1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Chung một tấm lòng đã nhận được 30 triệu tiền mặt, 10 triệu hiện vật cùng rất nhiều quầ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ban tổ chức.Tiếc là do điều kiện sức khỏe ko cho phép nên không tham dự được.
  2. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xét một cách toàn diện, để chỉ ra cái gì là hay là tốt, là nên làm, nên có, cũng như cái gì không hay cần bỏ cần hạn chế.... thì chỉ cần tư duy chút là được. Nhưng bắt tay vào làm như thế nào mới gọi là khó!
    Tất cả các nội dung góp ý ở trên, mình có thể chắc chắn là ban tổ chức có nghĩ đến tính đến cả nhưng với điều kiện hạn chế thì thực tế vẫn ... không đỡ được. Nhất là rất tiếc vì slide video phim ảnh tư liệu về Hà Giang không hoàn thành được tốt nên BTC đã quyết định ko đưa ra...
    Các bạn có tinh thần xây dựng thì một là khi có hoạt động hãy tích cực tham gia vào ban tổ chức để giúp đỡ, sắp xếp, đóng góp năng lực, để chủ động làm cho chương trình đạt được hiệu quả mong muốn như ý của mình. Hai là theo mình thì nên PM cho 1 số người tổ chức và có gì chat, trao đổi thẳng, sẽ tốt hơn bình luận chủ quan viết tràn lan góp ý làm giảm nhuệ khí tinh thần của mọi người tổ chức cũng như gây hoang mang cho những người ko đến chương trình.
    Tks,
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    haizzzz
    các bạn khó tính quá, với tôi, một box mà tổ chức đựoc một ch trình nghiêm túc như thế, quả thật là không đơn giản.
    Đi nghe ca sí hát trên sân khấu, âm thanh không thể tốt bằng ngồi nhà nghe CD hoặc nghe ở những phòng nhỏ, vấn đề chính là không khí của buổi trình diễn. Âm thanh khá là tốt đấy chứ. Tôi cũng thấy khán giả quá là ồn ào, không chịu để í đến sân khấu.
    Với cá nhân tôi, ch trình là một sự thành công lớn và thể hiện rõ nhiệt tình tâm huyết của ban tổ chức. Xin cám ơn BTC, những lời khen chê đều là những lời động viên vì đó cũng thể hiện rõ sự quan tâm của những ng đã đến xem ch trình. Với một cn trình chỉ tổ chức đuợc bằng tình cảm của bản thân các bạn trong BTC, thì người nghe cũng nên nghe bằng tình cảm của ngừoi đang hát , đừng xét nét tới không gian, âm thanh, ánh sáng hay các yếu tố khác.
    hi vọng có thể góp mặt vào buổi trình diễn tiếp theo của các bạn
  4. tuyliphongvf

    tuyliphongvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hic, thật tiếc là em không tham dự được chương trình như đã hẹn. Hôm chủ nhật em phóng sang lấy vé, tắc đường ở Đê La Thành cũng len qua, nhưng đến đoạn gần Bách Khoa thì xe e không bơi được, đành ngậm ngùi về.
    Chúc chuyến đi thành công
  5. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức cũng đi làm với đi học như tôi với các ông thôi. Về đến nhà mệt bỏ bố đi rồi, lại còn đi làm chương trình nữa thì .. không đứt cầu chì là may.
    Nhưng cũng không có gì phải nhụt chí cả, các bạn vẫn làm tiếp cho lần sau. Mấy ông vừa góp ý bằng lưỡi lần sau góp thêm cả tay và đầu nhé.
    Ban tổ chức đã rút ra nhiều kinh nghiệm lần này và không nên cay cú. Các bạn bật đĩa "Đoá hoa vô thường" của Thái Hoà lên và thong thả với trời mưa se lạnh đi nào. Hẹn các bạn lần tới.
    Các bạn khán giả, hứa là vẫn đóng quy (không phải mua vé mà là đóng quỹ tổ chức) và im lặng hoặc nói cùng với không gian nhé.
