1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bổ túc kiến thức về thần thoại, hoang đường. (hehe)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng tút cứ như là sứ giả Muhamad đi truyền đạo hồI và viết Kinh Koran để truyền bá cho anh em ấy nhỉ . hé hé. PhảI phát động chiến đấu ngay không thành hồI Giáo cực đoan thì chết . Đừng có nghe lờI thánh Alla nhá Tút :D .( Khéo thằng cu này là hậu duệ của Bin Laden ấy bà con. Con trai cảnh giác không nó đặt bom còn con gái cẩn thận không nó bắt cóc về làm vợ lẽ thứ 13 hay 14 thì chết :D)
    Post cái phần anh em Palestin và Isarel đánh nhau đi cu. Hí hí.
    PT sướng nhở . sao mình không được học cái môn đó nhỉ. MÀ hình như là ở nước ta có Phật giáo , thiên chúa giáo chiếm số ít thì phảI . Ngày xa xưa thì hình như là có cả Nho Giáo . Hôm nào thích thì 24-12 cả hộI ta kéo ra nhà thờ đọc Thánh ca phát nhỉ :D
    Tự dưng bi giờ đọc lạI trận chiến thành Tơroa thấy hay thế không biết . Mang ngay Triump Of Stell của Manowar ra xem lạI lời. Híhí. Sướng phết.
    Khoái khoa học viễn tưởng wa nên đọc mấy cái này sướng. LạI nhớ đến bộ phim mà mình rất kết là Alex mark , Cô gái đạI dương và bi giờ là Roswell . Hichic.
    Thế ở đây có ai tin tưởng vào ngưòi ngoài hành tinh không nhi hay là đó chỉ là
    chuyện hoang đường
    To Tút : Cái Topic này lập ra chắc sau 1 đêm ngồI chat vớI tao hả cu. Híhí. Nói chung là hoan nghênh nhiệt liệt cái Topic này của chú. Hihi.
    PS : À có ai có sử thi , thần thoạI Ai Cập , Nauy , Thuỵ Điển thì cho em mượn cái nhỉ. Híhí . Đang rỗI rãi ở nhà đọc cho đỡ tốn tiền vào mạng cái . hichic
    Thằng Tút cho tao mượn càng sớm càng tốt nhá. Bạn hiền. :D

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe đấy ... anh có tài liệu Norse mythology .. đã nói rồi còn gì .. hum nào lại vác ổ cứng qua anh mà copy .. ko có tài liệu = sách vở đâu [:|]
    Am I .. all alone .. again ?
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Không có gì cả, thử chữ kí thôi. Nhưng mà, chiến tranh giữa Israel với Palestin thì dài dằng dặc, đến tận bây giờ. Cứ kiểu đánh nhau thế thôi. Chỉ có thể kể được từng vụ, chứ kể hết thì chịu, hehe.
    Hế, anh Leo, em tưởng Thor ở chỗ Asgard gì đó chứ nhể. Trong mấy bài hát của Manowar có đấy: Thor này, Blood of my enemies. Cái này hỏi mụ Quạ đen chắc rõ hơn.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    mụ đấy yêu đương vào thì còn biết trời đất gì nữa.
    Sự ra đi của 1 Rock Fan :D. Chỉ biết có Eden thui à. Thỉnh thoảng ghé qua Hades chơic chút. Chứ bi giờ mụ mị đầu óc rùi chả biết gì đâu
    Thế là = TA thì thui em chịu anh Sư Tử à. Ai mà đọc nổi chứ

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    ấ à, người ta không có acc, mới bỏ mạng mấy hôm mà có đứa nói xấu rồi. Nhớ mẹt đấy nhá grrr
    theo tui bit thì Ordin là thần Sét trong thần thoại Bắc âu chứ. Cụ này sống trên đỉnh núi asgard, nuôi một lũ Valkyries, Bọn này bay đến các chiếntrường, thấy anh nào chết thì bắt về huấn luyện làm lính cho Ordin Trong phần intro bài hát Thor của Man cũng kể chuyện hai thằng ngố lấy trộm búa sét của thor. Thor mất búa không làm ăn gì được, thế là cụ liện biếnt hành một cô gái xinh đẹp, cưa đổ một trong hai chú rồi giữa lễ cưới cướp lấy búa thần và.... Kill sạch
    By your hammer no one be saved hic hic
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái này ngoài fạm vi chuyên môn

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Asgard đó túm lại là có 2 vị thần, to nhất là Odin (Chơi FF cũng có, anh Leo nhẩy). Rồi có Thor, là lão thần sấm, sét, chỉ đâu táng đó. Trong bài Thor có câu "And call to Odin, for a sign" Chắc là phải đợi lệnh của Odin đã.
