1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin đoán bác Condor thích câu hỏi này. Bao giờ thì có cà phê GoGo uống nhỉ? Nhớ dâu dầm GoGo quá
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào bác votrungh. Em là thành viên 7x nhưng chưa uống chưa uống caphe Tí Nị lần nào nhưng vẫn muốn hỏi bác và chỉ 2 câu thôi ạ:
    Câu 1: Đọc thơ và xem một số ảnh của bác em cứ nghĩ bác chắc là lãng tử lắm nhưng khi đọc bài viết và cách trả lời của bác thì lại hoàn toàn khác. Bác vô cùng sâu sắc và có phần hơi khó tính. Vậy bác làm sao để dung hoà được công việc , những lo toan trong cuộc sống và vẫn có những khoảng thời gian để làm thơ.
    Câu 2: Người ta thường bảo người có tài thì thường có tật. Tài của bác thì em biết rồi còn tật là gì ạ?
    Ghi chú: Bác có thể bỏ qua câu 2 nếu cảm thấy ko thích.
    Cám ơn Bác votrungh.
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào bác votrungh. Em là thành viên 7x nhưng chưa uống chưa uống caphe Tí Nị lần nào nhưng vẫn muốn hỏi bác và chỉ 2 câu thôi ạ:
    Câu 1: Đọc thơ và xem một số ảnh của bác em cứ nghĩ bác chắc là lãng tử lắm nhưng khi đọc bài viết và cách trả lời của bác thì lại hoàn toàn khác. Bác vô cùng sâu sắc và có phần hơi khó tính. Vậy bác làm sao để dung hoà được công việc , những lo toan trong cuộc sống và vẫn có những khoảng thời gian để làm thơ.
    Câu 2: Người ta thường bảo người có tài thì thường có tật. Tài của bác thì em biết rồi còn tật là gì ạ?
    Ghi chú: Bác có thể bỏ qua câu 2 nếu cảm thấy ko thích.
    Cám ơn Bác votrungh.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hi Thaonguyentm3 ,
    1. Để dung hòa giữa chạy chợ kiếm cơm và làm thơ thì chỉ còn cách ... ăn cắp thì giờ của chuyện này để làm chuyện kia và ngược lại bạn ạ .
    2. Mình thì chưa coi đó là tài , vì tài vặt tài vãnh như mình thì ngoài đường cả đống , nhưng mà " tật " thì nhiều lắm : khó tính khó nết , đãng trí hay quên , ngủ muộn , đi làm trễ về sớm , khoái la cà với bạn , lười ủi đồ ... vv
    Tưởng đã thoát rồi , thế mà vẫn có người vịn lại ... Khà khà ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hi Thaonguyentm3 ,
    1. Để dung hòa giữa chạy chợ kiếm cơm và làm thơ thì chỉ còn cách ... ăn cắp thì giờ của chuyện này để làm chuyện kia và ngược lại bạn ạ .
    2. Mình thì chưa coi đó là tài , vì tài vặt tài vãnh như mình thì ngoài đường cả đống , nhưng mà " tật " thì nhiều lắm : khó tính khó nết , đãng trí hay quên , ngủ muộn , đi làm trễ về sớm , khoái la cà với bạn , lười ủi đồ ... vv
    Tưởng đã thoát rồi , thế mà vẫn có người vịn lại ... Khà khà ...
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn câu trả lời của bác Votrungh. Bây giờ đi đường chắc em cũng phải thường xuyên để ý xem ngoài đường có đống tài vặt vãnh nào không để lượm về làm của hồi môn cho con cháu đời sau. Hy sinh đời mẹ, củng cố đời con.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn câu trả lời của bác Votrungh. Bây giờ đi đường chắc em cũng phải thường xuyên để ý xem ngoài đường có đống tài vặt vãnh nào không để lượm về làm của hồi môn cho con cháu đời sau. Hy sinh đời mẹ, củng cố đời con.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Dạ, em xin phép chen ngang một chút. Em cứ tưởng là chỉ mình em như vậy, hoá ra bác votrungh cũng thế. Nhưng hình như cái đoạn vàng vàng anh votrungh viết thiếu thì phải, cái gì mà w....
    To bạn Thaonguyên: Hy sinh đời mẹ (kiểu ra ngoài đường lượm.... ), sứt mẻ đời con (đùa).
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 24/05/2005
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Dạ, em xin phép chen ngang một chút. Em cứ tưởng là chỉ mình em như vậy, hoá ra bác votrungh cũng thế. Nhưng hình như cái đoạn vàng vàng anh votrungh viết thiếu thì phải, cái gì mà w....
    To bạn Thaonguyên: Hy sinh đời mẹ (kiểu ra ngoài đường lượm.... ), sứt mẻ đời con (đùa).
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 24/05/2005
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    To Greenline: Cho mình nói rõ hơn chút xíu kẻo bạn hiểu nhầm
    Mình chỉ lượm"đống tài vặt" về làm thơ để lại cho con cháu thôi. Lượm "đống tài vặt" kiểu của bác Votrungh đang sở hữu đó mà.(Chỉ lượm tài vặt thôi bạn nhé, không lượm cái khác) Chắc không sứt mẻ gì đâu.Nếu có sứt mẻ chắc bác Votrungh ko dám sở hữu đâu.

Chia sẻ trang này