1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình chính thức cho Hội ngộ Vespa 3 miền lần 3 tại miền Bắc

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi truonganh2003, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chính thức cho Hội ngộ Vespa 3 miền lần 3 tại miền Bắc

    Chương trình Hội ngộ 3 miền lần thứ 3 ?" Những người bạn Vespa

    1. Mục đích ?" Ý nghĩa
    - Tiếp nối thành công của các chương trình Hội ngộ lần 1 và lần 2, chương trình Hội ngộ Vespa 3 miền lần 3 được giao trách nhiệm cho miền Bắc chủ trì. Đây là một hoạt động nhằm củng cố lại sự đoàn kết giữa các thành viên 3 miền và tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người.

    2. Thời gian
    [​IMG]

    - Hội ngộ chính thức từ ngày 21/2/2007, tức ngày mùng 5 Tết ÂL, kéo dài cho đến ngày 24/2/2007, tức ngày mùng 8 Tết ÂL. Như vậy chúng ta có 4 ngày 3 đêm để gặp gỡ, tham quan và giao lưu.

    3. Lịch trình Tầm nhìn di sản thế giới
    Hànội - Quảng Ninh - Hải Phòng - Hànội (4days, 3nights)·

    Ngày 1 (mùng 5 Tết): Hà Nội - Hạ Long:
    - 5h30, BTC cử người đón đoàn các miền đi bằng tàu hoả đến ga HN. Thu xếp chỗ ăn ở.
    - 7h00 tập trung tại sân trước Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô (sân trước rộng, có thể chứa được một lúc 300 ?" 400 xe). Café, ăn sáng, tập trung quân số.
    - 9h30: xuất phát đến Hồ Tây.
    - 10h00: thăm Đền Trấn Vũ với tượng đồng đen quan Trấn Vũ, thăm chùa Trấn Quốc nổi tiếng với truyền thuyết trấn Quốc, an Dân.
    - 11h: lên du thuyền, dạo quanh Hồ Tây thơ mộng sương phủ với những áng văn thơ nổi tiếng. Ăn trưa trên tàu.
    - 13h30: Tập trung, lên đường đi Quảng Ninh theo quốc lộ 1 (mới).
    - 16h: Nghỉ chân tại Chí Linh - Hải Dương. Nếm thử món bánh đậu xanh truyền thống.
    - 18h30: đến Hạ Long. Check in khách sạn, nghỉ ngơi.
    - 20h: Tập trung ăn tối tại KS
    - 21h30: Tự do. Các chương trình riêng?.

    · Ngày 2 (mùng 6 Tết): Hạ Long:

    - 7h-9h30: Tập trung ăn sáng, uống café. Ra bến tàu, cách KS khoảng 3km.
    - 10h: Lên tàu, thăm quan vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Thăm quan hang Thiên Cung, hang Đầu Gỗ với hàng nhũ đá đẹp mê hồn.
    - 11h: thăm làng chài nổi trên biển. Nơi có những dân chài chỉ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá (bây giờ thì thành nuôi hải sản). Các lớp học trên biển, nhà thờ trên biển? cả một cộng đồng trên biển.
    - 11h45: ăn trưa trên tàu. Thưởng thức những món hải sản hấp dẫn.
    - 15h45: thăm các hang Sửng Sốt và các hang, động nổi tiếng khác.
    - 16h30: về bến tàu
    - 17h: Về ks nghỉ ngơi
    - 18h: Tập trung tại sảnh KS, ăn tối
    - 20h: Dạo chơi Tuần Châu, vượt cầu Bãi Cháy thăm Hòn Gai.
    - 22h: bình bầu cho cuộc thi xe đẹp nhất, xe cổ nhất, xe kỳ dị nhất. Bình chọn hoa hậu của Hội ngộ lần 3.

    · Ngày 3 (mùng 7 Tết): Hạ Long - Hải Phòng

    - 7h: Tập trung ăn sáng, cafe. Check out
    - 9h: Lên đường sang Hải Phòng qua đường Uông Bí, cầu Kiền
    - 13h: đến HP, nghỉ ngơi ăn trưa.
    - 15h-16h: đến Đồ Sơn, check in KS, thăm Casino (nhớ mang theo passport để được vào chơi). Chụp ảnh trên đồi thông.
    - 18h-23h: giao lưu với vespa HP, đốt lửa trại, tổ chức các tiết mục văn nghệ, giao lưu. Trao giải cho cuộc thi bình bầu đã đề cập phía trên.

