1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình gom sách báo cũ để lập thư viện và thắp sáng tri thức cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    TBFC cũng biết là ko thắng từ đầu rồi vì đội hình ko đủ có đủ cũng chưa chắc đã thắng được , với lại đội bóng mục đích là để có sân chơi giao lưu và thắt chắt tình cảm anh em , chứ ko phải để lên chuyên nghiệp ..
    đang đá sân 7 đùng phát chơi sân 9, anh em đã phải cố gắng hết sức để đá và đã thực sự cố gắng vì đội hình cũng chắp và mà nhưng mà có một điều phải ghi nhận với anh em
    lòng nhiệt tình và tinh thần thi đấu cao , cái này thể hiện ko tiếc thời gian từ hà nội về thái bình thi đấu rồi chiều lại lên hà nội
  2. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    trong khi đợi tường thuật từ những nhà bình luận chuyên nghiệp thì mạn phép tường thuật một chút về chương trình của chúng ta ở thái bình ..
    buổi sáng
    khoảng 9 h sáng chủ nhật box mình hẹn gặp nhau ở quảng trường nguyễn đức cảnh , domuc và misaki cùng deny_me đi mua quà để đi thăm các em : sách , vở , bút chì , bút viết , thước và hoa quả .. sau đấy cả nhóm , domuc,deny,link30,boykiss,cobematbuon,anhdangyeu,novenber,langtungheo,cris, cùng tiến về vũ thư thăm các em
    thật khó cẩm lòng nếu các bạn vào thăm các em: trẻ em bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ , bị HIV , bị chất độc màu da cam , phục hôi chức năng...những em bé rất xinh thế mà bị đem vất đi một cách vô nhân đạo , còn em bé bị HIV rất buồn , có cảm tưởng em biết cái gì đến với mình . một nỗi buồn vô tận thể hiện trên gương mặt em .. em nhìn một cách vô cảm vào không gian .. ko cười ko nói .., box chúng ta đã có buổi đi thăm và tặng quà đầy ý nghĩa và chụp rất nhiều ảnh với các em . cái này đợi bác linh post lên sau cho mọi người. trong buổi đi thăm này chúng ta thăm : những trẻ em bị bỏ rơi , trẻ em bị chất độc màu da cam , trẻ em lang thang và bị tật nguyển , box mình trao quà cho các em , mọi người đều có thể cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ từ các em , vì các em đã biết rằng vẫn còn nhiều người thông cảm và quan tâm đến các em, và qua buổi giao lưu chúng ta đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của người thái bình và thể hiện được giới trẻ chúng ta ko thờ ơ với quê huơng
    buổi chiều
    trận bóng diễn ra khá hoàng tráng với rất nhiều khán giả trên sân , sau màn chào hỏi chụp ảnh lưu niệm , sau đó là quyên góp tiền và tặng hoa đại diện ,thì chúng ta bước vào trận đấu từ thiện một cách rất fair và đẹp , lúc này trên sân rất nhiều mem ở thái bình có mặt và một cơ số bạn bè của các mem xuất hiện trên khán đài . mặc dù tỷ số hơi kinh hoàng nhưng mà trận đấu đã để lại ấn tượng đẹp cho khán giả ở thái bình
    chương trình diễn ra khá tốt đẹp và nhận được rất nhiều sự cám ơn từ trung tâm bảo trợ cùng cái nhìn tốt đẹp về giới trẻ của box mình
    thay mặt box xin chân thành cảm ơn sự hảo tâm của các mem , và cảm ơn lòng nhiệt tình các thành viên trong đội bóng , đặc biệt sự nhiệt tình của các mem nữ : deny_me ,cobematbuon, mylove, football_fancier, bạn gái cris...
    điều đặc biệt qua chương trình này là chúng ta có thể chứng minh được box thái bình mình đang ngày càng đoàn kết
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh chương trình từ thiện
    Ban cán sự họp vào đêm 29/9 tại quán cóc quảng trường để bàn lần cuối cho kế hoạch từ thiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tập trung tại quảng truờng chuẩn bị đến thăm các em
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn típ...
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tại cổng Trung tâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi nghe bác Trần Trung Dũng- Giám đốc trung tâm tâm sự về hoàn cảnh các cháu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giấy chứng nhận của Trung tâm Bảo trợ TB
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm và tặng quà cho các cháu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra về- kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc từ thiện tại TT Bảo trợ trẻ em TB
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    The end!
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi nghĩa cử từ thiện này!
    Cảm ơn bác Mạnh, Caunem cùng Linhk39 đã tổ chức cho kế hoạch từ thiện thành công tốt đẹp!!
