1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Chung một tấm lòng đã nhận được 30 triệu tiền mặt, 10 triệu hiện vật cùng rất nhiều quầ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đi được là tốt rồi sao vẫn có người kêu ca nhỉ. Mình thì tiếc vì mấy đêm nhạc gần đây đều ko tham gia được. May mà vẫn được nghe những cái tên quen thuộc mà mình rất thích của box: Trí Trung, Giang Trang, Thế Trung, Bống, Chí Hiếu... qua các files thu âm.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc các bạn lên đường ******** nguyện CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: Đoàn chúng tôi đã từ Hà Giang trở về an toàn. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, tuy có một số điều không như dự kiến, nhưng đã hoàn thành rất tốt tinh thần "Chung một tấm lòng" cũng như đem được nhiều nụ cười tới cho những người dân khó khăn ở Hà Giang.
    Ảnh và bài thường thuật sẽ được đưa lên trong thời gian sớm nhất!
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Chúc mừng mọi người đã có một chuyến đi Hà Giang với mục đích "Chung một tấm lòng", đã cảm nhận, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của bà con dân tộc thiểu số nơi địa đầu tổ quốc.
    Những món quà của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng đã mang lại niềm vui lớn cho bà con trong cái khó khăn, cái giá lạnh và cái khắc nghiệt của thiên nhiên, của tạo hoá và của cả con người.
    Hình ảnh hơn 60 hộ gia đình và hàng trăm học sinh, người dân Sủng Là có mặt tại trường học từ hơn 3h chiều ngày thứ 6 để chờ đợi, để chào đón chúng ta trong cái giá lạnh miền biên giới chắc hẳn làm tất cả chúng ta phải cảm động và chia sẻ hơn nữa những khó khăn với đồng bào.
    Hình ảnh cụ già người H''Mông sống vắt vẻo trên đỉnh núi của xã Lũng Cú mắt rưng rưng lệ và ấp úng những lời lẽ cảm động bằng tiếng H''Mông mà chúng ta không thể hiểu được về mặt ngôn ngữ nhưng lại có thể hiểu được về mặt tình cảm, tình người khi nhận cái chăn, cân đường, cân muối, gói mì tôm ..... chắc chắn khiến chúng ta chẳng thể nào quên được và còn là động lực thúc chúng ta làm được nhiều điều hay, nhiều điều tốt hơn nữa cho cuộc sống.......
    Hình ảnh người mẹ trẻ đang cho đứa con thơ bú trên tay vội vàng lao ra khỏi nhà và kéo đứa con ra khỏi bầu sữa để có thể nhận được gói quà nào đó cũng chắc chắn khiến chúng ta không thể không xúc động.
    Và tất cả những hình ảnh chúng ta, gặp chúng ta thấy, chúng ta được nghe, được kể về những khó khăn của đồng bào, của bà con dân tộc ít người miền biên giới sẽ khiến chúng ta sống tốt hơn nữa, làm được nhiều việc tốt hơn nữa và yêu quê hương, đất nước hơn nữa.
    Là người đam mê các hoạt động xã hội, một lần nữa xin được chúc mừng cả nhà có được một chương trình "chung một tấm lòng" thành công.
    Còn nhiều điều muốn nói, muốn kể lắm nhưng cái này để dành cho các đ/c trong ban tổ chức như Homo hay Nguyệt Ca và thay vào đó mình xin được tường thuật bằng hình ảnh về chuyến đi.
    Kiên!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Kiên, mọi người thật vất vả. Nguyệt Ca ko có anh gấu béo vẫn quyết tâm đi liên được HG...
    Nhưng mà nghe đâu Home bị gái bản bỏ bùa hay sao í nhỉ, lại còn uống rượu nhiều nữa nên đến giờ vẫn ngơ ngơ chưa thấy tăm hơi lời lẽ nào hết vầy? ^^
  6. Cuoipho

    Cuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Homme tỉnh rượu chưa làm cái báo cáo hoành tráng cho thỏa lòng anh em nào.
    Ôi, Homme dịu dàng thật đấy, yêu Homme nhiều. Hic
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ôi trời, ai mà iu tớ nhiều vậy. Chẹp chẹp.
    Đã bắt đầu các entry tường thuật và post ảnh chuyến đi Hà Giang - Chung một tấm lòng. Vào đây mà xem:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OGmmh4g1cqimtLPbKDxuCzZvdg--?cq=1&p=2027
    http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-Sopy6NQ5eqrslQBWNIquqZE1YZUPBSAhU3BAtw--?cq=1&p=273

Chia sẻ trang này