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko có thời gian vào box mình. Hôm nọ NC có thông báo về chương trình mà tớ ko thể nào tham gia được, quá tiếc luôn. Tiếc là vì lâu lắm rồi ko nghe mọi người trong box hát nhạc Trịnh, và một lý do đặc biệt nhất là lâu lắm rồi ko được nghe mụ Ly già hát nhạc Trịnh. Trong lòng bứt rứt không yên, vào đây thấy khen nhiều mà chê thì cũng nhiều. Nhưng chung quy lại, mặc dù không tham gia đêm nhạc từ thiện vừa rồi, nhưng theo cá nhân tớ thì tớ thấy thế này:
    những người thuộc ban tổ chức của box nhạc Trịnh từ trước đến nay đều làm vì cái tâm, vì tấm lòng, và vì nhạc Trịnh cả. Nguyệt Ca, Home... và những người khác luôn cố gắng hết sức để tổ chức được những hoạt động có ý nghĩa, điều này cá nhân tớ thấy chúng ta nên ghi nhận. Để tổ chức những chương trình như thế các bạn ấy, các em ấy đã phải chạy đôn chạy đáo, hy sinh quỹ thời gian vốn "chật chội" của mình để có thể làm hài lòng những "vị khách của nhạc Trịnh".
    Tớ là người cũng tham gia box này khá lâu rồi, tớ hòan tòan hiểu và thông cảm cho những lỗi nho nhỏ nếu có của chương trình. Các bạn ấy đã cố gắng hết sức. Tớ cũng chỉ mong mọi người hiểu cho điều đó thôi. Những việc làm của các bạn ấy rất đáng trân trọng!
    Nhân đây chị chúc mừng Nguyệt Ca vì có kẻ theo chồng lại vẫn còn lôi được chồng vào cuộc chơi như ngày xưa, hihi!
    Chúc mừng Ly già vì chương trình nhạc Trịnh đầu tiên sau khi về nước!
    Chúc mừng cả box mình đã có một chương trình thật ý nghĩa!
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 4/11. 8h15?T. Điện thoại reo. Nhìn thấy tên Tiger xuất hiện trên màn hình điện thoại là tôi đã thấy vui rồi, cái cô bạn Hà Nội xinh xắn Mít có cái trán rộng như sân vận động Mỹ Đình đây mà, không biết có chuyện gì mà gọi, vì rõ là đêm trước đã tám ba láp ba xàm gần 30?T rồi. Tôi alô, nhưng ko nghe trả lời, chỉ nghe tiếng lào xào lào xào, đến đây thì tôi biết là Mít đang gọi từ quán F5, vài giây sau nữa tôi mới nghe đầu bên kia Mít nói ?o Bác nghe nhá?. Ừ thì nghe, tôi căng tai ra nghe, nhưng vẫn không thể hình dung là các bạn đang hát bài gì, tiếng lào xào át tiếng hát. Tôi bảo Mít tắt điện thoại đi, chứ không nghe được cái gì. Và tôi tắt. 2 phút sau Mít gọi lại, và lần này thì tôi nghe được, không to, không rõ, nhưng có nghe giọng nữ hát Tuổi đá buồn, có nghe tiếng ghi ta và violin, nhưng tiếng lào xào lào xào thì vẫn còn đó, lúc to lúc nhỏ như từng đợt song vậy. Hết bài hát, tôi bảo Mít ?o Thôi tắt máy nhá. Khó nghe lắm?. Và sau đó tôi nhắn tin bảo Mít tôi cảm động lắm, sau này tôi có thể mua CD ghi âm lại của các bạn về nghe cũng được. Mít trả lời ?o Nghe live vẫn khoái, với lại quan trọng là cảm giác chia sẻ, 2 người cùng nghe.?
    Quả thật là tôi cảm động, tuy nghe không rõ, nhưng tôi vẫn cảm giác một dòng chảy cảm xúc đang lan dần lan dần trong tôi vào khoảnh khắc đó. Tôi vẫn mơ ước có một ngày được là khán giả của các bạn, được ngồi cùng các bạn trong một gian phòng rộng vừa đủ, giản dị, thân mật, được nghe các bạn hát những câu hát như những lời tâm sự giản dị từ chính trái tim mình. Với tôi điều đó lúc nào cũng là một mơ ước. Vì đơn giản tôi không sống ở Hà Nội. Tôi cũng không thể đặt vé máy bay khứ hồi ra và về chớp nhoáng chỉ vì một đêm nhạc có những người bạn. Quả là tiếc tiền thật. Tôi có nên điên rồ như vậy không?