    Ơ mà tư đầu tới giờ toàn thần thoại Tây. Mang tiếng theo đạo Phật. Chuẩn bị đón nhận chuyện Phật giáo nhá. Hay không kém đâu.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, trước khi chuyển sang thần thoại Phương Đông và đạo Phật, tớ sẽ kể thêm về một số thần thoại phương Tây.
    Nói thêm về Odin nhá. Có vẻ đang mù mờ về vị này nhất, nhỉ.
    Vị vua của các thần ?" Odin
    Trong thần thoại Bắc Âu (tức Scandinavia, gồm mấy nước đấy, Na-uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển) có một vị thần, vì muốn có trí tuệ hơn người đã tìm mọi cách để đến được nguồn nước trí tuệ, đó là Odin. Khó khăn lắm, ông mới tìm được đến dòng suối thần kì đó. Nhưng lão gác suối nhất định bắt ông phải đổi MỘT CON MẮT của mình để lấy một gáo nước. Với lòng khát khao, ham muốn có một trí tuệ tuyệt vời, Odin đã không ngần ngại móc một con mắt của mình ra để lấy gáo nước. Uống xong, ông cảm thấy mình trở nên khác hẳn, thông minh và uyên bác.
    Ngày thường, Odin chỉ ngồi trên ngôi báu, chỉ cần dùng một mắt là có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mọi vị thần, người khổng lồ, và loài người. Trên vai của Odin có hai con quạ đen lớn (Đúng là Quạ đen, chứ không phải Dove đâu), một con đại diện cho tư tưởng, một con đại diện cho trí nhớ. Hai con quạ đó là kẻ trinh thám bí mật của Odin, ngày ngày bay vào nhân gian để tìm kiếm kiến thức; dưới chân ông có hai con chó, ai nhìn thấy chúng thì sẽ được may mắn. Bản thân Odin cũng thường đến nhân gian. Nếu ở đâu có chiến tranh, thì ông sẽ đội mũ trụ, chim ưng đậu trên vai, cưỡi con ngựa quí màu gio, có tám chân để ra trận. Odin là vị thần trí tuệ và Chiến thắng, các thần khác đều là thuộc hạ, con cái của ông, do đó không trận nào mà ông không thắng. Ông có một ngọn giáo, và một chiếc cung thần, bắn một phát có thể giết mười tên địch. Odin có phép làm cho giáo mác, vũ khí không làm mình bị thương, ông truyền phép đó cho những người ông yêu quí.
    Odin có một toà cung điện làm bằng vàng, bằng bạc ( chính là Asgard đấy ), đó là nơi ông gìn giữ những chiến sĩ chết trận. (chứ không phải bắt về làm thuộc hạ cho ông, như mụ Quạ đen bốc phét). Ông phái các nàng tiên đi khắp chiến trường mang thi hài các tráng sĩ hi sinh về, đó chính là các nàng Valkries. Các nàng bay lượn trên trời, áo giáp lấp lánh, tạo thành ánh sáng Bắc cực lộng lẫy.
    Odin không có gì là không biết, không có việc gì không làm được. Ông có đến 200 tên gọi, mỗi tên tiêu biểu cho một tài năng. Odin là người đã sáng tạo ra chữ viết cho con dân Bắc Âu. Ông tự treo mình lên cành cao nhất của cây Sự sống, vất vả suy nghĩ chín ngày chín đêm, cuối cùng đã phát minh ra chữ viết. Ông đem chữ viết khắc vào những ngọn núi, ngọn giáo? để mọi người đều học được.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Người tạo dựng thế giới, Người tuyết khổng lồ Emen
    Đây là cách giải thích sự tạo thành thế giới của người Bắc Âu.
