1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình gặp mặt cuối năm 2009.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 14/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    tao ở trên mường làm díu j có mạng không cập nhật được
    tình hình là mai thứ 6 roài anh em có đi lên địa bàn thì chốt đi qua công trình tao đang làm ỉa đái vào đấy vài bãi rồi lên thung nai mà ăn chơi phê hơn ông ạ
    0912236972
  2. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều thì sắm lấy cái này mờ on line:
    [​IMG]
    Cái của anh là 2G, cứ có sóng Viettel là OK. Bi h đã có loại 3G, nhưng trạm trên Mường chắc hiện tại cũng chỉ dùng đc 2G thôi.
    Ảnh hôm trc của 2 thằng chúng mày đây:
    [​IMG]
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'i chỏÊ thỏƠy ỏằ>i 1 tiỏng nhỏằf
  4. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box , nói chung là chẳng có gì thay đổi cả . Vẫn vắng như chùa Bà Đanh . Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián..vân vân.. và..vân vân . Tại hạ sau thời gian chỉ ăn chơi nhảy múa từ Bắc chí Nam đã bắt đầu thấy ngán ngẩm, vắt tay lên trán mà ...ngẫm , "phi thương bất phú" nên chuyển qua đi buôn rồi , anh em có mối "con hàng" nào cần rèm cửa gỗ (cắt theo yêu cầu) , thang kính , thảm sàn , thạch cao (siêu rẻ) thì liên hệ với tại hạ để nhận % hoa hồng hợp lý.
    P/s : Tại hạ cũng muốn bỏ nghề mà đi buôn cho nhanh phất nhưng khó li dị với nó quá nên cũng giữ nghề bằng việc chuyển từ công trình sang làm quy hoạch, "tha phương cầu thực" kiếm bát cháo loãng đất Hà Thành cho qua ngày đoạn tháng. Anh em ở HN tổ chức "ọp" thì rủ tại hạ đi với nhé!
  5. tungbean

    tungbean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác J làm việc chăm chỉ quá. Để laptop ngay đuôi giường thế này thì làm sao ngủ ngon được chứ.
    Cho em gưi lời hỏi thăm 2 nhóc nhà bác, dạo này các cháu "đấm đá" chắc khá lắm rồi.
  6. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác "sểnh nhà ra khách sạn" mờ, cái j` chả làm trên giường
    Hai thằng chuyển từ đấm đá sang học đàn với ngoại ngữ rồi, bố nó thấy mấy chiêu thức đó đong gái dễ hơn
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi hà nội về., khiếp lạnh teo trym, đến nỗi em chảy cả máu mũi vì lạnh.
    đường xá thì bụi kinh khủng, ăn cắp như ranh. MỚi đậu xe quay vào quay ra mất cha nó gương hậu - ra chợ trời mua lại đúng cái gương của mình bị mất hết 2.2 triệu. Đau ơi là đau.
    môi trường thế mà các pác cũng sống được thật là kỳ tài.
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chào mừng đến thủ đô ngàn năm quăng quật !
    Lâu lâu thấy bạn Vịt phat biểu được. Nhưng mà thế đ é o nào Vịt cứ mở mồm là có ô tô phun ra...nghe mệt
  9. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    BK có câu "yếu đừng ra gió"
    Rẻ chán hoặc xe lởm. BK có từ "ngu phí"
    Hehe, tồn tại thôi, sống vào phố biển nhờ Vịt dẫn đi hưởng lạc chớ. Nhớ hôm mới đỗ con Mi 171 xuống đã có mấy con em nhao vô tranh nhau mở cửa mà khoái, vứt ngoài bãi cát cả đêm hok mất cái cánh quạt nào. Cũng tranh thủ tắm đc tý, sợ sau này toàn dầu mỡ mới cặn sắt rỉ sét nó tịt hết chân lông.
    Được ktsdzi_2 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 20/01/2010
  10. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vịt vẫn là Vịt ! Nói phét cũng *** biết đường nói
    1. Chú làm *** gì có trym mà teo (cái này thì ai cũng biết trừ vợ chú hí hí )
    2. Chú làm *** gì có xe mà mất gương (cái này thì anh biết )
    Miền bắc lạnh thì anh em thường chảy tinh d i c h chứ đ é o ai chảy máu như chú cả ! Lần sau đi HN nhớ mua băng vệ sinh loại dùng che mặt nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này