộp đây này, chính xác là 606 trang. Nhiều truyện hay phết, ví dụ như Noel, David vs Goliath....
    Để từ từ sẽ post cho mọi người đọc. Gõ đau cả tay.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm 1 chút về
    Cái chú Tút nói ở trên là đều theo đạo Kito ( Kito bắt nguồn từ Thiên chúa Giáo )
    Eden cũng có thể gọI là vườn địa đàng hay còn là thiên đường của tình yêu . Nơi mà chính Adam và Eve nhà ta đã bị con rắn ( Con rắn chính là Satan biến hình ) xui dại. Sau khi ăn quả táo xong thì hí hí. Họ bắt đầu én en èn en en én ?
    Thế là bị thượng đế cho xuống trần gian.
    Chúng ta có thể thấy trong các bài hát về tình yêu thường có hình tượng con rắn chính là từ câu chuyện trên mà ra cả
    Trích : Killing U , killing me - Sentenced
    Baby , have you seen , There is a snake in our Paradise ( bé yêu , bé có thấy , ở đó có con rắn trong thiên đường của chúng ta )
    Hades <> vớI Eden . Cũng có thể hiểu đó là tên Thần Chết cai quản Never Land . Khi mà đã lạc và Never Land thì không thể nào ra được nữa. hi`hi`. Như chú Tút nói thì đây là tên của 3 vị thần cai quản bầu trờI , mặt đất và cái gì nhỉ :D
    Đấy đấy mọI ngưòi biết vì sao mà cái chữ ký của Nhót nó thế rùi đấy
    Now , hãy đến đây vớI tôi
    Hợp nhất thiên đường tình yêu và địa ngục làm 1 :D

    Now become One with me
    Hades and Eden unite

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 06/12/2002
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 06/12/2002
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chủ yếu nghiên kíu về Kito giáo hoặc thần thoại Hy Lạp nhỉ ?! Anh có tài liệu về thần thoại Norse ( Nauy cổ) đây ... nói chung lên Net search mythology là có rất nhìu. Mà các kiểu thần thoại vẫn thường có liên quan tới nhau ...
    Am I .. all alone .. again ?
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Kito thì có gì đâu, nó là phiên âm từ tên Christos, tên chúa Jesu.
    Thế này, Cronox có mấy người con, trong đó có 3 anh em Hades, Podesidon, và Zues.
    Cronox được tiên tri là một trong những người con của mình sẽ lật đổ bố, thế là ông ta giải quyết bằng cách... để ra đứa nào thì nuốt luôn đứa đó vào bụng. Nhưng đến Zues (con út) thì Cronox bị vợ lừa, cho nuốt cái Omphalos (nghĩa là một tảng đá). Cái Omphalos này lại có một sự tích riêng, về trung tâm của Trái đất, sau này tớ sẽ kể.
    Đến khi Zues lớn lến, giải cứu cho anh chị em của mình.
    Phân công ra, Hades cai quản địa ngục, Podesidon cai quản biển (Đây là tên Hy Lạp của ông ta, tên La Mã là Neptune - dầu ăn điểm 10 cho chất lượng), còn Zues cai quản bầu trời mặt đất.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trong Norse mythology .... Thor,vị thần sấm sét - con trai của Odin, vị thần tối cao của chiến tranh , thơ ca , sự thông thái và cái chết được coi như là tương đương Zeus . Cả 2 đều là những vị thần sấm sét . Thursday được đặt theo tên của vị thần Thor này . Vũ khí của Thor là 1 cái búa tên là Mjollnir ... phóng ta từ tay Thor rồi quay về sau 1 luồng sét ( lighting bolt) . Thor cưỡi trên 1 con xế do 2 con dê kéo ( hay thế hehebebe) .. nơi ở là Thruthheim (Land of Strength) , trong cung điện Bilskinir .
    Am I .. all alone .. again ?

Chia sẻ trang này