1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu trực tuyến * Từ bàn phím tới trái tim * Vui vẻ, hấp dẫn, và không nhảm nhí lắm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hìhì.... anh Hiếu, cho em ké 2 câu nhé.
    1. Đọc thơ của anh thì thường là buồn, nhưng..... nghe đồn ở ngoài đời anh lại rất dzui. Bí quyết nào giúp anh cân bằng được chính mình luôn........ trái ngược như thế?
    2. Nếu một ngày nào á, có một fan hâm mộ thơ rùi....... thầm thương trộm nhớ luôn anh thì anh có "liều mạng"... "nhắm mắt đưa thân" không hả anh? Vì anh mà kg làm thế thì người ta có thể vì anh mà làm điều.... dại dột đấy nhé.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Úi chà chà , cũng nhiều câu hỏi ghê nhỉ ... Cứ tưởng chương trình nhảm thì chả ai người ta thèm vô ...
    Xin tổng kính thưa lần lượt từng cô từng chú luôn nhé ...
    To Antey : mấy năm gần đây thì trung bình anh ngủ khoảng chừng 6-7 tiếng/ngày ( để có sức mà đi ăn trưa ngoài Go-go với mấy anh 7X SG ) , và cũng có lúc vừa làm việc vừa ngáp lấy ngáp để . Cách đây khoảng chục năm tại một cuộc nhậu anh được nghe một nhân vật tiếng tăm phán rằng " đàn ông mà ngủ quá 6 tiếng/ngày ít có cơ hội thành công " . Mà đúng thật , giờ này vẫn còn lăn lóc chưa vợ chưa con thì sao gọi là thành công được .
    Anh làm gì có bí với lại quyết gì , và cũng không được trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan đâu , có " già yếu như ông sư Tây Tạng " thì có . Cái thằng này quê ở đâu mà đầu óc chán thật , anh thế nào mà cậu lại đem đi so với cô gái vắt sữa bò hả ?

    To cô giáo làng Vtdnguyen : khi làm việc anh là người lãng ... xẹt , và bỏ công việc ra thì anh vẫn đang cứ tưởng mình là người lãng mạn đấy , nhưng có mấy cô đọc thơ xong rồi gặp anh ngoài đời thì nhất định không tin là anh làm được thơ , có đứa còn hỏi " bạn chép thơ ở đâu mà hay thế ? " .
    Nhìn chung là khi ngồi nghe 1 bản nhạc hay , uống 1 tách trà nóng , ngồi thư dãn bên mấy thằng bạn lắm điều thì cũng khối người lầm tưởng anh là người lãng mạn cuối cùng của bộ lạc Mohicans đấy cô giáo ạ .
    Làm thơ thì không giống viết văn , nghĩa là cảm xúc thật - tư liệu thật , có điều có khi là chuyện của mình , có khi là chuyện của một ai đó mà mình viết để nói lên giùm họ . Làm thơ mà cảm xúc không thật người đọc người ta biết liền . Mà thơ thì phải buồn mới hay , chứ thơ mà vui thì mau quên lắm .
    Người vợ lý tưởng à ? Đào đâu ra hả em ? Theo quan niệm riêng của anh thì người vợ tốt ( không phải lý tưởng ) cần có những đức tính quan trọng sau :
    1. Luôn chân thành , chung thủy và kiên định với sự lựa chọn của mình .
    2. Biết hy sinh cái " tôi " vì hạnh phúc gia đình , không ích kỷ .
    3. Biết lãng mạn , dịu dàng và chu đáo khi cần .
    4. Luôn sẵn sàng cảm thông và chia sẻ buồn vui , sướng khổ cùng chồng - con trong mọi hoàn cảnh .

