1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN PHÍA NAM

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tanit, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là hiện tại khu vực TP HCM chúng ta đang thiếu người làm những việc này cũng như kêu gọi thêm sự tham gia nhiệt tình cuả những bạn khác. Chúng ta cần có thời gian đề làm tốt hết tất cả những công việc.
    Các bạn cứ tiếp tục tiến hành như những dự định cuả mình nhé, song song thì chúng ta cũng sẽ tổ chức một ngày chủ nhật xanh cho trẻ em ở Quận 2 trong thời gian tới - khi thatwhy nhận được sự xác nhận từ phiá Quận 2 qua bạn pascal thì Thatwhy sẽ thông báo ngày giờ cụ thể .
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    CLB tháng Năm hiện là CLB hoạt đông chủ yếu ở HN.
    Trong TP HCM các bạn muốn thực hiện cần có sự phối hợp cụ thể tại ngay thành phố, công việc sẽ dễ thực hiện hơn.
    To TW: Topíc này nên chuyển sang khu vực TP HCM
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sao ko chuyển cái topic này vào trong hcm cái.
    Để mổi nơi 1 cái như vậy, khó đọc quá.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, chỉ mới là kêu gọi, kêu gọi, kêu, gọi.
    Chẳng thể thực hiện được điều gì. Chán thiệt.
    Kết quả là vẫn thực hiện CTXH, nhưng do mỗi box nhỏ nhỏ thực hiện. Mặc dù về ý nghĩa thì tốt lắm. Nhưng suy nghĩ về qui mô và tính thiết thực , hiệu quả thì nó ko được nhiều.
    Mô hình đã có, kế hoạch cũng có, vậy thì phải làm gì tiếp đây.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Điều đầu tiên trong việc tổ chức từ thiện phải là sự tập hợp và lãnh đạo. Tuy nhiên, nó xuất phát từ tầm lòng thực sự chứ không phải là làm cho có với mọi người. Có hai loại làm từ thiện, một là vì sở thích cuộc sống , họ muốn chia sẻ những gì mình có thể với những người bất hạnh hơn và đó là thú vui nhẹ nhàng của họ. Còn loại 2 là làm để mọi người biết đến mình, tôi không muốn nói đến loại 2.
    Với những thói quen làm từ thiện theo sở thích, TPHCM thực sự không ít, bạn ít biết đến vì người ta không muốn bạn biết hay tôn vinh, đơn giản họ chỉ làm theo tấm lòng, và như vậy họ đã vui và cảm thấy mãn nguyện, ko cần phải lên báo hay lên đài gì cả. DUY BẰNG, nhà vô địch VN về Nhảy cao đến bây giờ cũng không biết ai đã tặng cho mình đôi giày để luyện tập, các cậu học trò thi đỗ nhưng cũng ko nhớ hết bao nhiu người dấu tên đã ủng hộ mình chỉ một ít và ký tên là BẠN ĐỌC, các em nhỏ trong nhóm THẢO ĐÀN có lẽ không nhớ hết bao nhiu anh chị đã đến vui chơi và dạy dỗ mình, Các cụ già ở trung tâm nuôi dưỡng cũng không ít lần không biết ai đã tặng mình những chiếc áo ấm và những bữa cơm , dù vậy, trái tim họ cũng được sưởi ấm đôi chút trong tuổi xế chiều và lòng thầm cảm ơn những tấm lòng vô danh ấy....................Bạn thử đi lang thang một đêm khuya, cũng không khuya lắm , chỉ độ 12h, bạn sẽ thấy trên hè phố, những thân hình co quắp vì lạnh và không tấm vải, những đứa trẻ trú tạm một đêm mưa, những bà mẹ ôm con vào lòng tránh mưa và muỗi để mình ướt sũng, những cụ già trở mình ho húng hắng, những bác xích lô nằm tạm bên hè phố cho kịp chuyến xe sớm mai,....và nhiều nhiều lắm, và nếu bạn thực sự có một tấm lòng, có lẽ, khó mà cầm lòng nếu tận mắt nhìn thấy một vài cảnh đời đó, tự nhiên, suy nghĩ cứ thôi thúc bạn phải làm gì đó, gì đó........
    HCMCC đã từng có những đêm tôi không thể quên, kỉ niệm đó đã theo tôi đến tận bây giờ.....
    Bạn chỉ cần một vài người bạn thân, có tấm lòng thực sự, làm những việc mình thích dù là rất nhỏ và tự động bạn sẽ thấy nếu muốn làm từ thiện với số đông, bạn sẽ phải làm gì .....
    Công việc hiện tại không cho tôi lang thang như trước đây với những sở thích và việc làm đó nữa, vì vậy, nếu cần giúp gì thì mail cho tôi bob43dn@yahoo.com. Tôi sẽ chia sẻ những gì có thể.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 23/10/2003
  6. hieu239

    hieu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, vào đây đi, chúng ta sẽ cùng chia sẽ với những người bất hạnh nhé các bạn:
    www.uocmoxanh.org
  7. hieu239

    hieu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Được hieu239 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 24/10/2003
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    d.an1 cũng có những y nghĩ và động cơ tượng tự như Bob. Lúc nào có thể là săn sàng tham gia các công tác xã hội, tiếc là gần một năm nay quá bận rộn, nên không thể đóng góp gì nhiều hơn.
    Những lần thức đêm cùng HCMCC, lại hiểu mình hơn .
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

Chia sẻ trang này