1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    May quá , bác mà nhìn thấy tui gợi cảm thì nguy hiểm cho tui quá, trả lời thư bác mà vẫn chưa hoàn hồn....
    Xưa nay tui chỉ đi thẳng có một đường chứ không có rẽ ngang rẽ dọc chi hết, cho nên nếu mà thời gian có quay lại thì tui vẫn cứ đường thẳng mà tiến bước bác ạ
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, vẫn biết xưa nay lão luôn đi thẳng, không rẽ ngang rẽ dọc nhưng sắp tới thì sao
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tui biết thâm ý lão muốn hỏi gì rồi, ở đời luôn có chữ ngờ, nếu mình biết trứơc thì nói làm gì nữa. Ngoài ra thì phải biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 100% với lão cái câu này. Phải biết quý trọng mình đang có gì và trân trọng nó, he he . Nhớ hôm trước tui nói với ông cái gì không "nghĩ cho người và cho mình" cứ suy nghĩ như vậy thì có cơ may tránh được cái ông cần tránh
    He he, cụng ly ông một cái
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, may quá. Đọc mà hoảng hồn, suýt nữa thì súng đạn, tên lửa, máy bay, tàu bò, xe tăng xe pháo bò lổm ngổm trong box. Hóa ra 2 bác.... giỡn!
    A men!
    Nhân tiện phỏng vấn bác Xịt Nai tí ti. Những trường hợp nào thì đạn đi tìm cò hả bác.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 13/01/2006
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ông nội!, hổng lẽ ông quên câu tui nói với ông , cùng một thời điểm tui không làm khổ một lúc hai người...khữa...khữa , đạo đức nghề nghiệp mà ( Kidding). Nhưng mà nè tui không phải thứ " Thả mồi bắt bóng" . CHEER
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đạn đi tìm cò tức là cột đi tìm trâu hả??? thời nay mà còn tư tưởng phong kiến thế thì chả trách sao mà........ ( Nhạy củm quá, tự hiểu nhe )
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 14/01/2006
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nguyên trang 14 toàn thấy các bác giai nhà 7X "tám". Tương lai chắc sẽ có thêm vài anh Tám nhà 7 xị, sẵn đây cho em tám ké chút luôn
    Nếu trong cuộc sống, Tám có những phút xao lòng thì khi quay về nhà cảm giác sau đó của Tám như thế nào khi đối diện với chị Tám ?
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không phải. Đạn đi tìm cò là... cướp cò. Bác bắn tỉa đã bao giờ bị cướp cò chưa?
    P/s: Cái nhạy cảm của bác chắc văng miểng sang một vài lão.

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 13/01/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tư ơi là Tư, có muốn lên chảo hông mà hỏi chi ác rứa
    Những phút xao lòng
    Thơ : Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
    ---------------------------------------------------------------
    Trong cuộc sống gia đình không ai có thể không có những phút giây xao lòng . Đã là vợ chồng thì phải học cách hiểu nhau để cùng nhau chung bước....
    Hé hé , trả lời như dzầy được chưa hả chị Tư

Chia sẻ trang này