1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Chung một tấm lòng đã nhận được 30 triệu tiền mặt, 10 triệu hiện vật cùng rất nhiều quầ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meochuot08

    meochuot08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về. Cảm nhận đầu tiên về BTC: Tổ chức k có sự chuẩn bị kỹ càng., nhạc với lời k khớp, hát thì toàn phải nhìn lời như hát karaoke ( chắc là k có thời gian tập trước), chỗ ngồi xô bồ, ca sỹ hát hời hợt, .....trừ một hai người , được mỗi trang phục biểu diễn là có vẻ chu đáo 1 tí.
    Mà lạ 1 điều là box nhạc Trịnh mà toàn người k thuộc lời bài hát nhỉ ????? Hát thế sao mà thể hiện được cảm xúc??? Nhạt quá!!!!!!
    Vài góp ý để lần sau BTC rút kinh nghiệm
    Được meochuot08 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 05/11/2008
  2. hoanguxi

    hoanguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hay dở như thế nào chắc ai đi đều rõ cả, chỉ muốn kết luận là chương trình hôm nay tệ quá,hic,đa số các giọng hát chìm nghỉm và quá đuối trong căn phòng quá rộng như vậy, làm mình thấy rất tội nghiệp cho các bạn đã dũng cảm đăng ký hát.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu đi xem các bạn trong box Trịnh hát hò
    Xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn yêu nhạc Trịnh đã tổ chức một chương trình thú vị.
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một đêm nhạc thành công về mặt tổ chức. Tks,
    Nguyệt ca không hát bài nào cả nhỉ???
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 05/11/2008
  5. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng vì giọng hát dày và đầy xúc cảm của chị Hương. Cho đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn nguyên cảm xúc.
    Không gian quán hôm qua đẹp quá nhưng lúc đầu âm thanh nhỏ, quán lại rộng nên bị loãng.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi có đi xem đêm nhạc, về tôi có một vài góp ý nho nhỏ với ban tổ chức, nếu thấy hợp lý thì ban tổ chức có thể lưu ý để rút kinh nghiệm cho lần sau. Đó là mặc dù sự tâm huyết và sự chu đáo của ban tổ chức thì miễn chê, nhưng sản phẩm đến với người đến dự thì vẫn không được tốt. Vì lý do tôi nhận thấy như sau:
    - Míc bé quá, tôi ngồi ở gần cuối nghe không nổi, không biết là em Nguyệt Ca nói những cái gì, và tiếng hát rất lạc lõng trong tiếng buôn dưa lê của rất nhiều "thính giả". Nghe xa xa thấy tiếng violon của anh Tuấn Anh là chính, còn tiếng hát thì phập phù. (khi bắt đầu hát giá như ban tổ chức chú ý xuống xem bên dưới nghe như thế nào để điều chỉnh âm thanh thì tốt).
    - Tôi cứ nghĩ tất cả mọi người đến đều yêu nhạc Trinh và chỉ để nghe nhạc Trịnh một cách sâu lắng, nhưng không rõ ở trên đầu thế nào, chứ dưới chỗ tôi ngồi tất cả không khác gì cái chợ vỡ, gồm cả tiếng của thính giả lẫn tiếng của ban tổ chức chỗ ngồi bán vé. Cho nên tôi mới nghĩ, có lẽ là do đó là không gian quán, người ta có cảm giác uống nước và buôn chuyện là chính, nghe nhạc là phụ. Tôi nghĩ, đây là đêm nhạc từ thiện, giá vé không cần thiết bao gồm nước. Giống như người ta đi nghe nhạc ở nhà hát không có cần uống nước. Nên nếu như bỏ hết bàn, kê ghế xếp hàng y như trong rạp, thì mọi người sẽ không còn nói chuyện nữa, đó sẽ là không gian nghe nhạc thuần khiết.
    -Tôi không câu nệ việc cầm sách hát, nhưng tôi có một cảm giác, khi không thuộc lời và cứ phải nhìn vào...sách, thì đó là việc hát, không phải là cất lên tiếng hát từ đáy lòng nữa, khó có thể nhập hồn và nghe còn hơi căng thẳng.
