1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình đi HảiThịnh của 7XHN. Chuyến đi đã kết thúc. Thông tin trang 11.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe TDH kể mà Tiny tiếc quá đi mất. Hôm thứ Sáu đã tính nộp tiền cho TDH rồi, thế mà lại có việc nhà bận đột xuất không đi được. Chẳng biết bao giờ mới lại có dịp đi chơi xa với 7x như vậy nữa không.
    Nhưng cũng thấy vui vì 7x đã đi chơi vui vẻ và an toàn, ( không biết là có thêm được đôi "Trai tài gái sắc" nào nữa không?)
    TDH ơi, cũng cho Tiny xin lỗi nhé, vì không đi mà cũng không báo cho TDH sớm, mắc công gọi điện cho TIny buổi sáng hôm đó. Quả thực là có việc nhà nên không tham gia được, mà cũng sơ suất không gọi điện cho TDH.
    Quynh
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, sao mà zui thế. Chả bù ở nhà tớ bị mất nước, xách nước, xin xỏ è xương luôn.
    Kể chuyện biển đê... thèm được nghe chuyện của mọi người quá...
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nữa đi ở nhà chán quá biển nữa đi
    Vợ ơi ko gủi anh lên cho anh em xem hả
  4. nhatruc

    nhatruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 trận chiến đấu với mấy con virút gây sốt, cứ tưởng được đi biển đổi gió nào ngờ đến fút thư 89 lại fải ở nhà <đời thế mới đe
    n>các bác ơi còn đi nữa ko ạ?
    To TD:Thầy ơi ,quà của trò đâu ạ?
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi thoải mái, một chuyến đi thú vị và một chuyến đi đầy ắp tiếng cười. Rất lâu rồi mới thấy lại cảm giác sảng khoái đến vậy. Cảm ơn các thành viên đã tham gia chuyến đi, cảm ơn tất cả vì những gì mà các bạn đã làm. Cảm ơn Tu_dinh_huong đã vất vả tổ chức chuyến đi này, chắc em mệt lắm nhỉ, vui lên em nhé. Và xin cảm ơn Hải Thịnh
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 16/07/2002
  6. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hay day.Co dieu thuc don TDH ke ra giong nhau qua , sao ko doi di 1 chut va them vao trai cay an cho no ha hoa , an toan do nong the de phat hoa lam
    @@@
  7. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm ạ! Bữa trưa cuối cùng ở Hải Thịnh còn có thêm một món tráng miệng trái cây là nhãn mà anh sutumom nhà mình tưởng nhầm là bó hoa ý (chắc ở nhà món dessert anh ý thường xơi là hoa???). Còn theo một em (hic... tớ quên mất nick rùi!) nói là nhãn ở Hải Thịnh rất nhiều sâu, vì thế để đề phòng, mua quả nào phải ăn thử ngay quả đấy cho chắc cú (!!!)
    size=20] BIANCO [/size=20]
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ĐI tắm biển mà các bác không có lấy tấm bức hình post lên cho bà con xem thì oải quá.
    [black]Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.[/blacl]

Chia sẻ trang này