    Đơn giản , dễ òm cô giáo nhỉ ?
    To thầy bói SV-Stars : Chú cứ để dành tiền nhé vì anh đang chạy chọt xoay xở để sớm lấy tiền của chú đây . Tuy nhiên tin lá cải , vỉa hè thì đôi lúc cũng không chân thực lắm đâu . Ngoài ra , nếu lấy vợ thì phải rước vợ về nhà chứ sao lại về nhà vợ ? Chú tưởng anh là người dân tộc Ba-Na theo mẫu hệ à ? Hay là chú mới vừa coi cho anh 1 quẻ nữa rồi ?
    To Cutie - Beautie-Sushie : Em vẫn khoẻ chứ ? Nếu có bạn bè gì ở đây em nhắn họ lên Tí Nị gặp anh khoảng 10h sáng CN hàng tuần , anh sẽ chuyển cho em nhé .
    To Thienansongtra : thơ vốn dĩ hay đề cập đến nỗi buồn vì bản chất của cuộc sống này là vậy , cũng vì thế cho nên ra ngoài phải cố mà vui vẻ , mà hài hước hóa cuộc sống chứ em , không thì anh ế vợ , bỏ nhà lên chùa cạo đầu ăn đậu phụ luôn à ?
    Anh làm thơ xong , post đi rồi thì thơ không còn là của anh nữa , do đó anh không chịu trách nhiệm về hậu quả của thơ gây ra . Cho nên đọc thơ là phải " xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng " .
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 20/04/2005
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Úi chà chà , cũng nhiều câu hỏi ghê nhỉ ... Cứ tưởng chương trình nhảm thì chả ai người ta thèm vô ...
    Xin tổng kính thưa lần lượt từng cô từng chú luôn nhé ...
    To Antey : mấy năm gần đây thì trung bình anh ngủ khoảng chừng 6-7 tiếng/ngày ( để có sức mà đi ăn trưa ngoài Go-go với mấy anh 7X SG ) , và cũng có lúc vừa làm việc vừa ngáp lấy ngáp để . Cách đây khoảng chục năm tại một cuộc nhậu anh được nghe một nhân vật tiếng tăm phán rằng " đàn ông mà ngủ quá 6 tiếng/ngày ít có cơ hội thành công " . Mà đúng thật , giờ này vẫn còn lăn lóc chưa vợ chưa con thì sao gọi là thành công được .
    Anh làm gì có bí với lại quyết gì , và cũng không được trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan đâu , có " già yếu như ông sư Tây Tạng " thì có . Cái thằng này quê ở đâu mà đầu óc chán thật , anh thế nào mà cậu lại đem đi so với cô gái vắt sữa bò hả ?

    To cô giáo làng Vtdnguyen : khi làm việc anh là người lãng ... xẹt , và bỏ công việc ra thì anh vẫn đang cứ tưởng mình là người lãng mạn đấy , nhưng có mấy cô đọc thơ xong rồi gặp anh ngoài đời thì nhất định không tin là anh làm được thơ , có đứa còn hỏi " bạn chép thơ ở đâu mà hay thế ? " .
    Nhìn chung là khi ngồi nghe 1 bản nhạc hay , uống 1 tách trà nóng , ngồi thư dãn bên mấy thằng bạn lắm điều thì cũng khối người lầm tưởng anh là người lãng mạn cuối cùng của bộ lạc Mohicans đấy cô giáo ạ .
    Làm thơ thì không giống viết văn , nghĩa là cảm xúc thật - tư liệu thật , có điều có khi là chuyện của mình , có khi là chuyện của một ai đó mà mình viết để nói lên giùm họ . Làm thơ mà cảm xúc không thật người đọc người ta biết liền . Mà thơ thì phải buồn mới hay , chứ thơ mà vui thì mau quên lắm .
    Người vợ lý tưởng à ? Đào đâu ra hả em ? Theo quan niệm riêng của anh thì người vợ tốt ( không phải lý tưởng ) cần có những đức tính quan trọng sau :
    1. Luôn chân thành , chung thủy và kiên định với sự lựa chọn của mình .
    2. Biết hy sinh cái " tôi " vì hạnh phúc gia đình , không ích kỷ .
    3. Biết lãng mạn , dịu dàng và chu đáo khi cần .
    4. Luôn sẵn sàng cảm thông và chia sẻ buồn vui , sướng khổ cùng chồng - con trong mọi hoàn cảnh .

    Đơn giản , dễ òm cô giáo nhỉ ?
    To thầy bói SV-Stars : Chú cứ để dành tiền nhé vì anh đang chạy chọt xoay xở để sớm lấy tiền của chú đây . Tuy nhiên tin lá cải , vỉa hè thì đôi lúc cũng không chân thực lắm đâu . Ngoài ra , nếu lấy vợ thì phải rước vợ về nhà chứ sao lại về nhà vợ ? Chú tưởng anh là người dân tộc Ba-Na theo mẫu hệ à ? Hay là chú mới vừa coi cho anh 1 quẻ nữa rồi ?
    To Cutie - Beautie-Sushie : Em vẫn khoẻ chứ ? Nếu có bạn bè gì ở đây em nhắn họ lên Tí Nị gặp anh khoảng 10h sáng CN hàng tuần , anh sẽ chuyển cho em nhé .
    To Thienansongtra : thơ vốn dĩ hay đề cập đến nỗi buồn vì bản chất của cuộc sống này là vậy , cũng vì thế cho nên ra ngoài phải cố mà vui vẻ , mà hài hước hóa cuộc sống chứ em , không thì anh ế vợ , bỏ nhà lên chùa cạo đầu ăn đậu phụ luôn à ?
    Anh làm thơ xong , post đi rồi thì thơ không còn là của anh nữa , do đó anh không chịu trách nhiệm về hậu quả của thơ gây ra . Cho nên đọc thơ là phải " xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng " .
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 20/04/2005
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    -Theo bác thì các đức tính này dễ nổi trội hơn trong mẫu người phụ nữ nào,mẫu người phụ nữ của xã hội hay ngừơi phụ nữ của gia đình?
    - Ý kiến của bác ra sao nếu trong một gia đình ngừơi phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn nam giới
    We kill people so that others can live!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 20/04/2005
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    -Theo bác thì các đức tính này dễ nổi trội hơn trong mẫu người phụ nữ nào,mẫu người phụ nữ của xã hội hay ngừơi phụ nữ của gia đình?
    - Ý kiến của bác ra sao nếu trong một gia đình ngừơi phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn nam giới
    We kill people so that others can live!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 20/04/2005
  6. Thu_ha_noi

