1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Cửa sổ Tình Yêu xin chào các bạn!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Người iu hụt" mời cưới thì có nên đi không ạ?
    Được DanhiPedersen sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 19/11/2004
  2. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có đi chứ. Không yêu được thì đến mà ăn cỗ cưới cho bõ tức. Nhưng tốt nhất là chẳng có phong bì phong bao gì. Thời buổi văn minh, thực hiện nếp sống mới, ta phải gương mẫu đi đầu, nhất là với đám cưới của người yêu hụt.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hix... thế nhỡ người ta QUÊN (hay cố tình quên không mời) nhưng mình biết thời gian, địa điểm thì có nên đến không nhẩy hay ở nhà uống rượu cho bõ tức
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi.
    Vấn đề không phải là lúc để khẳng định bạn hay người yêu hụt, ai cao thượng hơn ai, ai cố chấp hơn ai...
    Đơn giản, hãy nhìn đến tương lai của cô (anh) ấy. Khi lập gia đình, đó là một bước ngoặt quan trọng, mà người điều khiển không phải là bạn hay ai khác, mà chỉ có thể được quyết định bởi người vợ và người chồng. Theo một quỹ đạo mà họ mong muốn là Hạnh phúc.
    Sự không xuất hiện của bạn, là một thông điệp rằng, đã có một dấu chấm câu. Và cần phải xuống dòng cho những trang đời mới.
    Vậy nên, ngầm hiểu rằng, không đến không có nghĩa là không tốt.
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao rắc rối thế ạ?
    Tớ nghĩ đơn giản thế này thôi, nếu trông mình có bộ dạng ngon lành hơn "nó" thì hãy đi.
    Còn nếu trông bê tha quá, cũng đi , để mọi người nhìn mình rồi cười vào mặt "người ta", thế mới bõ tức!
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nên đi chứ. Người yêu hụt, chứ có phải người ấy chém hụt mình đâu mà lăn tăn thế.
    - Nên đi, vì người yêu hụt thật lòng muốn coi mình là bạn (chứ không phải là bạn hụt tiếp), nên mình cũng đem tình bạn ra để đáp lại sự thịnh tình đó.
    - Nên đi, vì người yêu hụt muốn chọc tức mình. Mình hãy với đến mừng họ cùng với một người bạn gái cũng xinh đẹp không kém và với một thái độ thật vui vẻ, vô tư.
    - Nên đi, vì người yêu hụt muốn chứng tỏ sự lực chọn của họ là đúng, rằng mình không thể hơn được về mọi mặt đối với tân lang của họ. Mình hãy đến với thái độ thật vui vẻ, mừng họ món quà thật ý ngiã với lời viết lưu niệm : Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó luôn trường tồn với những ai biết biết nâng niu tình yêu, tôn trọng người mình yêu và tôn trọng chính bản thân mình.
    PS : Cám ơn bạn nào đó đã vote cho tớ. Tớ cảm ơn nhiều nhé.
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/11/2004
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nên vote lại nếu mà định cảm ơn, ThuLam đấy !
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai định đi đám cưới ai nhé: Không nên, ăn được bao nhiêu đâu mà ham, người ta cũng mời lịch sự vậy thôi.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    101 kế để chuồn​



    Một ngày nào đó, bạn nhận ra tình cảm của hai người không còn thắm thiết như xưa. Bạn muốn chia tay nhưng "đối phương" níu kéo. Làm thế nào dứt áo ra đi?
    Tuyệt giao không nói lời khó nghe
    Hợp tan là chuyện thường tình nên khi chia tay bạn nên nói những lời nhẹ nhàng dễ nghe. Bạn hãy thử 3 cách sau:
    1. Anh tốt hơn em nhiều, em không xứng với anh
    2. Em đã làm cho anh phiền muộn nhiều, em không muốn điều ấy xảy ra nữa.
    3. Trục trặc không phải do anh mà do em
    Khi nói những lời này bạn nên kèm theo một nụ cười. Nếu điều kiện kinh tế cho phép bạn có thể mời chàng đi ăn một bữa chia tay.
    Cứu cánh thời gian - không gian
    Những lời nói sau có vẻ đơn giản nhưng rất hiệu quả:
    1. Em cần có thời gian để xem xét lại tình cảm của mình
    2. Hiện giờ em muốn có một không gian riêng cho mình.
    Cho đối phương vào "bẫy"
    Nếu bạn là người cầu thị khi chia tay bạn có thể nói: "Khi yêu anh có cảm giác gì?". Nhất định đối phương sẽ đưa ra câu trả lời. Lợi dụng câu trả lời đó, bạn nói: "Nhưng hiện giờ em không có cảm giác này, có lẽ chúng ta nên chia tay nhau thôi"
    Nói xong câu này đối phương chưa kịp phản ứng thì bạn nên nhanh chóng rút lui.
    Nguỵ chiến
    Đây là biện pháp để chia tay một cách êm thấm nhất, đó là khi đối phương mắc sai lầm, bạn hãy "tóm" ngay cơ hội rồi đường hoàng nói lời chia tay mà không thấy ân hận.
    Ví dụ: khi bắt gặp anh ấy đi cùng một cô gái khác trong cơ quan với thái độ vui vẻ. Gặp trường hợp ấy bạn hãy ra sức ghen tuông. Anh ấy có thể sẽ cho bạn ghen tuông vô cớ nhưng bạn sẽ nhân cơ hội đó mà lấn tới. Cứ như vậy mãi thì người kiên nhẫn nhất cũng phải đầu hàng mà đồng ý chia tay.
    Theo Tiền Phong

  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ tình yêu
    Rất nhiều người đã nói
    Và hỏi ai cũng biết
    Nhưng cửa sổ tình yêu có từ đâu?
    Rồi hiện hữu nơi đâu?
    Thì đau đầu mà chẳng ai biết được
    Có người nói như là biết trước
    Ở trong ta chứ đâu!
    Nhưng rồi một ngày nào đó thật lâu
    Cũng thốt lên rằng: hư ảo
    Có người lại bảo
    Của Chúa Trời trừng phạt loài người
    Để làm vơi bớt những tiếng cười trong trẻo
    Còn em,
    Em nghĩ sao về cửa sổ tình yêu?
    Em sẽ khép lại khi mỗi chiều gió lạnh?
    Em sẽ buông bớt dèm khi nắng chói chang?
    Có buổi sáng lung linh cửa sổ tình yêu em mở toang?
    Đón hạt sương mai
    Đón bình minh rực rỡ
    Đón làn gió ngập ngừng bỡ ngỡ
    Mang hương của hoa và tiếng hót của chim
    Còn anh?
    Nếu có thể anh sẽ bước đến thật nhanh
    Nhưng cửa chính tình yêu làm gì có!
    Nên anh sẽ ước làm gío
    Mơn man trên mắt em.
    Thấy bài 101 ... của ThuLam thú vị quá, mà tôi áp dụng thử không được. Đành phải than thở một mình vậy.

Chia sẻ trang này