    Sau khi nghe điện thoại xong, tôi nghĩ mãi trong đầu giá như bây giờ mình đang ở ngoài ấy nhỉ, và thế rồi tôi mở máy tính, cặp cái headphone vào, mở file Khánh Ly, chọn nghe bài Tuổi Đá Buồn, nghe đi nghe lại vài lần và lẩm nhẩm hát theo. Từ ngày bán cái máy tính bàn đời sống âm nhạc của tôi cằn cỗi quá đỗi, không nghe không ngóng gì nữa, vì đơn giản là cái loa laptop nghe như thể người ta lấy hai nắp vung xẹt xẹt vào nhau, muốn nghe hay hơn tí thì phải cặp headphone vào. Nghe nhạc qua headphone thì ôi thôi rồi là đau cái lỗ tai. Tôi ghét lắm nhưng cứ phải cặp vào nghe mỗi khi cần mượn đến âm nhạc để giải toả tâm trạng, và định bụng cuối năm sẽ đầu tư mua sắm một quả máy nghe nhạc xịn hẳn hoi. Sau khi nghe đủ Tuổi Đá Buồn, tôi tìm cái CD Da vang 4, nghe lần lượt từng bài, và dừng lại nhiều lần ở Góp Lá Mùa Xuân. Tôi thích Góp Lá Mùa Xuân.
    Tối ngày 4/11. Trước 8h một vài phút, tôi nhận được 1 tin nhắn của chị. Chị bảo đang ngồi ở quán F5 nè, về sẽ tường thuật và ghi âm lại cho nghe. Chị lúc nào cũng vui tính. Buổi chiều, tôi lên Yahoo đã cù chị đi xem. Chị đồng ý liền, và nhờ tôi đặt cho chị 5 vé, vì chị muốn mời 2 bác người lớn đi xem nữa. Đêm đó, tôi chắc ngủm là chị về sẽ khen đêm nhạc hết lời, vì các bạn ca sỹ cây nhà lá vườn của box Trịnh hát hay có truyền thống mà. Và tôi quả thật là có chờ câu comment của chị vào ngày hôm sau.
    Và ngày hôm sau đến.
    Tôi có đọc trên diễn đàn vài lời khen chê. Chị cũng gặp tôi ở Yahoo, bảo là các bạn hát hay lắm, chị đặc biệt thích Giang Trang, xinh xắn, dịu dàng, và hát hay cực. Khoản này về Giang Trang thì tôi nghe nhiều rồi, tôi ấy à, nếu là một đấng male, tôi cũng ủ rũ vì em ấy chứ chả chơi. Thật 98% đấy, không đùa đâu. Và chị phàn nàn là đêm nhạc tuy nhiên theo chị chưa thật sự thành công về mặt tổ chức. Chị ngồi ở tít sau, phải căng tai ra mới nghe được, và các bạn xung quanh vợ chồng chị và 2 bác bạn chị thì tám chuyện rôm rả, như thể họ đi café tán gẫu chứ không phải đi để thưởng thức âm nhạc. Tôi cảm thấy ngại. Tôi cứ đinh ninh là chị sẽ được thưởng thức một đêm nhạc ấm cúng, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Ngại nhất là có các bác người lớn đi xem nữa, các bác ấy khá nghiêm túc nhưng cứ phải ngồi căng tai ra nghe trong tiếng lao xao lào xào của các bàn bên cạnh thì ?đúng là tôi ngại thật. Thế nên tôi bảo chị thong cảm. Chị bảo không sao, hy vọng lần sau sẽ tốt hơn, dù gi thì các bạn trong box cũng đã làm được một việc rất ý nghĩa : Chung một tấm long trợ giúp đồng bào Hà Giang.