    Trên đây chỉ là góp ý nhỏ. Cám ơn các ca sĩ đầy nhiệt tình, (thích nhất 2 bài của em Giang Trang), và sự nhiệt tâm cùng tấm lòng của ban tổ chức.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, sau khi đi ăn cám ơn nhà tài trợ, sau khi đi ăn cùng BTC, động viên và cám ơn mọi người, NCa về nhà lúc 2 giờ sáng, phờ phạc. Vui vì lúc cuối chương trình nhận được nhiều lời khen: có nhiều ca sĩ mới, giọng hát hay, đấu giá thành công, MC dẫn vừa phải, đĩnh đạc. Về đến nhà lại bật máy tính ngay để xem tình hình thế nào, thì nhận được ngay hai lời chê phũ phàng. Thế là ngồi thừ ra, rồi trằn trọc mãi không ngủ được.
    BTC chúng tôi để có được chương trình này đã phải vất vả một tháng trời,chạy đôn chạy đáo đi xin tài trợ, tìm địa điểm, đàm phán các điều khoản với chủ quán, rồi đi đưa giấy mời, in vé, bán vé. Dù mấy hôm trời mưa to, BTC vẫn bố trí người lội mưa đến Anymik trực bán vé. Dù ai cũng bận, nhưng cũng nghỉ làm để đến quán từ trưa để treo sân khấu, cắt cắt dán dán. Tất cả các ca sĩ lẫn người của BTC đều không nhận một đồng công xá nào sau từng ấy vất vả. Toàn bộ số tiền thừa ra từ tiền bán vé sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, cũng chỉ để ủng hộ cho người Hà Giang.
    Sau hơn 6 năm trời tổ chức những đêm nhạc Trịnh, có những điều mà một người "làm dâu trăm họ" như tôi thừa biết là mình không thể điều khiển được. Đêm qua, mặc dù lưng đau như dần vì phải đứng từ lúc 5h chiều, tôi cũng cố đi lại phía dưới cuối phòng để nghe âm thanh và xem phản ứng khán giả. Tôi cũng biết âm thanh ở phía dưới nhỏ, khán giả thì ồn ào (do ý thức cá nhân chăng?), nhưng vào lúc đó, chỉ còn biết cho chương trình chạy chứ chẳng còn cách nào khác. Do vị trí loa của quán bố trí chưa hợp lý, lúc đó không thể cho dừng chương trình mà trèo lên gỡ cái nọ, bỏ cái kia được. Tôi cũng biết có vài khách do đợi đồ uống lâu nên bỏ về sớm. Cái này là do khu vực bếp của quán làm việc chưa có kinh nghiệm, chúng tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể vào làm thay họ được, chỉ biết bảo nhau đi từng bàn xem bàn nào chưa có đồ uống để gọi phục vụ làm nhanh. Tôi cũng biết một số ca sĩ chưa thuộc lời phải cầm sớ, dù trước chương trình đã dặn đi dặn lại về điều này. Cái này thuộc về ý thức của mỗi ngưòi, bản thân tôi cũng không thể vì người ta cầm sớ mà hủy tiết mục của người ta đi được.
    Trên bàn ăn lúc 1h sáng, hơn chục ngưòi trong BTC đã nhắc nhở nhau và rất lấy làm tiếc cho những cái lỗi trong chương trình. Nhưng chúng tôi đều tự nhủ với nhau rằng, lần sau sẽ làm tốt hơn, khắc phục tốt hơn. Một tháng vất vả chạy đi chạy lại mà không một đồng công xá nào, nhưng ai cũng vui vì đã làm được một chút việc tốt cho những người nghèo. Thiết nghĩ, đó mới là mục đích lớn nhất khi tham gia vào chương trình này, ở cả phía người tổ chức lẫn người nghe.
    Một lần nữa, lại là người "giơ đầu chịu báng", tôi thay mặt cho tập thể anh em BTC xin lỗi các khán giả hôm qua đã cảm thấy không hài lòng về chương trình. Dù lời nói của các bạn hơi thẳng thắn quá, nhưng không thể nào phủ nhận rằng chúng tôi không có sơ suất.
    Hi vọng rằng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi, vì chúng ta đều yêu nhạc Trịnh, đều có những phần hướng thiện và bao dung trong con người mình, có phải không ạ?
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cố lên chú Home nhé ! phát huy , ắt có niềm vui !
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Các bác khó tính quá...........
    Chắc hẳn mỗi người đến với đêm nhạc Trịnh tối qua thì mỗi người có một mục đích và cảm nhận khác nhau.
    Với những người yêu nhạc trịnh thì chắc chắn là họ đến là để nghe, để thưởng thức, để đắm mình theo những cac khúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh.
    Với những những người đam mê hoạt động từ thiện thì là họ đến chỉ là để ủng hộ cho chương trình thêm phần thành công cho dù số tiền ủng hộ người thì ít, kẻ thì nhiều.....
