1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, cứu con...cái gì thế này??? vừa lò mò vào thấy tên mình chình ình tổ chảng...hận này ta quyết phải thanh toán với lão Con Đò này mới được...
    Dạ thưa anh Đại Bàng Con...dor, em bận túi bụi đến ko có thời gian nghĩ đến cảm giác nữa...nhưng mà tâm lý em chuẩn bị sẵn từ ngày anh nhà em bị em đưa vào tầm ngắm rồi......đọc lại Yết Hầu Thơ em làm anh sẽ rõ...hehehe...
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 09/01/2006
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Wa, vậy em Phương có phổ biến cái kinh nghiệm đưa vô tầm ngắm để mấy anh ở đây biết là khi nào bị đưa vô tầm ngắm là tự động chết tươi liền đi em, hihihi.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ai chơi ác vậy hử
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Để em mở hàng nha!
    Anh Tám ơi, bí quyết để anh giữ vững lịch bay tuần 3 chuyến, hai chiều suốt 10 năm ròng vậy anh?
    Còn nhiều bí quyết khác, anh có thể phổ biến cho đàn em học tập được không vậy?
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ vững lịch bay thì mình phải yêu lấy cái máy bay em à bảo trì đầy đủ nghiêm túc, hàng công nghệ cao mà em, mình đâu thể thiếu quan tâm săn sóc như cái xe ..bò được, đó là phần máy bay . Riêng phi công thì phải giữ gìn thể lực,mới lại phải biết yêu nghề nữa, khữa..khữa
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 12/01/2006
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nếu ví dụ đến bây giờ anh Đức chưa... lấy vợ, anh sẽ làm gì trong 6 tháng tới.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bác Tám nè ! MDX rất hâm mộ bác Tám ở một đặc tính, đó là : trước tập thể, bác Tám rất hoà đồng, đùa giỡn rất vô tư và cực vui. Nhưng khi cần nghiêm chỉnh, bác Tám cũng rất nghiêm chỉnh. Và khi lãng mạn, bác Tám cũng rất lãng mạn. Sao hay vậy bác Tám? Cho MDX biết một chút bí quyết đi.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm một ai đó chịu cho mình hò hẹn cái đã rồi có gì thì tính tiếp
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hình như em còn muốn nói một điều nữa thì phải mà hông dám hen, có phải nó là .... khi mà 8 " khíu chọ" thì cũng cực kỳ khó chịu dzậy hử . Câu hỏi của MDX khó quá, tạm thời hông biết trả lời, để 8 về hỏi ...người ta rồi trả lời em sau hen, hihi

    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 13/01/2006
  10. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hộ bác 8. lấy công 1 chầu thôi bác nhé...
    Tôi trong tôi...
    Cái tôi thứ nhất , cái tôi ích kỷ
    Thích sống cho mình ít chia xẻ vì ai..
    Cái tôi thứ hai, cái tôi mê mải
    Chỉ muốn lăn dài quay cuồng những trò vui..
    Cái tôi thứ ba , cái tôi luôn phải ?
    Mê mải kiếm tiền duy trì tiếp cuộc chơi
    Cái tôi thứ tư,cái tôi bổn phận
    Nặng gánh hai vai mà leo dốc cuộc đời...
    Còn nhiều cái tôi trong một bản thân tôi
    Cùng chung sống, xoay vần và mâu thuẫn
    Để chiều cuối tuần cái tôi chợt bùng nổ
    Lẫn thẫn vài dòng tôi lại viết cho tôi...
    27/8/2004
    ducnipper
    Với những tố chất như trên, chỉ cần thêm tí chút gợi cảm bác tám nhà mình rất có triển vọng trở thành một ngôi sao điện ảnh.
    Cho em hỏi bác 1 câu : Nếu có cơ hội bác có muốn thay đổi cuộc đời mình theo một ngã rẽ khác không ạ? hay là bác hài lòng với cuộc sống hiện tại?...
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này