    Từ rất xa xưa, khi chưa có trời, chưa có đất, không biển, không khí, tất cả đều chứa trong tăm tối, chỉ phân biệt một vùng nóng, và một vùng lạnh. Vùng lạnh là băng tuyết, vùng nóng là lửa cháy, giữa 2 vùng có một vết nứt lớn, rộng và sâu. Nếu ngư nóng lạnh gặp nhau thì băng sẽ nóng chảy và phát ra những tiếng vang ầm ầm. Hơi nước bốc lên đọng thành sương lạnh, sương càng nhiều thì càng lèn chặt bầu trời vô biên. Cứ thế, rất lâu, thì có một người Tuyết khổng lồ sinh ra ở giữa điểm gặp nhau đó, tên là Emen.
    Hầu như ra đời cùng lúc với Emen còn có một con bò mộng khổng lồ, có tên Uttohommora, Emen lớn lên nhờ nguồn sửa của con bò này. Con bò cái không ăn cỏ, mà chỉ ăn băng, các núi băng dần bị gặm mòn, rồi để lộ ra Puli, tổ tiên của các thần, bị băng vùi kín.Lúc Emen ngủ, dưới chân ông tự sinh ra nhiều con cái, nhưng chúng không phân biệt Thiện ?" Ác, và đánh lẫn nhau. Thấy vậy, người cháu của Puli, là Odin buộc phải giết Emen.
    Khi Emen gục ngã, máu của ông tuôn tràn, thành cơn Hồng Thuỷ, dìm chết toàn bộ các tộc người tàn ác, đang đánh nhau đó. Vị vua của các thần là Odin bèn đem thân thể Emen để tạo dựng thế giới. Đầu làm trời, thịt làm đất, xương làm núi, răng làm mỏm đá, máu và mồ hôi làm biển cả, óc làm mây bay. . Ông lại đặt tên cho bốn người lùn Đông Tây Nam Bắc, đứng bốn góc để nâng đỡ bầu trời. Odin còn lấy lửa giăng đầy bầu trời làm sao, hai hòn lửa to nhất làm Mặt trời và Mặt trăng.
    Thế là tạm xong thần thoại Scandinavia. Lần sau sẽ kể tiếp chuyện tạo dựng vũ trũ của thần thoại Phương Đông, cảm động, thê thảm lắm. Sau đó là chuyến Thập tự chinh nổi tiếng lịch sử của các hiệp sĩ thánh chiến Crusader.
    Công sức thế mà không thấy ai vote 5* gì nhỉ
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nói qua 1 chút thêm về Odin nhé ..
    Odin sống trong lâu đài Gladsheim Valaskjalf and Valhalla , trên chỗ ngồi cao nhất Hlidskialf tại Valaskjalf .. từ đây Odin có thể nhìn khắp thế giới.Valhalla là nơi Odin chuẩn bị phần ăn cho các dũng sĩ Einheriar (Einherjar) được lựa chọn bởi các valkyries.Sau bữa ăn , các dũng sĩ sẽ tiến ra ngoài đại sảnh và chiến đấu với nhau cho đến khi chết .. rồi lại được sống dậy trước bữa tiệc kế tiếp. Tất cả những điều này là để luyện tập chuẩn bị cho Ragnarok - cuộc chiến cuối cùng,nơi Odin sẽ dẫn đầu các Einheriar.
    Con chiến mã tám chân của Odin tên là Sleipnir .. là con của Loki , người đã dùng lốt ngựa cái để quyến rũ con ngựa khổng lồ Svadilfari .. với con ngựa này Odin có thể bay qua không gian và đến cả thế giới Underworld.Hai con sói của Odin là Geri và Freki .. 2 con quạ là Hugin [thought] và Munin [memory] .
    Định mệnh của Odin là đứt đừn tại Ragnarok , bị Fenris - sói nuốt (ai chơi FF9 có thấy cái tên này quen quen không).Và mặc dù biết trước số phận của mình như vậy , Odin vẫn quyết định chiến đấu .. như 1 warrior thực thụ , đấy là lý do phải tập luyện với những dũng sĩ được lựa chọn bởi các Valkyries
    Về nguồn gốc tạo thành thế giới và các vấn đề khác linh tinh quanh Odin thì giống như Toot post rùi , hị , chỉ khác tên gọi 1 chút thôi ... bởi vì mỗi vị thần có rất nhiều tên gọi và nhiều bản dịch mà
    Am I .. all alone .. again ?

Chia sẻ trang này