    Hai năm trước đây bản thân tôi và Tigerlily cũng đã thay mặt cho box Trịnh và một số bạn đang du học tại các nước mang tiền và quà đến trao tận tay những người dân vùng biển của huyện Thăng Bình gặp nạn trong bão Chanchu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi trưa cuốc bộ trên cát bỏng ấy, cát và nắng táp vào mặt, những ngôi nhà tạm bợ trên cát, những người vợ mất chồng tiều tuỵ và xơ xác vì khóc thương, những ông bố mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô tận như thể ở đó, họ nhìn thấy lại bong hình, nụ cười của những đứa con trai khoẻ mạnh, da sạm nắng biển, những bà mẹ hốt hoảng điên dại khi nhìn lên bàn thờ nghi ngút hương khói, và những đứa trẻ khét lẹt mùi nắng mùi biển, mắt trong veo ngơ ngác, trong đến nỗi có cả một bầu trời xanh ***g lộng bên trong. Sau chuyến đi ấy về, tôi thật sự thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa. Cuộc sống này cần lắm những sẻ chia. Vui hơn nữa là một năm sau, có một chị vợ trong ấy nhắn lời hỏi thăm tôi, mời tôi vào chơi nhân dịp gia đình làm lễ giáp năm cho anh. Tôi nhận lời nhắn mà đầy xúc động. Còn những đứa trẻ, người nhắn tin bảo, chúng nó vẫn hay hỏi thăm tôi suốt, hỏi bao giờ tôi lại vào chơi với chúng nó. Tôi đã hứa là sẽ vào chơi nếu có thể. Chúng nhớ dai thật. Chỉ có tôi là hay quên, hoặc viện lí do cho cái sự quên. Tôi nhờ một người bà con xa khi nào về Thăng Bình cho tôi gửi ít quà cho mấy đứa bé, để chúng tin rằng tôi vẫn còn nhớ chúng nó, rằng không phải người lớn nào cũng hứa lèo. Tôi không muốn làm đánh mất niềm tin ở trẻ con.
    Ngày 4/11 đã qua. Đêm nhạc đã kết thúc. Có mặt được. Có mặt còn chưa được. Tôi mong là các bạn hãy lắng nghe ý kiến của mọi người để lần sau chúng ta làm tốt hơn. Tôi mong số tiền và hiện vật các bạn quyên góp được sẽ mau chóng đến với người dân Hà Giang xa xôi. Tôi cảm ơn những người bạn box Trịnh và tin rằng trong thời gian tới, các bạn luôn sẵn sang tổ chức nhiều đêm nhạc, nhiều hoạt động ý nghĩa. Và tôi lúc nào cũng là khán giả của các bạn.
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này của chị daydreamer cảm động quá!
    Mọi người ơi, BTC đang cố gắng hết sức để tổng kết thành quả của chương trình Chung một tấm lòng. Tính đến hôm nay, con số tạm tính đã nhận được là 23, 230,000 (số đẹp quá cơ). Ngoài ra còn vài cá nhân, tổ chức khác hứa sẽ ủng hộ nhưng chưa chắc chắn.
    Về hiện vật, hiện có:
    50 - 100 mũ len
    20 chăn (cty BTMC)
    10 màn (cty BTMC)
    400 bút bi (cty BTMC) + 230 bút bi (từ nhiều nguồn khác)
    400 vở viết
    20 thùng mỳ tôm
    40 gói bột giặt
    40 gói đường
    40 hộp kem đánh răng
    20 gói mì chính
    100 gói muối
    150 bút chì
    15 hộp sáp màu
    .....
    Tối thứ tư, BTC sẽ phân loại số quần áo đã nhận được và đóng gói vào từng túi nhỏ.
    Những thông tin chi tiết về lịch trình chuyến đi, kế hoạch tặng quà như thế nào, BTC sẽ cập nhật tới quý vị trong thời gian sớm nhất.
    BTC vẫn tiếp tục nhận đồ quyên góp cho tới hết trưa ngày thứ tư (12/11/2008).
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Nguyệt Ca: 098 362 1978
    Đình Sơn: 0948.000.432
  9. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người có chuyến đi thành công!
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Liệu có thể join chuyến đi HG đc ko hả bạn?

Chia sẻ trang này