1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình đi HảiThịnh của 7XHN. Chuyến đi đã kết thúc. Thông tin trang 11.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với Store, vì Thác Đa gần và cũng có nước có non, đi 2 ngày là vừa. Đi Quất Lâm 3 ngày vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, mà chắc chắn cái gì nhiều quá cũng bị loãng... Để cảm giác thòm thèm lần sau lại mún đi.
    Khu vực Thác Đa theo như Store kể thì vô cùng lãng mạn hữu tình, có đầy đủ các dịch vụ từ A đến Z. Cũng không kém phần hoang dã cho con dê núi, con sư tử, con mèo, con chuột cùng những con người tung hoành đâu ạ.
    Vẫn biết vui hay không là ở mình, nhưng các yếu tố ngoại cảnh tác động nhiều lắm. Sự thiếu thốn quá cũng sẽ không làm cho ta cảm thấy thoải mái được.
    Và điều quan trọng là khâu kịch bản cho 2 đêm đó.
    American Quyen
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, ý kiến của tôi thì khác.
    Tôi nghe nói biển Hải Thịnh có vẻ được đấy. Bởi vì nó đẹp một cách...hoang sơ. He he...đấy là nói theo kiểu của một đứa bạn vừa mới nói cho tui hôm nay.
    Nếu quả thực dịnh vụ ở đây chưa phát triển thì chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ hơn một chút. Đôi khi thử sống "thiếu thốn" một chút trong mấy ngày cũng là một cái hay đấy chứ.
    Nghe nói Thác Đa cũng đẹp nhưng Xương rồng vẫn khoái biển Hải Thịnh hơn.
    Quả này 7x lại phải bỏ phiếu rùi. Hị hị...
    Mọi người ơi, xin biểu quyết đích đến cái nhờ.
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind

    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 22:14
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể thu xếp lần lượt đi cả hai nhỉ???
    Mùa hè xuống biển...
    Còn sau đó thì lên thác, lên núi.... Chúng ta còn nhiều dịp để đi mà...
    Hy vọng sẽ sớm có quyết định cuối cùng!
    ATC
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hành trang cho chuyến đi
    Tu_dinn_huong nè
    Quân Mỹ đổ bộ xuông Afganistan triển khai chiến dịch ??oTự do bền vững??? cũng phảI trang bị đến tận chân răng. Nào là : Máy bay, xe tăng, tàu chiến, tên lửa tầm xa, tầm gần, ống nhòm, dao găm
    7x đổ bộ xuồng HảI Thịnh - Quất lâm cũng cần trang bị chu đáo chứ
    Em và bà tham khảo nhé :
    1- NồI,niêu, xong, chảo, bát. đũa, thìa, dĩa
    2- Bếp ga, bình ga, than hoa, vỉ kẹp (Làm lẩu nướng nhất thiết phảI có)
    3- Gia vị : muốI, tiêu, hành mùi, thì là, ngũ vị, ớt bột, sa tế, dầu ăn
    4- Rau cảI, hành tây, dưa chuột, đu đủ, rau thơm các loạI (tía tô, kinh giớI, xà lách, ngổ, húng, dứa xanh, khế, hoa chuối ??? nhiều lắm)
    5- Mì ăn liền, bánh đa, đậu phụ
    6- Cứ bất kỳ con vật gì sản sinh ra protein thì đều làm lẩu được, không nướng thì nhúng.
    7- Vài đôi giày bata và chục vỉ bepberin để đề phòng amip, trùng roi tổng phản công . Thêm vài chai dầu gió và vôi sống để sơ cứu thương binh như trận chiến tạI sân chùa thất lục.
    Con cá nào to thì lấy dao sắc mà rạch một đường dài từ giữa sống lưng, rồI đưa sang 2 bên mà lọc lấy 2 dảI thịt từ đầu đến đuôi. TrảI 2 dảI thịt này lên thớt rồI lưỡI dao cứ thế mà đưa nghiêng. Từng lát, từng lát đặt lên chiếc đĩa hoa Trung Quốc như hoa hướng dương đón mặt trời. Tôm thì bóc vỏ bỏ đầu nhưng nhớ giữ đuôi lạI xếp theo hình vành khăn, xen kẽ trên đĩa là cà chua, dứa thái lát, xà lách thì chọn lá tươi mà xanh. Chẳng phảI đây là bông hoa hướng vào mồm hay sao, Cực đẹp.Còn cả mực và cua nữa đấy.
    Đầu cá, xương cá, đuôi cá đem rán qua rồI bỏ vào nồI lẫn vớI dứa, hoa chuốI, cà chua mà đun nhỏ lửa.
    Dê. Bò, chó, lợn, mực, cua, cá, tôm??? thì đây : muốI tinh, madi, ngũ vị,??? thích gì thì ướp đấy, than hoa đem đốt lên, muốn lửa cháy to thì vảy tí dầu ăn ???.
    ??oLẩu Cô lếch sần??? ĐạI hộI chờ lúc trăng lên lai rai tớI sáng
    Dĩ thực vi tiên - Nước lấy dân làm gốc ??" Dân lấy ăn làm trời
    [x30=22][red]
  5. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi Thác Đa cho nó gần, còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đi làm đã mệt, đi nghỉ mát lại cũng mệt nữa thì chết mít thui.
    Đi cả hai thì chít gấp đôi mất, bỏ qua giùm cái.
    Nhìn hành lỹ đổ bộ của x31 thấy oải quá?
    Đi gần thôi TĐH ui.
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ôi mang vừa thôi, chỉ cần một trái tim, một tấm lòng yêu người, yêu thiên nhiên... và chiếc ví nhỏ xinh xắn
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bác Cachep ơi, đến đó không có gì, hoang sơ, tự nhiên đến không có một chút dịch vụ gì thì cái ví nhỏ xinh xắn của bác cũng nên nằm ở nhà còn hơn. Hoang sơ, thiên nhiên quá cũng đáng ngại lắm đấy.

