1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình " Chung một tấm lòng lần 2 " - Gói bánh và tặng quà cho bà con Bãi giữa SH và Người vô

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đường lên huổi Ké cao và dốc. mùa khô còn đi được chứ mùa mưa thì các thầy cô cũng bó tay cả. Cả bản có 11 hộ vẫn chưa có điện.
    Lớp mẫu giáo các bé vẫn chưa nói sõi tiếng kinh, e ấp và rất dè dặt :x


    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sang lớp tiểu học,các em nói được tiếng kinh tốt hơn, bạo dạn hơn, thì em nào cũng vui vì nhận được quà, chào mình là chú yêu thế cơ chứ:)) Em nào cũng ngồi rất ngoan, khoanh tay để trên bàn lúc phát quà

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lớp học [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phụ huynh và học sinh[​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 người bạn nhỏ
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hehe

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bà cụ phúc hậu
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bà và cháu. Và A long đã ko kiềm chế được dòi hôn bằng được haha
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ko quên sự nhiệt tình của các thầy cô giáo trong bản Huổi ké đem cái chữ tới vùng cao
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mấy tấm đường lên Huổi Ké úp sau. Tạm thời thế đã, chờ off đã nhé
    À có ai biết sao chuyển từ flickr sao toàn lỗi thui , up thế này lâu quá:(((
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bu và a Sâu, như vậy là chúng mình có đủ ảnh 3 bản rồi nhé. Sẵn sàng cho chương trình mới ( mổ lợn liên hoan ) là vừa:x
  3. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tổng kết cả vụ gọi điện thoại tứ tung cho công an Điện Biên nhé! hix
  4. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em Chip và các bạn, hi vọng lần sau sẽ được đồng hành cùng em và các bạn trong những chuyến như thế này
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vụ này phát hiện ra mình quả là sao chổi thật .:-w ~Xb-(Đến người thứ n+1 nói . thôi lần sau ko xế xiếc gì, đi mình. Ai cho join thì đi ko ở nhà, du lịch qua màn ảnh nhỏ:)):-"
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    E***ed
  7. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    quan hệ rộng hay hẹp ko quan trọng, xin hay nhờ là chuyện bình thường nhưng nên thống nhất một mối thôi! Gọi cho Bí thư tỉnh ủy hay Bộ trưởng Bộ Công An cũng vậy thôi. Đừng gọi nhiều mối quá! nhờ được người này lại dở cho những người khác khi họ cũng phải đi nhờ vả, xin xỏ rồi lại phải cáo lỗi người nhờ là: dạ, cháu cảm ơn, bọn cháu tự giải quyết được rồi ạ...Hix
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    e***ed
  9. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi! chỉ là nhắc lại để rút kinh nghiệm thôi! chứ chuyện đó có gì đâu! chuyến đi nào cũng có sạn mà nhưng cơ bản là mục đích và hành trình tốt đẹp là ngon rồi!
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối chương trình " Sưởi ấm mùa đông " của box du lịch, sau khi trao đổi và thống nhất với toàn nhóm, mình đứng ra tổ chức 1 chương trình mới có tên: CHUNG MỘT TẤM LÒNG - gói bánh chưng và tặng quà cho trẻ em ở khu vực Bãi giữa Sông Hồng - Hà Nội dịp tết nguyên đán.

    - Mục đích của chương trình:

    +Tặng mỗi cháu một chiếc bánh chưng đón năm mới
    +Tặng quần áo ấm cũ cho các gia đình thuộc diện nghèo ở khu vực bãi giữa Sông Hồng
    + Tặng mỗi cháu một phần quà nhỏ ( bánh kẹo để đón tết hoặc mỳ chính, bột canh, dầu ăn ) - Phần quà này phụ thuộc vào việc xin được tài trợ và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

    - Thời gian tổ chức:
    13h ngày 20.01.2012 ( tức chiều 27 tết Nguyên Đán )
    - Thời gian chuẩn bị gói bánh: Từ trước khi diễn ra chương trình 1 -2 ngày
    - Thời gian quyên góp: bắt đầu từ hôm nay đến khi chương trình kết thúc.
    - Thời gian khảo sát , thống kê, liên hệ chính quyền, chọn địa điểm gói bánh: Chủ nhật ngày 08.01.2012 ( do Chipchina phụ trách )

    - Kinh phí thực hiện chương trình:

    Lây từ quỹ từ thiện của nhóm và sự quyên góp của tất cả anh , chị em trong và ngoài box.

    Thông tin cụ thể mình sẽ cung cấp sau khi khảo sát và liên hệ chính quyền xong. Về quà tặng cụ thể cũng sẽ lên khung phụ thuộc vào nguồn kinh phí đã có và tiếp tục quyên góp.

    Rất mong nhận được sự tham gia của các thành viên trong và ngoài box, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay chung lòng vì một cái tết ý nghĩa đối với trẻ em vạn chài ngay giữa lòng Hà Nội.

    - Đăng ký tham gia chương trình và ủng hộ vui lòng liên hệ:

    0916199559 ( Chipchina ) Chuyển khoản: Hoàng Anh Thơ – 0011003674475 – VCB Sở Giao Dịch Hà Nội
    0904373087 ( Dark ) Chuyển khoản: Ngô Trí Vinh – 0011000998741– VCB Sở Giao Dịch Hà Nội

Chia sẻ trang này