    · Ngày 4 (mùng 8 Tết): Hải Phòng ?" Hà Nội

    - 8h30: check out ks, tập trung ăn sáng, uống café.
    - 9h30: Lên đường về HN. Đến HP, chụp ảnh lưu niệm tại Nhà hát lớn Tp.
    - 12h30: Đến Hải Dương, ăn trưa, nghỉ chân.
    - 16h: Trở về Hà Nội
    - 18h30: Đến HN. Tập trung tại Nhà thi đấu Gia Lâm. Trả đồ, trả hành lý.
    - 21h30: Xếp xe các phương tiện vận chuyển. Chuẩn bị hành lý. Chia tay trong bịn rịn.
    - 22h30: lên tàu/máy bay về Nam

    Ghi chú: Đây là chương trình khung cho Hội ngộ 3 miền lần 3 tại miền Bắc. BTC sẽ có những cuộc tiền trạm nhằm cập nhật thêm thông tin về địa điểm, điều kiện tổ chức và các yếu tố khác.
    Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên.
    Xin chân thành cảm ơn và hồi hộp đón chờ mọi người tại HN
    TM BTC
    Truonganh2003
    P/S: Trên đây chỉ là chương trình dành cho tất cả các thành viên với hành trình tính từ Hà Nội. Mọi thông tin thêm, chi tiết và cụ thể cho từng vùng miền, địa phương và các lưu ý cần thiết, xin vui lòng xem trong topic "Thông tin cần biết về Hội ngộ 3 miền lần 3".
    Thanks again
  2. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nghe mà hồi hộp nến nín thở, tiến lên anh em ơi.....
  3. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TruongAnhBTC ơi
    "Chương chình" ăn chơi nghe rất hấp dẫn, nhưng thế có nghĩa là HN không có nhiều chỗ đủ ý nghĩa để anh em dừng chân àh?
    Viếng Lăng Bác
    Thăm địa danh Lịch sử, thăm làng nghề (Xung quanh HN rất nhiều)
    Các lễ hội đầu xuân
    Buông thuyền nghe Quan họ trong ĐÊM
    Thưởng ngoạn dọc Sông Hồng hay Hồ Tây và nhâm nhi các món ăn đồng quê
    .......
    Còn nhiều điều để làm cho bà con được biết về HN lắm!
    Hơn nữa Biển vào dịp Tết sẽ thế nào? Ngày 2/9 có hợp với Biển bằng 1 cuộc tiểu hội ngộ hơn không (Biển rộng, Vespa lại dễ sống, ít khi chui vào những chỗ đông người)?
    Việc di chuyển đối với nhóm nhỏ thì không vấn đề, khi số người đông lên thì Trường Anh cũng vẫn biết kết quả hôm ở Quy Nhơn rồi đó! 3 ngày là rất ít thời gian, làm sao bố trí ăn nghỉ đi lại hợp lý và cùng lúc là quan trọng, việc chờ đợi cố gắng hạn chế!
    Anh em cố gắng hỏi thêm những người sống và hiểu HN để "xem" có thêm nhiều điểm thú vị, hợp với phong cách Vespa!

    Được _Big_Daddy_ sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/05/2006
  4. vespadunggocnha

    vespadunggocnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em cũng đi họp ban tổ chức thảo luận em cũng có nghe đến vấn đề này rồi
    viếng lăng bác thì đoàn phải tập trung cùng mọi người theo một đoàn lớn từ lúc 7h30 và chờ đến khi đủ thì mới đi theo đoàn để viếng lăng Bác có thể tầm 9h mới bắt đầu đi để viếng đấy là vấn đề thứ nhất , thứ hai liệu ngày mùng 5 đã mở cửa để viếng lăng bác chưa
    hiện nay thì hà nội không có làng nghề nào ở trong nội thành và gần nhất các bác có thể quan tâm nhất là làng gốm bát tràng cách hà nội 30 km nhưng việc quản lý quân số lúc đi vào và lúc đi ra sao cho không bị thiếu người cũng khó vì đây là chỗ đông người việc này cũng có thể sắp xếp được điều này thì cũng để xem xét trước rồi sau mới đưa ra chương trình cụ thể sau bởi vì chuyến tiền tram vào ngày cưới tuần này mới bắt đầu
    còn việc đi du thuyền sông hồng thì em nghĩ rằng nên đi du thuyền hồ tây bởi vì địa điểm trong nội thành và hồ tây rất rông có thể ăn uống luôn trên tàu nếu đi du thuyền sông hồng lúc đi còn tính đến chuyện quay về để lấy xe và mất nhiều thời gian còn đi du thuyền hồ tây thì thuyền chỉ chạy theo 1 đường vòng và không phải quay đầu lại , nếu đi du thuyền sông hồng thì các bác phải nghỉ lại ở hà nội một đêm và liệu đến sáng hôm sau quân số có còn ổn định như lúc đầu không ? bởi vì hà nội ngày tế rất đông người và buổi tối ngày tết hay đua xe điều đấy không quan trọng bằng việc các bác bị mất một tối ở hà nội và việc bố trí khách sạn ngày tết ở đây có thể anh em sẽ không đủ chỗ cho cùng một khách sạn
    còn việc nghe quan họ thì các bác có thể chờ đến hạ long ngồi trên du thuyền ngắm vịnh hạ long và nghe quan họ nhâm nhi khô mực nướng cùng hải sản trong cái rét của đầu năm
    biển vào dịp tết rất ít người thời tiết vào dịp tết ở miền bác có thể lạnh đến 13 độ cũng tuỳ vào từng năm và lịch hội ngộ ba miền này sẽ là chương trình của mùa đông
    các dịp tết hàng năm của các bác thường bảo gửi chút lạnh của miền bắc vào miên nam thì hôm nay các bác sẽ được toại nguyện vào dịp hội ngộ ba miền này các bác nhớ chuẩn bị áo ấm khăn cổ găng tay thưởng thức cái rét căm căm của hà nội ngồi ngắm hoa đào và hương trầm thoang thoảng trong gió trong cái tiết se lạnh , cầm chén rượu nếp nhâm nhi miếng cá chỉ vàng chấm tương ớt nóng mà ấm đến nao người
    còn quan trọng là việc di chuyển thì bọn em có thể chia ra từng nhóm nhỏ khoảng 10 người 1 nhóm và xe có đánh số nhóm người điều khiển xe trong nhốm có thể được mặc 1 áo cùng màu nhau cho dễ nhận thấy
    thời gian sắp đến rồi các bác hãy chờ nhé