    Storekeeper
  8. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác, biển Hải Thịnh thì iem chửa đi bao giờ nhưng theo nhời của mí đứa bạn iem thì chỗ đó ngon lành nắm ạ. Bọn iem cũng hơi hơi nghệ sĩ một chút ( nghệ thì ít mà sĩ thì nhiều í mờ ) cho nên rất khoái cái vẻ hoang sơ của nó, và chẳng sợ ai làm phiền vì các loại dịch vụ giời ơi đất hỡi. Tiếc là các bác đi dài wé, iem bựn, không đi được. Chúc các bác vui vẻ nhá.
    123454321
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ ái ngại về biển Hải Thịnh quá nhỉ? Em thì mới đi đó năm ngoái thôi, đâu đến nỗi, em thấy cái đường bờ biển của nó dài khá lãng mạn nếu nhìn xa xa
    Dịch vụ thì đâu đến nỗi tệ đâu, ghế ngồi xả láng miễn là fải uống nước của họ, tôm cua cũng đi rao ì xèo luôn, măm xả láng, nếu thích có thể đặt or tự mua các đồ ở chợ, cái này thì XIM ko rành lắm vì lần ấy mng đi mua XIM bị cảm nằng nằm nhà Ăn uống thì cũng ko lích kích lắm đâu, đi nhu X31 thì có thành đi định cư mất, cẩn thận thế cũng tốt song vui là chính, ăn uống thì chúng ta cần đảm bảo song ko nên quá rườm rà, cầu kì Đi có mấy ngày mà mang cả đống thế thì ai mà ôm cho nổi
    Đấy còn lại thì tuỳ cả nhà quyết định, XIM chỉ xin góp ý kiến thế thôi, cuối tuần sau 2 fụ huynh lại cùng đi công tác, có khi XIM lại fải ở nhà trông nhà, vừa buồn lại vừa vui, buồn vì có khi ko được đi với 7X, vui vì lại được out xả láng rùi
    P/S: MrloverHN ko được fát ngôn linh tinh chỗ đông người bít chưa? V là chú nào nói em mừng với!! Đùa làm em anh mang tiếng quá Hẻo kinh khủng! Anh cứ lo được cái thân anh đi là HC mừng rồi Sắp đi hết rồi, anh ko về cưới nhanh là thiệt tiền mừng đấy Đùa chút Mng nhớ anh nhiều + nhắc đến anh luôn , take care nhé
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Oh la la....sẽ đi, sẽ đi. Cầu trời cho con đừng lăn ra ốm vào mấy ngày đó. Đang có nguy cơ "nằm bẹp dí như con gián" đây. Híc,
    Bà con ơi, đăng kí nhanh nhanh thôi.
    Đi đâu cũng được.
    Add thêm xuongrong nữa nhé !
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind

Chia sẻ trang này