1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bổ túc kiến thức về thần thoại, hoang đường. (hehe)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đánh nhau máu thế.
    Định post về đạo Hồi, nhưng thực ra không có gì hay lắm.
    Đại để là, Ala, vốn là thần của bộ lạc Gulai. Sau này, khi Mohamed sáng lập ra đạo Itslam (tức là đạo Hồi), vì lúc đó, bán đảo A Rập còn đa thần, nên Mohamed dùng bạo lực để khiến Ala trở thành vị thần duy nhất.
    Trong này cũng có chuyện Adam Eva. Nhưng người xúi giục hai người ăn không phải con rắn, mà la Ifrit (chơi FF là biết, anh Leo nhờ, hehe). Ala đày Ifrit xuống địa ngục, để đến ngày cuối cùng của nhân loại, sẽ thiêu chết hắn.
    Một cái rất quái đấy là Giesu, Noia, Eva, là những người mà đạo thiên chúa tôn thờ, thì vào đạo Hồi chỉ còn là?. sứ giả của Ala mà thôi.
    Mohamed, tên đầy đủ là Mohamed Banapdun, sinh vào khoảng những năm 570-580, bộ tộc Gulai. Bố chết, để lại gia tài gồm năm con lạc đà, một con la, và một nữ nô lệ. Mẹ chết khi ông 6 tuổi. Ông phải sống với bác, đi buôn bán, cực kì ngèo khổ. Lang thang khắp nơi, đến năm 25 tuổi thì đã giàu có.
    Nói chung, để tôn giáo được phổ biến, Mohamed dùng phương pháp bạo lực. Cả đời ông cầm quân 27 lần, tham gia 65 cuộc chiến đấu. Năm 630, ông dẫn 1 vạn quân trở về Maica, đập nát đền thờ. Đạo Hồi chính thức thành lập. Hehe. Vãi lúa.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    TRUNG QUỐC
    Đây là thuyết tạo dựng vũ trụ của Trung Quốc. Hic, nghe thật thê thảm.
    Tương truyền, trời đất vồn là một mớ đen hỗn độn, giống như một quả trứng gà lớn. Bàn Cổ được nuôi nấng trong đó, trải qua một vạn tám nghìn năm, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, núi sụp, đất lở, quả trứng gà đó nứt ra. Trong đó, những thứ nặng và đục dần rơi xuống, tạo thành đất. Những thứ nhẹ, trong nổi lên, tạo thành trời. Đất trời mịt mù được Bàn Cổ chia tách ra, ông hai tay đỡ trời, chân dẫm lên đất. Trời mỗi ngày cao thêm 1 trượng, đất cũng mỗi ngày dày thêm 1 trượng, cơ thể Bàn Cổ cũng mỗi ngày dài thêm 1 trượng. Cứ thế, trải qua một vạn 8 nghìn năm, thân thể Bàn Cổ đã cao tới 9 vạn dặm, như một cái cột khổng lồ, đứng giữa trời đất, khiến cho trời đất không liền được nữa. Nhưng Bàn Cổ cũng đã hết sức mỏi mệt, ông ngã xuống và chết. Những âm thanh do ông phát ra biến thành tiếng sấm, luồng hơi ông thở ra thành mây, gió, mắt trái ông biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, thân hình và tứ chi ông biến thành ngũ nhạc của mặt đất, máu biến thành ruộng đất, tóc và râu biến thành sao trên trời, da và lông tơ biến thành cây cối, thảo mộc, răng và xương biến thành kim loại lấp lánh, đá cứng, châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa, sương. Như vậy, sau khi khai thiên lập địa, Bàn Cổ đã dùng chính cơ thể mình để tạo dựng thế giới.
    Hằng Nga bay nhầm lên cung trăng
    Hằng Nga vốn là nữ thần trên trời, bởi chống nàng là Hậu Nghệ phụng mệnh Thiên Đế xuống trần gian để diệt trừ yêu quái, nên nàng cũng theo chống xuống trần gian.
    (Thuở ấy, trên mặt đất có đến 9 mặt trời thiêu đốt, Hậu Nghệ vâng lệnh Thiên Đế đi diệt trừ 9 mặt trời đó. Mỗi lần ông giương cung, buông tên là một lần mặt trời bị phá tan, hiện nguyên hình một con quạ ba chân. Sau đó ông còn ở lại trần gian để tiêu diệt quái vật)
    Hậu Nghệ suốt ngày đi khỏi nhà. Hằng Nga ở nhà rất buồn. Một lần, Hậu Nghệ xin được một thứ thuốc, nếu 2 vợ chồng cùng uống thì sẽ thành tiên, trường sinh bất tử. Một người uống thì lại được bay lên trời. Hậu Nghệ nhờ Hằng Nga bảo quản để đến ngày tốt 2 người cũng uống.
    Nhưng mà lòng dạ đàn bà, Hằng Nga đã lôi ra uống một mình. Khi bay lên, nghĩ rằng lên trời, mọi người sẽ cười mình ích kỉ, nàng liền bay tạm lên cung trăng. Ai ngờ, vừa lên đến nơi, xương sống của nàng co lại, biến thành một con cóc ghẻ, tức là con Thiềm Thừ, trong thơ, hay gọi mẳt trăng là Cung Thiềm. (hehe, đáng đời quân gian ác)
