1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình giao lưu với trẻ em khiếm thính phường Bình Đa của DFC (21/12/2006)

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi phuckd, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ô hô , pác crazy post mấy nháy cơ đấy , máu thía , làm em xiem đi xiem lại cứ tưởng mình cận thị chuyển sang ...loạn thị ! Hị hị
    E hèm , sau đây iem sẽ làm nhiệm vụ của mềnh : tường thuật gián tiếp buổi giao lưu .Hẹn các pác !
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là về khâu chuẩn bị .Rất tiếc chúng em quên khuấy mất không chộp mấy công đoạn iem và pác Vũ Nókìa ì ạch gồng gánh đi mua sắm vật dụng , vận chuyển từ chợ về nhà , từ nhà ra Ngõ Hạnh và từ Ngõ Hạnh đến trường khiếm thính .
    Sau bao nhiêu lần họp trù bị - dự bị lẫn ...xách bị ( lúc này là đã triển khai bước đi chợ có bị to bị nhỏ chằng chịt lên xế nổ để về đóng gói ) cuối cùng đến đêm 20.12 các kiện hàng đều đã có áo lẫn váy , ăn mặc giết là lịch sự ; cắt cử luôn pác Vũ thả neo cắm lều tại quán ngủ chung với " lũ ấy " có anh có em cho vui đồng thời sáng ngày hôm sau " lũ ấy " còn nguyên vẹn - ko sứt mẻ miếng nào - hoàn toàn bình yên vô sự .Công nhà pác Vũ còi hơi bị to , sau nầy sẽ thưởng kẹo .
    Ấn tượng còn sót lại trước giờ xuất quân của iem - kẻ đã theo sát cuộc hành trình từ khâu hành văn lẫn hành ...xác ( do vác các loại bị đi đi lại lai mấy lượt ) là :
    - Buổi họp rôm rả nhất không kém phần ấn tượng - lại là buổi họp dự bị ngoài dự kiến - vào đêm thứ 5 ( ko phải lịch off ) các pác giết là nhiệt tình có mặt giết là đông đủ và đóng góp giết là nóng bỏng .Từ pác TreXanh cho đến bé Kẹo dẻo ai nấy đều hớn hở ( như bắt được của ) tham gia bàn luận rôm rả và cực nhiệt tình trong việc triển khai các trò chơi và góp ý cho Ban Mua Sắm
    - Iem và pác Vũ chạy lăng xăng loăng quăng , bị lừa & lõm vài kú ( chỉ có iem bị thôi ) rồi mới mò mẫm ra nơi mua bóng .Pác Vũ trả giá rất chóng mẹt .
    ( ày , iem không ý thức thời gian , mai nói típ hén , giờ iem phải té rồi , pà koan thông cảm )
    tu bi cần tí niu ...tu mó rầu
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mạng bị lỗi nên cứ nhấn mấy phát liền cho chắc, ai dè nó lồi lên hàng đống. Sửa lại rồi. đã thay ảnh khác.
  4. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dang huong cai lanh cua Da Lat, thay hinh pót len ma nong ca nguoi. Sao bac chon hinh xau thia''. Mat hinh tuong rui ....
    Nhiu hinh lam sao lai post it thia. Con hinh noi bac Vui nua, seo hem thay.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    bé Kẹo đi Đà Lạt nhớ mua quà cho anh nhé.
    Từ từ rồi post nốt ảnh. toàn tay súng nghiệp dư nên ảnh ko đẹp là phải rồi.
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Phúc và bé Kẹo đang demo trò chơi Chống gậy đi bóng tại Ngõ Hạnh trước giờ xuất phát.
    [​IMG]
    Hướng dẫn trò chơi, nhưng mà khó quá. Xuống ngay kẻo vỡ banh


