1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI THÁNG 11 NHÓM RONG RUỔI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hocnghe, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI THÁNG 11 NHÓM RONG RUỔI

    Xin kính chào Quý vị. Sau đây tại hạ mạn phép gửi đến Quý vị chương trình dã ngoại tháng 11 của Nhóm Rong Ruổi.

    PHÁT DIỆM - CÚC PHƯƠNG
    Bắt đầu tứ thứ 7 đầu tiên của tháng 11 và kết thúc vào chủ nhât.(8/11 - 9/11)
    * Lịch trình chuyến đi.
    Ngày 1: Hà Nội - Cúc Phương
    13h00: Tập trung tại phố Lê Phụng Hiểu, khởi hành đi Cúc Phương. Đến nơi chúng ta lên nhà sàn cất đồ. Sau đó dạo chơi quanh bãi Trung tâm. Ăn tối.
    Buổi tối, màn " Thổ dân học" bắt đầu. Đốt lửa, uống rượu rừng, nướng thịt gà, nướng khoai ( ai có nhu cầu thì tự đem khoai của mình đi tìm chỗ nướng) Chắc cũng phải giống hôm đi TamĐảo khoảng 2,3 h về ngủ.
    Ngày 2: Tập thể dục leo núi và "chim cút" về Hà Nội
    08h00: Dậy ăn sáng, sau đó bắt đầu leo " như khỉ" lên cây Trò Chỉ, ai có nhu cầu thì leo lên cây Sấu. Sau đó về ra bể bơi thi môn " Bơi chậm" nếu ai không nổi thì càng tốt.
    Về nhà sàn ăn trưa, tự do thoải mái dạo chơi
    14h00: Lên xe , say goodbye với vùng rừng rú di chuyển tới xứ đạo vãn cảnh nhà thờ Phát Diệm và một số nhà thờ xứ . Sau đó chuồn chuồn về Hà Nội.

    * Thể lệ tham gia.
    - Tất cả mọi người, thành viên Box Du lịch có thể rủ thêm người ngoài(chú ý không mời những người kém hoà đồng hay có nhóm máu Dê nặng)
    - Khi tập trung, người đến trước được phép " vỗ mông" người đến sau ( Có thể xoa nếu như đối phương đồng ý)
    * Chương trình vui chơi có thưởng.
    - Phần thưởng lớn cho ai uống rượu hạ gục Bác 4` và đến chính xác bao nhiêu câu " ****" của bác ta.
    - Đấu khẩu thắng được Bác Cao Sơn
    * Các điều chú ý khi thăm gia chương trình.
    - Do ở nhà sàn, nên khu vệ sinh ở rất xa. Cứ gắng giải quyết trước khi đi ngủ.
    - Trời rét, khá nhiều muỗi.
    - Không có sóng điện thoại.
    - 10h PM tắt điện.
    * Lệ phí chuyến đi. 220.000đ/người
    * Liên hệ: Học nghề
    Tel: 9350273 - 9350305 (giờ hành chính)
    Đăng ký trước 4 ngày ( nên đến đóng tiền trước để ban tổ chức chuẩn bị các dịch vụ)
    Mọi chi tiết hay góp ý chuyển trực tiếp hay đăng trên diễn đàn.

    <P align=center><FONT face="Courier New" size=4>Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ</FONT></P>

    u?c Toet s?a vo 08:55 ngy 29/10/2003
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cúc Phương kể cũng được đây. 15 năm trước tớ có kỉe niệm đẹp ở đấy. Giờ cũng muốn đến xem cảnh xưa thế nào. Dưng mà ở đấy không có dịch vụ Gì đâu. Công tác hậu cần nấu nướng thế nào đây?
    Đời lộc cộc!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Trong vòng 3 năm tớ đi Cúc Phương 5 lần
    Năm ấy vừa đi tháng 9, đến tháng 11 có người rủ ....lại đi... hehe
    Nếu không có gì đột xuất chắc sẽ xin tiếp diễn lần thứ 6 cùng các bác xem.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sao không đi sớm hơn 13h? Thứ 7 là ngày nghỉ mà? Tập trung từ 8h cho văn minh. Như vậy đi lại cũng thong rong và có thêm thời gian để ngắm nhau, vuốt mông nhau. ( Ai mà khéo, là còn có thể được 4 ?ocái? đấy ) Có phải thích hơn không?
    Ơ thế khi nào thì đi Phát Diệm?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Đ ếch ai đi từ 1h chiều. Đi sớm đi, chiều ở đấy còn có thời gian kiếm củi + con gì đó tối cho lên bếp nướng chứ. Tối ở đấy rét rồi đấy, đề nghị bà con mang áo ấm và bỏ tiết mục cởi truồng nhảy múa kẻo cảm lạnh cả lũ.
    Khởi hành 8h30 sáng nhé madam Toet
    Tự do muôn năm!
    Đời lộc cộc!
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hay quá nhỉ! Lâu lắm rồi không đi Cúc Phương! Lại chưa bao giờ đi Phát Diêm. Xin đăng ký với Madame Toet chuyến này nhé!
    Ý kiến đi từ sớm thứ bảy rất hợp lý . Các bác tổ chức xem xét giùm nhá!
    ATC
  7. Toetj

    Toetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký một suất. Em có người quen nhà ở Cúc Phương, nếu các bác khó khăn về vụ ăn uống, em có thể đặt trước trên đó.
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Oài.. đi thôi. nhưng "đi từ sớm cho nó văn minh"!!!
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Kenzo xin phép post danh sách những người đi Cúc Phương ngày 8&9-11.
    1.Toét.
    2.Hocnghe
    3.Caoson
    4.Butiboy.
    5.Linhevil
    6.Chitto
    7.ATC (bác này quan to lắm đây)
    8.Toẹt

    Thời gian ko còn nhiều. Mong mọi người khẩn trương đăng kí để BTC còn lên danh sách và chuẩn bị cho công tác phục vụ được chu đáo.Mọi thắc mắc hoặc góp ý xin post lên đây hoặc liên hệ trực tiếp với Ms Toét và Mr Hocnghe.Số Đt ở trên.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Madam Toet này, co bac ATC là cán bộ từ TW xuống tham gia phong trào với quần chúng anh em ta nên công tac chuẩn bị phải thât chu đáo đấy nhé.
    ******c nghe xem thế nào, có cần sưứcngười sức của thêm nữa không? Lần này anh sẽ đi xe chung với cả đoàn, không tự túc phương tiện nữa.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này