  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Hoan hô tinh thần làm việc của BTC, tiếp đi. Một khi guồng máy đã vận hành thì coi như BTC đã nỗ lực được đến 90%, chỉ còn lại 10% là hội nghị thành công tốt đẹp. Thôi xong, anh em ta giờ hết chuyện gì để bàn tán rồi, bây giờ để BTC chạy vắt chân lên cổ nhé!
  6. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài này em cũng có cảm giác như Bác Big, thấy thiếu những dấu ấn của Hà nội quá!!!! Chẳng lẽ Hà nội chỉ nhạt thế thôi ah??em nghĩ các bác trong ban tổ chức nên tìm hiểu thêm về một Hà nội ngàn năm văn hiến, nên chăng có một ngày dành riêng ở Hà nội, để Hội ngộ 3 miền lần hai ở Ngoài Bắc thực sự có ý nghĩa hơn!
    TheMay
  7. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Laoxiao có ý kiến:
    Theo quan điểm cá nhân, mình thấy thế này:
    1. Việc buổi tham quan HN hôm đầu tiên: do quỹ thời gian có hạn vì vậy không nên kéo dài thời gian dạo quanh HN, vì có thể ta tính bằng các phép tính cộn trừ nhân chia thế này nhưng khi vào thực tế sẽ có rất nhiều sai số khi di chuyển với số lượng đông và nhiều xe. Mặt khác, HN vốn dĩ là thủ đô của VN, hầu hết mọi người khắp nơi đều đã có một số dịp tới tham quan, chiêm ngưỡng, ... thủ đô HN nên HN theo mình không phải là rất xa lạ nữa rồi, rất đỗi thân quen rồi. Chính vì vậy nên theo Cường thì rút ngắn thời gian ở HN, hoặc chỉ tập trung 1 nơi thôi, hoặc nếu có thể thì chúng ta có thể xuất phát đi HL ngay, vì dẫu sao, ngày cuối cùng vẫn còn 1 buổi ở HN trước khi anh em SG Nam tiến.
    2. Cuối cùng thì mình vẫn muốn bảo lưu ý kiến đi thưởng thức 1 đêm ở đảo Cát bà, với nhiều người có thể nói Cát bà không có gì cả, nhưng xin thưa, cát bà có rất nhiều điều thú vị: 1 môi trường nguyên sinh, 1 phong cảnh hết sức sơn thuỷ, một vị trí còn nhiều hoang dã, nơi có cả nét hiện đại nửa mùa của các nhà hàng, khách sạn, và các ***g bè cá tít ngoài khơi mà ta có thể ăn hải sản tươi rói, hít gió biển căng ***g ngực, nghe những âm thanh rền rĩ của các con sóng gối đầu, và câu mực, một hoạt động rất thú vị mà chỉ ở cát bà mới đặc trưng. Ban ngày, bạn có thể ra chợ tự tay chọn mua những đồ hải sản tươi vừa mang từ biển lên, mang luôn ra đầu phố, thuê một cái nồi, và nấu, và nhậu, và sung sướng với các món ăn do chính mình chọn, mua, với cái giá nhẹ nhàng đến thích thú. Khoảng cách từ HL tới Cát bà không xa (1h tàu chạy thẳng) khiến chúng ta có thể từ HL đi ra cát bà và trở về rất không mất nhiều thời gian để có thể đi tiếp HP
    Với ý kiến này, đề nghị Trươnganh2003 xem xét để có thể điều chỉnh và phối hợp chuyến đi cùng với kế hoạch của Cường Laoxiao trước đây làm một cho phù hợp hơn.
    Rất mong mọi sự hợp tác chân thành, thẳng thắn, tình cảm và thành công
    Xin chan thành cảm ơn
    Thân
  8. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0

