1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN PHÍA NAM

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN PHÍA NAM

    Gởi các bạn,
    ttvnol ngày càng lớn mạnh. Có rất nhiều box , nhiều chuyên mục.
    Nhưng vẫn chưa có 1 chương trình công tác xã hội từ thiện phía Nam.
    Tôi nghĩ rằng, chúng ta lên mạng, ko chỉ cập nhật thông tin, giải trí,những buổi offline , đi chơi. Mà chúng ta có thể xây dựng thành 1 hội từ thiện. Giúp đỡ các làng xã nghèo, nhà mở,...
    Mong ý kiến đóng góp.

    ==> MỜI BẠN VÀO ĐÂY : [
    url] http://www.ttvnol.com/forum/t_219597/?0.9530269[/url]




    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    tanit ơi, muốn cho link ẩn dưới chữ thì gõ dòng lệnh như vậy nè :
    url="http://www.ttvnol.com/forum/t_219597/?0.9530269"MỜI BẠN VÀO ĐÂY/url
    Chú ý : Khi đánh thì phải thêm dấu [ ] bọc url="http://www.ttvnol.com/forum/t_219597/?0.9530269" và /url lại
    Đây là cái hoàn thành MỜI BẠN VÀO ĐÂY
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 13/06/2003
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui la` tui ủng hộ tới cùng cái chiện này. Bởi vì trước đây tui đã từng tâm sự dzí tanic@ là chưa có 1 chương trình công tác xã hội nào ở phía Nam trong mạng TTVN cả.
    Khi nào có chương trình, hú BSG@ 1 phát là có mặt ngay. Thế nhé. Mong lắm.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ,
    tanit@ cảm ơn. Tại tối qua, copy nhiều quá. Nên chóng mặt lun. Chẳng biết trời trăng mây đất gì sất.
    to all : Đúng là tâm nguyện của khá động người đó. Kiểu này sẽ sớm thành cơm thành cháo thôi.
    ưh, bsg@ đã tâm sự với tanit@ và tanit@ đã làm ngay. Bây giờ mới phát động đặc biệt.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ngước lên và nhìn xuống
    Người ta thường nói "nhân vô thập toàn". Đúng vậy, con người không co ai là hoàn hảo cả. Tôi đã từng trải qua mặc cảm về bản thân (và tôi tin là ai cũng đã từng trải qua cảm giác này ) nhưng rồi cảm giác đó gần như hoàn toàn biến mất khi tôi được đọc một đoạn viết về người mù .
    Như thế này :" Vào thăm các trẻ em mù khi trở ra các con mới thấy dường như thượng đế đã biệt đãi chúng ta . Mù nghĩa là suốt đời không nhìn thấy gì, suốt đời không nhìn thấy nhà cửa, xe cộ xung quanh, suốt đời chìm vào cõi tăm tối vô tận như bị vùi sâu trong ruột quả đất.
    Những trẻ mù bẩm sinh còn hạnh phúc hơn những trẻ vừa bị mù vài tháng nay vì chúng không phải trải qua cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi thấy hình ảnh của những người thân yêu mờ dần trong trí óc. Có một đứa trẻ một lần đã thốt lên một câu khiến ai nghe thấy cũng phải cảm động "Lạy Chúa xin cho con được mở mắt một phút thôi , để con nhận lại mặt mẹ con mà con quên mất rồi !" .
    Các con ơi ! Hãy thương lấy những trẻ mù. Hãy thương lấy những kẻ có mặt trời mà không được nhìn thấy ánh sáng, có mẹ mà không rõ nét mặt mẹ mình !"
    Quả thật chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng chắc không thể có lời nào có thể hay hơn , chính xác hơn, xúc động hơn phải không bạn?
    Tôi có một thói quen, là mỗi khi gặp chuyện gì buồn bực thì tôi hay đọc truyện tranh để cho mình không hành động hồ đồ.Tôi luôn chỉ nghĩ đơn giản rằng : Trong cuộc sống hãy biết ngước lên và nhìn xuống. Ngước lên , để thấy mình còn thua kém nhiều người, để biết nuôi dưỡng những khát vọng tốt đẹp. Nhìn xuống , để thấy mình còn may mắn hơn bao người, để biết quý trọng bản thân.
    Ngước lên, nhìn xuống để rồi nhìn thẳng vào thực tế và chấp nhận nó. Chúng ta không có lỗi khi không được đẹp đẽ và hoàn hảo nhưng chúng ta có lỗi khi không biết sống bao dung. Chúng ta không có lỗi khi bố mẹ nghèo nhưng chúng ta có lỗi khi không biết mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Chúng ta được sinh ra trên đời, được làm bạn của nhau đó đã là hạnh phúc nhất. Phải không bạn ?
    ------------------------
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.

    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 29/06/2003
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã để hơi bị lâu đó nha...Vậy chúng ta nên mở hồ sơ này đi. Các bạn có đồng ý không vậy?
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thanx Christy@ . Christ@ có cái avatar hơi bị được xịn đó nha.
    Về việc này, tanit@ đang cố gắng tập hợp lại các thành viên. Đa số đều đã đồng ý. Tuy nhiên, trong 2 tuần tới mọi người vẫn chưa tập trung được. Nên chưa thống nhất được thời gian và địa điểm.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    tanit@ này, cái mục này là cái mục cần phải được duy trì thường xuyên đấy. BSG@ và tanit@ đã từng bàn tán dzí nhau nhìu cái dzụ này, và sắp tới cái dzụ off tháng 8 kiêm giao lưu tặng quà các em nhỏ Cần Giờ chính là 1 trong những cố gắng và cũng là phát pháo đầu tiên của bely@. Tui nghĩ tanit@ nên liên lạc và chung tay dzí bely@ đi, vì biết đâu 1 chương trình CTXH ở phía Nam sẽ được xuất phát từ box Gà thì sao?
    Hãy xem cái dzụ off tháng 8 sắp tới là 1 chương trình chính của box Gà mình. Nếu nó thành công thì sau này chúng ta sẽ thừa thế tiến lên để trở thành 1 box đi đầu và tổ chức những chuyến CTXH ở phía Nam thì sao.
    Mong lắm tanot@ và bely@ ơi, tôi không dám nói là lớn hơn các bạn nhưng tui rất vui nếu như 2 bạn cùng bắt tay nhau làm thành công chuyến off này. Box Gà phải khác những box khác ở chỗ đó. Chúng ta không chỉ lập ra để tán gẫu, hay để đi ăn chơi, đó chỉ là những chuyện bình thường của 1 CLB lứa tuổi, và nếu CLB nào cũng thế thì có gì khác nhau đâu? Thế thì lập ra các CLB làm gì?
    Rất mong 2 mods luôn làm tốt nhiệm vụ và luôn đoàn kết. Tui hứa là luôn sát cánh với các bạn để cùng làm box Gà (chứ không dám nói đến TTVN) tốt đẹp hơn.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến rất hay.
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  10. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Jen@ xin ung ho het mình trong vấn đề này luôn.
    có gì cần xin liên lạc với mình ha.
    To Chirst@: dạo này văn chương lai láng quá.

Chia sẻ trang này