    Một truyền thuyết khác lại cho rằng nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sống rất cô độc, chỉ có mỗi một con thỏ trắng chuyên giã thuốc và một cây quế. Sau này có thêm chàng Ngô Cương bị Thiên Đế đày đến đó. Chàng chuyên chặt cây quế, nhưng mỗi ngày nó lại cao thêm, nên việc của chàng không bao giờ dứt.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giớI hiện có 3 đạo lớn : Đạo Cơ đốc , đạo hồI và Đạo Phật
    Trong đó đạo Phật coi là đạo vô thần . Hình như đứng đầu chỉ là Đức Thích ca thì phảI nhỉ . Lần trước hồI bé về quê thấy bà em thao đoạ này thì phảI . Chính chúng ta hay có chuyện kể đẩy xuống 9 tầng địa ngục đốI vớI kẻ độc ác. Ngưòi sống lương thiện sẽ được lên thiên đường là ở đây .
    Ở Vn có khác nhiều trang nói về Phật giáo nước nhà và thế giớI bằng chính TViệt
    Các bác nào hay xem thờI sự thì thể nào chả nghe đuợc Kinh Koran . Nó được chính vị sứ giả của Thánh Ala ?" Muhamed viết lên để đi truyền đạo . Nếu chúng ta thực sự nghiên cứu rõ kinh này thì nhiều cái đúng là chúng ta còn phảI học hỏI nhiều lắm . Trích ra 1 số đặc điểm của Kinh Koran
    Kinh Koran : gồm 30 quyển ?" 114 chương ?" 6236 tiết
    Cương lĩnh tín nguỡng của HồI Giáo
    1-Tin Chân Thánh: Ngoài Thánh Ala không còn có vị thần nào khác. Hi`hi` Khác xa vớI Hy Lạp cổ đạI nhỉ.
    2-Tin Thiên Sứ: NHiều thiên sứ, mỗI thiên sứ đảm việm 1 việc như truyền đạt , quan sát vũ trụ , thiên nhiên vạn vật..
    3-Tin Kinh Điển : Tin Kinh Koran kà Kinh Thần Thánh , là một kỳ tích có 1 không 2
    4-Tin Sứ Giả: Muhamed là 1 sứ giả được phái xuống truyền bá
    5-Tin Kiếp Sau: Sau khi chết con ngưòi có thể sống lạI và chịu sự phán xetd của thánh Alla và ngày tận cùng của thế giới. Cuộc đờI chỉ ngắn ngủI kiếp sau mớI thực sự là cõi vĩnh hằng.
    Thiên đường là thế giớI cựu lạc
    Hoả ngục là nơi ghê rợn, lửa cháy đùng đùng.
    Điều này mà các bạn hiểu vì sao mà có các phần tử hồI giáo cực đoan đánh bom cảm tử. Vì họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Họ chết là mang lạI vinh quang cho bản thân và cho tổ quốc . Số phận của họ đượ thánh Alla yên bài
    Đó chính là 6-Tin Tiền Định:
    NộI dung của Kinh Koran quả là kho tàng đồ sộ vô cùng phong phú về lịch sử, truyền thuyết hồI giáo , ơhản ánh sinh động cuộc sống bấy giờ
    Nhót nghe được câu này mà rất khoái :
    Tôn giáo luôn bắt con ngưòi chúng ta phảI theo nó vì vậy mà : Ở đâu còn tôn giáo ở đó con ngưòi ta sã mãi mãi chưa có được 1 cuộc sống tốt đẹp và hoàn thiện nhất .
    To Dami và NT và tất cả ai yêu nước Pháp : Ở đây ai có biết gì về lịch sử và truyền thuyết nước Pháp Post lên cái nhỉ .
    Paris được ví là cái nôi của nền văn minh Châu Âu . Nhà thờ Đức Bà và tháp Ép Phen . Mong ước được nhìn thấy quá.
    Hôm rồI vừa xem được Phim : Ngưòi tù mang chiếc mặt nạ sắt của Leo . Thấy có nói vè nhân vật ĐÁc Ta Nhăng ( không biết viết tên ) khá là nổI tiềng trong câu chuyện 3 chàng lính ngự lâm nhỉ .
    Ai biết chút ít gì về Roma đế chế La Mã thì post lên luôn nhỉ . hi`hi`. Tham quá

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Post cái phả hệ lên cho mọi người coi cho dễ


    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  5. will-o-the-wisp

    will-o-the-wisp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Post cái phả hệ của Norse Mythology ý Nhot .. cho mọi người xem chóng mặt xỉu luôn
    [​IMG]
  6. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thang THÀNH hoá ra o dây à ,bakayaro.!!!!!!
    keizoku wa chikara nari!!!!
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Dũng Gái à?
    Chết thật, anh ở Nhật 1 năm rồi quên tiếng mẹ đẻ. Hè hè, nói tiếng Việt đi cho em hiểu với.
    Sao mà mò đến đây được thế.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
  8. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    dm,tao ngoi tren net chan thi nhay vao` day choi ,he` he`...
    keizoku wa chikara nari!!!!
  9. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Thiên đàng nè..............thật lãng mạn.
    keizoku wa chikara nari!!!!
  10. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    ADN thu nhỏ.
    keizoku wa chikara nari!!!!

Chia sẻ trang này