1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ớ..bác nì, hum nọ ngồi cạnh em ở Hi End cả buổi cũng hông nói gì hí hí.....
    có phải.....
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Lĩnh ui, buồn wá cho tôi hỏi một câu nhe!
    Hôm sn pác Huy ông mua đứt khúc đường nào dzạ?
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    1088 cho em Nhi hỏi 2 câu nhé.
    1. Nick của anh mang ý nghĩa gì
    2. Anh thường ít nói, ngay cả khi ngồi bên bạn bè thân quen. Vẻ bình lặng của một người thường lôi cuốn sự chú ý của người khác. Sự bình lặng đó có thể xuất phát từ sự cân bằng tâm lý (từ dùng của ai đó là "tâm như thủy"). Nhưng trong một vài trường hợp, nhìn kỹ hơn một chút, vẻ bề ngoài đó có thể là sự che đậy của một nội tâm khá phức xì tạp.
    Vậy, với anh, vẻ bình lặng đó xuất phát từ điều gì? "Tâm như thủy" hay thứ kia? Nếu là vế 1, anh cho Nhi xin bí quyết.
    Cảm ơn anh.
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thấy lâng lâng, phi một mạch về nhà lên giường đắp chăn đi ngủ luôn.........không nhớ đường nào hết..
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    1088 cho em Nhi hỏi 2 câu nhé.
    1. Nick của anh mang ý nghĩa gì.

    - Không có ý nghĩa gì hết...chỉ là một con số do nhầm lẫn mà tạo thành thôi.
    Anh thường ít nói, ngay cả khi ngồi bên bạn bè thân quen. Vẻ bình lặng của một người thường lôi cuốn sự chú ý của người khác. Sự bình lặng đó có thể xuất phát từ sự cân bằng tâm lý (từ dùng của ai đó là "tâm như thủy"). Nhưng trong một vài trường hợp, nhìn kỹ hơn một chút, vẻ bề ngoài đó có thể là sự che đậy của một nội tâm khá phức xì tạp.
    Vậy, với anh, vẻ bình lặng đó xuất phát từ điều gì? "Tâm như thủy" hay thứ kia? Nếu là vế 1, anh cho Nhi xin bí quyết.

    Nói ít vì đơn giản là do không biết nói chuyện gì, khi nào có chuyện để nói thì tự nhiên sẽ nói nhiều thôi. Đó là do tính cách của mỗi con người, nó giúp phân biệt người này với người kia trong thế giới đông đúc chật chội này. Mỗi người nhận xét đánh giá con người theo một cách khác nhau, nếu em nhìn thấy bình lặng thì cũng là do em suy nghĩ ra mà thành như vậy. Chính xác là do đâu thì cần có thời gian và chỉ có ông trời may ra mới biết.
    - Nếu em quan tâm tới vấn đề làm thế nào để "tâm như thuỷ" tức là giữ cân bằng giúp cho tâm hồn thanh thản em hãy nghiên cứu thử Đạo Phật hay Đạo Giáo ( Đạo Khổng - Đạo Lão ...) biết đâu tìm thấy điều gì có ích cho mình.
    Cảm ơn anh
    Cám ơn em.
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 17/09/2005
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Lang thang mới biết được ngày xưa mod 1088 có chữ ký quá dữ dằn luôn... nó đây:
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."

    Tiện thể cho hỏi luôn nhá mod 1088... sau 3 năm thì điều lớn nhất trước kia của bác bây giờ ra sao rồi ?
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là đọc trong Kinh thánh
    Trịnh công sơn cũng có câu thế này "Sống ở đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng.Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời."
    Sau 3 năm thì điều đó ngày càng lớn thêm. lý do là càng ngày càng quen thêm nhiều người, ghét thì ít mà yêu thì nhiều nên nó mới sinh ra như vậy.
    Tư ơi là Tư...Tự nhiên lại lôi cái topic này lên, hay là muốn lên thớt ...
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh chị em mod mình ngồi lại với nhau bàn bạc chọn ra nhân vật tuần mới để giao niu với bà con...ông 1088 ổng ngồi chình ình mấy tháng òi ...chán lắm...Tư hay Tám gì cũng ok hết!!!
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, muốn là có ngay.
    Nhân vật được phỏng vấn kỳ này là @Phuongpretty79
    Mở hàng hén
    Sắp tới ngày lên dĩa, à quên lên xe hoa về nhà chồng, Phương có cảm giác như thế nào và đã chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình sắp tới?

Chia sẻ trang này