    Ô ! trước giờ lên đường , các chiến hữu đã có mặt đông đủ tại điểm tập kết và các chiến hữu trẻ đang tí tửng thử nghiệm trò chơi " thử sức với tính mạng " do pác Phúc thiết kế .Kết quả là Pé Kẹo - người đầu tiên rũng cãm đặt bàn chân Tầy Sơn thần tốc lên quả bóng căng ---> suýt bổ xấp bổ ngửa ---> méo cả mẹt khiến hình mất xinh .Thảo nào con pé đang lạnh xanh người thấy mấy bức ảnh trời đánh này chuyển ngay sang đỏ ngầu .Hô hô
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là cái trò nầy khó bỏ cha đi được .Thế mà pác Phuk máu me kia cứ lôi xềnh xệch đến Trường khiếm thính thử thách các em .Được cái các em lại cực háo hức - nhất là với các trò mạo hiểm ít thấy - nên xông fa cũng ác liệt lắm .Sau khi mỗi đội " đùn đẩy " 1 cách có tính toàn từ trước 3 tân sinh viên thử việc và khi trở về sinh viên nào cũng lắc đầu nguầy nguậy : Còn yêu đời thì đến lượt pác phuk " đùa với tử thần " ...
    Chậc , nhưng trời không tha lòng người " hiểm ác " chính pác ý leo lên còn chới với ( nói thật là lúc ấy đứng xiem pác ý rặn em bùn cười ứ chịu được mà cứ phải chịu đấy ) cuối cùng thì trò " thách thức mắt cá chân " này được xếp vào kho nghiên cứu sẽ thực thi trong độ ...chục năm tới nữa ( khi đã phát minh ra quả bóng vuông ) để đảm bảo an toàn sẽ đưa ra thực tế sau .
    Chuyển món đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Pác TreXanh nhanh nhứt hội , chọn được 1 " em già nô en " để chụp chung , đẹp đỉnh luôn .Mà phải công nhận " ku già nô en " này xông xáo ra phết , làng mình vừa vào là đã xà ra đón tiếp niềm nở và hồ hởi ....bằng 1 cú liếm mép cực duyên cực " phô " ---> khoe đủ hàm 6 cái răng : 3 trên 3 dưới ...hơ hơ ( tỏ ra ỵưc hiếu khách ) cho nên khi pác TreXanh có " ý đồ " mượn ku nầy làm người mẫu đứng ké thì ku nầy bằng lòng ngay
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 31/12/2006
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đây là những bức ảnh " trần ...trục " về trò chơi thứ 2 là kẹp bóng vào đầu gối và đi zzzic zzzắc quanh các chậu cây .
    Pác Việt cực kỳ nhiệt tình trong khâu hướng dẫn trò chơi và hỗ trợ , vận dụng đủ mọi ngôn ngữ mồm miệng tay chân mắt và kể cả ...tai nữa để giúp các em hiểu luật chơi .
    Theo như nhận xét của toàn đoàn thì cô pé này là cô pé giựt giải " cá nhân năng nổ xuất sắc nhất " do có bất cứ trò chơi nào em cũng làm hành động gồng hai tay lên như vận động viên thể hình ( ==> ý nói là rất khỏe ) rồi xắn quần xà vào tha gia hết mình cho các anh chị ...sợ chơi !
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Làng mình vừa cổ vũ , vừa tức tất tưởi cười đủ kiểu móp méo khác nhau .Vì các em chơi rất " điêu luyện " , ngoài ra có vài em còn " sáng tạo " ra các vận chuyển khác sao cho bóng không rơi mà chân đi vừa nhanh vừa vững để ....đốt cháy giai đoạn nhằm giựt giải cho nở mày nở mặt với ...thiên hạ
    Các em cũng có những cách cổ vũ cực ...khác người : nhảy nhót , đập tay đập chân , hò hú rầm rầm , có khi còn khỏe phổi hơn cả lão làng mình , có ai ngờ các em lại " gấu " đến thế .( Choáng tập 1 )

Chia sẻ trang này