1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Em xin hỏi anh Hiếu một câu ạ!
    Mẫu người có tính cách đặc điểm nào sẽ thu hút anh trong lần đầu gặp gỡ (bất kể nam nữ). Và tính cách nào khiến anh ghét cay ghét đắng ở người đối diện?
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mẫu người nào thu hút anh à ? Khó nói nhỉ ... Phải chi em hỏi " Người mẫu nào thu hút anh ... " thì có phải là dễ trả lời hơn không ...
    Theo kinh nghiệm bản thân thì anh thường cảm thấy hơi tò mò trước những type người " thấy dzậy mà hổng phải dzậy " ( bí ẩn ) ... ( Tuy nhiên , nếu mà " thấy hổng phải dzậy mà đúng là như dzậy " thì anh ... chạy mất dép ngay )
    Anh ít khi nào có dịp " ghét cay ghét đắng " , nhưng nếu được thì có lẽ anh khó chịu nhất là ngồi đối diện những người thiếu khiêm tốn , huênh hoang theo kiểu " một tấc tới trời " .
    Có lẽ ta không nên ghét cay ghét đắng ai em ạ , " thêm bạn bớt thù " là hay nhất , là bí quyết để sống hạnh phúc đấy em ạ .
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mẫu người nào thu hút anh à ? Khó nói nhỉ ... Phải chi em hỏi " Người mẫu nào thu hút anh ... " thì có phải là dễ trả lời hơn không ...
    Theo kinh nghiệm bản thân thì anh thường cảm thấy hơi tò mò trước những type người " thấy dzậy mà hổng phải dzậy " ( bí ẩn ) ... ( Tuy nhiên , nếu mà " thấy hổng phải dzậy mà đúng là như dzậy " thì anh ... chạy mất dép ngay )
    Anh ít khi nào có dịp " ghét cay ghét đắng " , nhưng nếu được thì có lẽ anh khó chịu nhất là ngồi đối diện những người thiếu khiêm tốn , huênh hoang theo kiểu " một tấc tới trời " .
    Có lẽ ta không nên ghét cay ghét đắng ai em ạ , " thêm bạn bớt thù " là hay nhất , là bí quyết để sống hạnh phúc đấy em ạ .
  4. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Trong cuộc đời mỗi con người cần phải nhận ra 3 người: người yêu mình nhất, người mình yêu nhất và người đến đúng lúc nhất (sẽ là vợ hoặc chồng mình nhưng chưa chắc đã phải là người mình yêu nhất hay yêu mình nhất)".
    Xin hỏi anh Hiếu đã tìm ra 3 người đó chưa ạ? Và nếu có thể thì anh muốn người tới đúng lúc đó sẽ là người mình yêu nhất hay người yêu mình nhất? (vì có rất ít trường hợp 3 trong 1 ).
  5. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Trong cuộc đời mỗi con người cần phải nhận ra 3 người: người yêu mình nhất, người mình yêu nhất và người đến đúng lúc nhất (sẽ là vợ hoặc chồng mình nhưng chưa chắc đã phải là người mình yêu nhất hay yêu mình nhất)".
    Xin hỏi anh Hiếu đã tìm ra 3 người đó chưa ạ? Và nếu có thể thì anh muốn người tới đúng lúc đó sẽ là người mình yêu nhất hay người yêu mình nhất? (vì có rất ít trường hợp 3 trong 1 ).
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhờ thánh A-la phù hộ mà rốt cuộc anh cũng đã tìm được một người , và theo lý thuyết " Bảy bước đến thành công " thì bước tiếp theo là anh phải hết sức cố gắng biến người đó thành cả 2 người kia .
    Nhiệm vụ ấy tuy khó khăn , nhưng cuộc đời đâu có cái gì tròn trịa , thôi thì cứ lẩm nhẩm câu thần chú " đào núi và lấp biển , quyết chí ắt làm nên " .
    Ngạn ngữ nói " Không thành công cũng thành nhân " . Không thành công , không thành nhân thì cũng thành ... công nhân mà em .
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhờ thánh A-la phù hộ mà rốt cuộc anh cũng đã tìm được một người , và theo lý thuyết " Bảy bước đến thành công " thì bước tiếp theo là anh phải hết sức cố gắng biến người đó thành cả 2 người kia .
    Nhiệm vụ ấy tuy khó khăn , nhưng cuộc đời đâu có cái gì tròn trịa , thôi thì cứ lẩm nhẩm câu thần chú " đào núi và lấp biển , quyết chí ắt làm nên " .
    Ngạn ngữ nói " Không thành công cũng thành nhân " . Không thành công , không thành nhân thì cũng thành ... công nhân mà em .
  8. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi tiếp anh Hiếu 1 câu nữa:
    - Theo như những gì anh nhận định về một người vợ tốt (chứ không phải lý tưởng), thì để đạt được chuẩn những tính cách đó trong cùng một người quả là không phải đơn giản. Dường như quá hoàn hảo, quá đầy đủ cho vai trò của một người vợ hiện diện sau sự thành công của người chồng. Thí dụ lỡ sau này anh gặp một người không có được những tính cách của một người vợ tốt như anh đã nêu trên, nhưng nghiệt ngã thay anh lại yêu người ấy say đắm. Xin hỏi giữa lý trí và tình yêu, anh chọn điều gì? (anh mà nói anh sẽ huấn luyện nàng cho đến khi nàng có đầy đủ các tính cách đó là em chết liền á )
  9. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi tiếp anh Hiếu 1 câu nữa:
    - Theo như những gì anh nhận định về một người vợ tốt (chứ không phải lý tưởng), thì để đạt được chuẩn những tính cách đó trong cùng một người quả là không phải đơn giản. Dường như quá hoàn hảo, quá đầy đủ cho vai trò của một người vợ hiện diện sau sự thành công của người chồng. Thí dụ lỡ sau này anh gặp một người không có được những tính cách của một người vợ tốt như anh đã nêu trên, nhưng nghiệt ngã thay anh lại yêu người ấy say đắm. Xin hỏi giữa lý trí và tình yêu, anh chọn điều gì? (anh mà nói anh sẽ huấn luyện nàng cho đến khi nàng có đầy đủ các tính cách đó là em chết liền á )
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Love is blind " mà em . " Khi yêu nhau , người ta mù " , anh cũng từng viết như vậy , cho nên nếu lỡ yêu say đắm mà còn sáng suốt nhìn thấy hết tốt xấu thì sao gọi là say đắm ???
    Nói là nói vậy , chứ người đàn ông thường vẫn khó mê muội 100% , nhất là mấy ông U40 như anh , do đó vẫn sẽ yêu và vẫn sẽ hy vọng là rồi người ta sẽ vì mình mà hoàn thiện thêm lên .
    Cứ vậy nhé !

Chia sẻ trang này