    Thu_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ơi cho em hỏi, ví dụ bi h anh lấy vợ... vậy sau khi lấy vợ rồi, anh có còn yêu Hà Nội như trước nữa không, và có còn ra chơi với Hà Nội nữa không? Nếu đi, anh sẽ đi một mình hay hai mình ạ??
     
  7. Thu_ha_noi

    Thu_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ơi cho em hỏi, ví dụ bi h anh lấy vợ... vậy sau khi lấy vợ rồi, anh có còn yêu Hà Nội như trước nữa không, và có còn ra chơi với Hà Nội nữa không? Nếu đi, anh sẽ đi một mình hay hai mình ạ??
     
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cho em hỏi anh vài câu nửa ạ .
    Mục tiêu sắp tới của anh Hiếu là gì ạ . Có thể bật mí một chút không ?
    Giờ cho em hỏi thêm một câu nửa nhé :
    Giờ anh Hiếu tưởng tượng một chút nhé , anh Hiếu đang đi dạo trên đồng quê và cũng khá là khát , anh gặp một vườn dâu với những quả dâu chín mọng .Anh trèo vào hái tạm vài quả ăn đở khát thì bị chủ vườn phát hiện , anh sẻ nói thế nào với ông ta ? Theo tưởng tượng của anh thì anh sẻ gặp bao nhiêu khó khăn để trèo qua hàng rào ? .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cho em hỏi anh vài câu nửa ạ .
    Mục tiêu sắp tới của anh Hiếu là gì ạ . Có thể bật mí một chút không ?
    Giờ cho em hỏi thêm một câu nửa nhé :
    Giờ anh Hiếu tưởng tượng một chút nhé , anh Hiếu đang đi dạo trên đồng quê và cũng khá là khát , anh gặp một vườn dâu với những quả dâu chín mọng .Anh trèo vào hái tạm vài quả ăn đở khát thì bị chủ vườn phát hiện , anh sẻ nói thế nào với ông ta ? Theo tưởng tượng của anh thì anh sẻ gặp bao nhiêu khó khăn để trèo qua hàng rào ? .
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục ...
    To bác Ducsnipper : Nói một cách khách quan , thời buổi này nam nữ là tương đối bình đẳng , có nghĩa là người phụ nữ thời nay không nên quá " gia đình " mà cũng không nên quá " xã hội " . Cái " quá " đó , theo tôi nhận thấy , thường phải trả giá khá đắt .
    Những đức tính đó thường có ở những phụ nữ Á Đông có ý thức rõ ràng về " công - dung - ngôn - hạnh " , biết đặt gia đình làm nền tảng quan trọng cho hạnh phúc . Nhưng nếu làm chồng họ thì nên tạo điều kiện để họ có một chút " xã hội " , để họ có điều bộc lộ khả năng , cống hiến cho xã hội - khi đó họ sẽ đẹp hơn , thú vị hơn .
    Để ý bác sẽ thấy trong cuộc sống có những người phụ nữ lặng lẽ âm thầm , không ồn ào nổi trội , nhưng khi cần thiết họ biết hy sinh và chịu đựng mọi vất vả vì chồng con và gia đình . Trong mắt tôi họ thật là vĩ đại .
    Còn chuyện vợ chồng ai kiếm tiền nhiều hơn cũng là điều thú vị . Vấn đề là người này dù có làm nhiều tiền hơn cũng không nỡ lòng nào hà hiếp kẻ kia . Bản chất vấn đề nằm ở chỗ " Nothing''s wrong when love is right ... " , đúng không bác ? Bác có kinh nghiệm gì chăng ?
    To Thu-Ha-Noi : Anh vẫn yêu Hà Nội chứ , vì Hà Nội thơ mộng và người Hà Nội luôn có nhiều câu nói rất hài hước .
    Nếu anh lấy vợ à ? Thế sao em không hỏi " Nếu vợ lấy anh ... " ?
    Còn nếu mà anh lấy vợ , chắc chắn anh sẽ phải dẫn cô ấy ra thăm Hà Nội khi có thời gian .

Chia sẻ trang này