1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Chung một tấm lòng đã nhận được 30 triệu tiền mặt, 10 triệu hiện vật cùng rất nhiều quầ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chị ơi, về vở thì chị có thể chuyển cho em vào thứ 4 hoặc thứ 5 cũng được chị ạ. kế hoạch là thứ 6 đi Hà Giang nên chị chuyển cho em trước thứ 6 chị nhé.
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chưong trình đã lên kế hoạch hết rồi, không thể muộn hơn chị ạ. Vì xe ô tô cũng đã đặt rồi, kiểu gì cũng phải lên đườgng vào thứ 6.
    Chương trình tới giờ phút này đã sẵn sàng rồi. Hẹn gặp lại mọi ngưòi vào ngày mai!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chị cầu mong cho hết mưa , chứ chị rất lo với tình hình trời mưa như thế này thì đường lên Hà Giang rất khó đi . Nếu bọn em đi xe ô tô thì đi đường Thái Nguyên -Sơn Dương- Tuyên Quang nhé . Đừng đi đường Vĩnh Yên - Phú Thọ - Tuyên Quang vì có 1 đoạn khoàng 40-50km ở Đoan Hùng đường đang sửa rất khó đi , nhất là mưa như thế này thì rất kinh khủng ( kể cả đi bằng xe ô tô ) .
    Từ đoạn Hà Giang lên đến Sủng Là thì được rất đẹp , nhưng đèo sẽ rất cao . Nói chung , trời mưa , mọi thứ đều phải tính rất cẩn thận !
    Chúc cho đêm nhạc tối nay thành công .
  4. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời có vẻ đẹp hơn rồi đấy, tối nay chắc chắn sẽ thành công thôi, mọi người sẽ đến đông đủ cả chứ???
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đúng là đoạn Đoan Hùng - Phú Thọ đang sửa đưòng và rất khó đi, nên tránh đoạn đó.
    Nhưng không nên lên đến Thái Nguyên rồi mới sang Sơn Dương vì đường sẽ dài hơn ạ.
    Các Bác nên đi theo cung: HN - Vĩnh Yên - Tam Dương - Sơn Dương - Tuyên QUang - Việt Quang - Hà Giang
    Đấy là cung ngắn mà đường đẹp nhất ạ.
  6. ocbienxanhxanh

    ocbienxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này gây lo lắng thật đấy! Hà Nội còn thế này, không bít đi lên các vùng trên thì như thế nào. Hôm nay tớ huỷ 1 vé nhé! Bạn tớ không đi được, đành lóc cóc đi một mình, hic
  7. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h41'' chiều, trời đang hửng nắng rồi. Các bác yên tâm nhé!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đoạn Thường Tín-Hà Giang đang ko đi được, đoạn Bâm Di lụt ,Home check lại nhé, đi tường Tam dương là chuẩn nhất đấy, chứ Km 7 Tuyên Quang vẫn ngập lắm thì phải !!!
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về, thấy chương trình ọp của box cũng chu đáo.
    Chúc chương trình thành công
  10. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa về nhà, cảm thấy ấm áp...đã lâu rồi mới lại được tận hưởng cái cảm giác gần gũi và thân thiện đến thế. Mình gặp lại nhiều người: Nguyệt Ca, Anh Gấu, Anh Trung, em Bống, Hoàng Lân...nhiều nhiều nữa, được nghe tiếng đàn của Lan Phương, nghe tiếng hát của mọi người với những bản nhạc Trịnh quen thuộc, được trò truyện với nhiều người.
    Hôm nay mọi người hát vẫn hay như thế, mỗi bài một phong cách nhưng điểm được nhất đó chính là yếu tố truyền cảm của người hát đến với người nghe. Mình thích nhất " Mưa hồng " và " Em đã cho tôi bầu trời " của anh Trung, thích " Cuối cùng cho một tình yêu " của Hoàng Lân...con trai mà hát nhạc Trịnh hay thế, phía nữa thì em Bống hát vẫn rất ok, tiếc là em phải về sớm, hôm nay còn thiếu Lan Phương và Ngọc nữa hai giọng ca quen thuộc của box Trịnh...còn vài giọng hát lạ nữa cũng thể hiện hay không kém
    Tiếc cái là âm thanh còn hơi nhỏ, lúc đầu ngồi ở dưới thì chẳng nghe rõ mấy trần thì hơi cao làm cho âm thanh bị loãng ra, nhân viện thì hơi chậm một tí làm cho khách phải đợi hơi lâu...nhưng thôi cái đó không quá quan trọng, lần sau khắc phục cũng được.
    Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức thật nhiều vì đã giúp mọi người có 1 đêm nhạc thật hay và hơn nữa cũng đóng góp 1 phần nhỏ cho đồng bào Hà Giang ruột thịt.....tạm biệt.Chúc mọi người ngủ ngon!

Chia sẻ trang này