    Với những người không không yêu nhạc trịnh, không đam mê hoạt động từ thiện thì họ đến vì tò mò, họ đến vì bạn bè họ mời, gạ gẫm tham gia....
    Với những nhà tài trợ như BTMC.... thì họ đến để thấy cái logo của công ty mình được xuất hiện trên backdrop một cách trang trọng, đập vào mắt hàng trăm người và được trao quà tượng trưng... ...
    Với những người tổ chức như chú Sơn, Nguyệt ca, và các anh/em khác trong ban tổ chức thì không chỉ là để mang những ca khúc của Trịnh Công Sơn đến với mọi người mà vượt lên trên hết cả là vì mục đích quyên góp từ thiện, ủng hộ cho bà con dân tộc ít người, những người có hoàn cảnh đặc biệt ở tít trên Hà Giang. Điều này mới thực sự là quan trọng và là mục đích chính của đêm nhạc (không biết tớ nghĩ có sai không nữa).
    Với những người như tớ thi sao?? tớ thực sự không và chưa yêu nhạc trịnh vì tớ vốn yêu cuộc sống vui tươi và không thích những câu ca buồn buồn theo lối của Trịnh Công Sơn dù biết là rất hay.
    Tớ đến với đêm nhạc đơn giản chỉ là để ủng hộ cho anh/em trong ban tổ chức, ủng hộ vật chất thì chẳng là bao mà tình thần thì vô bờ bến.
    Là người gắn bó với hoạt động từ thiện được 4 năm nay gì đó và cũng rất vinh dự được có mặt trong buổi ọp ẹp đầu tiên để triển khai hoạt động từ thiện của anh/em nên tớ rất hiểu những gì cac bạn đã làm để có được đêm nhạc và tớ thực sự khâm phục cũng như đánh giá rất cao những gì mà các bạn đã làm được.
    Tớ chắc chắn một điều rằng, để tổ chức được đêm nhạc như tối qua, Sơn cũng như anh/em đã phải vất vả như thế nào để lên chương trình, chọn lựa địa điểm sao cho phù hợp (hợp với đêm nhạc và cả quyên góp từ thiện..).... Ngoài ra, anh/em còn phải tính làm sao để giảm chi phí tối đa để còn có tiền cho mục đích cao cả hơn là từ thiện.....
    Thế nên để làm hài lòng được những người yêu nhạc trịnh thực sự với yêu cầu cao về âm thanh, ánh sáng, không gian thì quả thật là khó quá.
    Với tớ, đêm nhạc kết hợp từ thiện của anh/em tối qua là rất thành công và mang lại nhiều cảm xúc.
    Đôi điều tâm sự............
    ntkvoc
  10. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Phải tham gia tổ chức và theo dõi việc tổ chức mới thấy được mọi người vất vả thế nào. Người vất vả tổn hao công sức tâm lực nhất mình thấy là Home_nguoi ke chuyen. Mình thấy chương trình hôm qua rất thành công đặc biệt là nhờ Nguyệt Ca đã tìm được một địa điểm rất tốt. Hùng Cường phụ trách trang trí cũng đã tạo được nét mộc, đơn giản, ấm áp phù hợp với nhạc Trịnh.
    Do thời tiết mấy hôm vừa rồi, việc ghép nhạc chỉ thực hiện được đúng vào 1 buổi sáng CN, số lượng bạn đký hát lớn, và hôm đó anh Tuấn Anh cũng như 1 số ca sỹ ko thể đến được nên mặc dù rất cố gắng chắc chắn ko thể tránh giảm chất lượng phần nhạc.
    Chung một tấm lòng - chương trình để những người yêu nhạc Trịnh và bạn bè có thể đóng góp vật chất chia sẻ với người dân nghèo Hà Giang. Cây nhà, lá vườn mà tạo nên ý nghĩa.
    Nguyệt Ca, Home, Hùng Cường và các ca sỹ thì chắc mọi người cũng biết rồi. Còn một số em tích cực đóng góp khác là Dr_Sơn, Trang, Thảo, Hiền, Kirimaru... cùng nhiều bạn khác nữa là thành viên của cả box và blog Nhạc Trịnh (Xin lỗi vì mình cũng ko biết được hết tất cả đóng góp của mọi người vì không tham gia phần tổ chức gì mấy).
    Tóm lại, với những gì đã làm được và có thể làm được, mong các bạn trong và ngoài ban tổ chức có thể tiếp tục cùng tích cực nhiệt tình hoàn thành chương trình này và sau đó là rất nhiều các chương trình khác nữa...
    Tks,

Chia sẻ trang này