    Trước tiên xin cảm ơn anh em đã có tình cảm và sự quan tâm dành cho BTC.
    Xin trả lời bác Đăng, Linh-TheMay và các anh em khác về việc tổ chức tại Hà Nội:
    Cũng biết HN là đất ngàn năm văn hiến, ai cũng muốn HN có một dấu ấn trong chuyến Hội ngộ. Tuy nhiên, ai đã đi đám cưới Kiên-MCCMDD thì rõ, chỉ có gần 20 xe, mà đã tắc suốt đoạn đường dài Bạch Mai-Trương Định. Bây giờ thử tưởng tượng gấp 3 lần số xe đó thôi, chừng đó con người nữa, thì sẽ tạo nên sự hỗn loạn thế nào trên những đường phố chật hẹp và đông đúc của HN? Chưa hết, BTC còn phải tính đến chuyện đảm bảo an ninh cho anh em trong đoàn, đảm bảo về các tuyến giao thông, vốn nổi tiếng là rối rắm của HN..... nói chung, đủ thứ hầm bà lằng phải tính đến. Thế nên, mong anh em, bác Đăng và Linh thông cảm.
    Với vị thế là thủ đô của cả nước, tập trung khá nhiều đền, chùa, danh lam thắng cảnh. Quả thật bản thân tôi và BTC rất tiếc khi không thể giới thiệu cho anh em cả nước về HN. Thử nghĩ về một ngày, Hội vespa Việt Nam dâng hương ra mắt trước lăng Hồ Chủ Tịch, ngắm sương bảng lảng trên Hồ Tây, uống chén trà đậm đặc của miền Bắc trong tiết trời thu lạnh, thăm các làng nghề cổ truyền dọc sông Hồng..... Chắc chắn, trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện điều này.
    Còn bây giờ, rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể anh em các vùng miền khác để BTC Hà Nội-Hạ Long-Hải Phòng tổ chức thành công Hội ngộ lần 3
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cần phải tính đến chuyện thời tiết mưa gió lạnh giá của mùa đông miền Bắc nữa nhé. Chạy xe 6 giờ liền trên đường mấy trăm km, nhiệt độ tầm 15-20 độ là dễ ốm lắm nhé. Như đợt vừa rồi đi Đà Lạt, lúc lên gần đến Đà Lạt, đi có 1 giờ mà người đã như đóng đá rồi !
  10. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    OK anh em, tiếp tục cho ý kiến để BTC có định hướng trước chuyến Tiền trạm đi HP-HL.
    Sau những gợi ý trên để thấy rằng cuộc hội ngộ này tập trung về khu vực HP-HL la hợp lý hơn cả. HN khi đó sẽ là điểm tập trung thôi. Tất nhiên vẫn sẽ có một số cuộc giao lưu để kích thích sự ham muốn tìm hiểu HN đối với anh em các tỉnh thành về dự Hội ngộ để hướng đến 1 lần Hội ngộ thuần tuý HN trước thời điểm 1000năm Thăng Long.
    Về địa điểm tập kết: BTC thử tìm ở gần cầu Long Biên (phía Gia Lâm), vừa vắng vẻ, giá cả hợp lý, xuất phát đi HP cũng thuận lợi. Thử tưởng tượng cả 1 đoàn xe Vespa đi qua cây cầu Lịch sử, cây cầu đã từng chịu gần nửa triệu con người khi bị tắc cả 2 đầu vào khoảng thập niên 80...
    Về việc đi lại: Thật ra những ngày tết ở HN không còn đông đúc như ngày thường, sẽ không có những giờ cao điểm, không có sự tất bật công việc, ngoại trừ một số thành phần có thể uống say đi xe lạng lách. Nhưng với 1 tập thể đông thì chẳng unVespa nào muốn dây vào đâu. Hơn nữa BTC hoàn toàn có thể tìm được những cung đường cho đoàn 100 xe trong cái thành phố 5 triệu dân này!
    Về giấy phép: BTC cũng nên có ý kiến với 1 cấp quản lý nào đó về việc tổ chức Hội ngộ. Đó sẽ là "lá bùa hộ mệnh" cho tất cả anh em trong thời gian họp mặt và là tư liệu để xin Thành lập Hội (CLB) NNBV sau này!

Chia sẻ trang này