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 02/10/2006
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    bác rain ảnh đẹp đấy , còn ảnh của bác linh nữa ko bít bao giờ post lên, máy của bác linh còn nhiều ảnh hơn cả ảnh đá bóng nữa và tất cả các thành viên .. nhân tiện bác làm bài bình luận đi
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hy vọng cuộc sống này sẽ ko nhiều trương hợp thế này
    [​IMG]
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    9h tối 29-9, 12 tiếng trước khi bão Xăng Xen đổ bộ vào miền Trung, ban chỉ đạo từ thiện gồm Đổmực, Mặt Buồn quên Mắt buồn, Misaki Hoà, Gà Son Dũng, Anh (đáng ghét hơn là) đáng yêu, Boy Kid và pv Rain đã có mặt tại quán nước trên sân quảng trường Thành phố để bàn lần cuối cho kế hoạch ngày mai. Buổi họp đã đi đến thống nhất sẽ dành ra 700 k vào việc mua sách bút học tập, hoa quả để tặng hiện vật cho TT Bảo trợ, số tiền mặt là 1.500 k được trao tặng tận tay cho lãnh đạo TT.
    Sau đó mọi người ra về ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày làm từ thiện và trận đấu với đội Đề thám trong khuôn khổ chương trình. Riêng pv Rain, Đổ mực cùng Misaki thì kéo nhau đến một quán Karaôkê ở gần đó để hát cho thoả lòng mong ươc bấy lâu chờ mong. Khoảng 10 h PM khi buổi hát đã vào cao trào với các giọng nam cao, nam thấp, nam trung bình và nam the thé... lúc này đã có mặt thêm cả Cris, Nghèo, Nem và Đáng ghét. Các ca sĩ của chúng ta vừa hát vừa bàn chiến thuật cho trận bóng vào ngày mai .
    Sau một đêm ngon giấc vì vừa phải di chuyển 120 km từ HN về đồng thời hát liên tục một số bài có tính chất tàn phá calo ghê gớm, sáng hôm sau các thành viên của kế hoạch từ thiện từ từ tỉnh giấc. Pv Rain ăn cơm rang mẹ làm, nghe VTV báo cáo tình hình bão Xăng Xen và đóng bộ đồ hắc ám nhất để ra điểm hẹn với các bạn là Bảo tàng tỉnh.
    8h45 , Pv Rain kẹp 3 cùng Cris , Nghèo đến điểm hẹn và vẫn như thường lệ của box TB- chưa có ai có mặt tại đó. Cris xách xe về wê thăm ông bà, còn Rain và Nghèo tranh thủ điểm qua vũ khí, khí tài .. cất trong bảo tàng. Nghèo ta có vẻ rất phấn khích khi được chụp ảnh với chiếc Mig 29 cùng loại với loại đã knoc out Bê 52 của chú Tuân, Pv Rain phải làm một lèo 4 kiểu cho Nghèo để hả cơn khát ảnh của anh chàng, đồng thời cũng không quên tự thưởng cho mình một kiểu hoành tráng với khẩu địa pháo 92 mà các o du kích TIền Hải đã bắn vỡ đầu tuần dương hạm Mỹ năm xưa.
    9h vẫn chưa có ma nào đên, Gà son DŨng dắt một em bé đến rồi lại về kèm lời nhắn "em đi sửa xe, đến sau", Rain và Hoàng dung dăng dung dẻ ra cổng bảo tàng và ...đã thấy xa xa Deny Me đang ngồi uống nhân trần nhắm với ổi Bo tại quán nước ven đường.
    Ngồi một lát, Đội trưởng TBFC kiêm Tổ chức chương trình Đổ mực đến cùng Misaki Hoà. Bỏ qua các nghi lễ tặng hoa, bắt tay ,ôm hôn thắm thiết, Đổmực nhanh chóng cùng mọi người xuất phát thẳng về phía Vũ Thư , nơi đó, .. bác Linh đang nóng lòng đợi mọi người đến để cùng đến Trung tâm.
    9h25, đến cổng huyện Vũ THư, sau một hồi bi bô qua điện thoại, Linhk39 đã có mặt đúng hẹn và dẫn đầu đoàn đua thẳng tiến về TT bảo trợ. Đến nơi, mọi người tranh thủ lưu lại một số hình ảnh kỷ niệm trước cổng và sau đó vào ngồi uống nước nói chuyện với bác DŨng- Giám đốc TT. Các nghi lễ đón tiếp xã giao cũng nhanh chóng đuợc thông qua, và đoàn từ thiện phi chính phủ do Đổ mực nhanh chóng đến từng phòng để thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi hoặc nhiễm chất độc da cam. Mọi người thật sự xúc động khi được chứng kiến hoàn cảnh cũng như tình hình của các em, và thêm một lần nữa thấm thía được sự may mắn của một đời người khi sinh ra được nguyên vẹn thân thể, được có bố có mẹ chăm lo...
    Khi đến thăm khu trẻ em tàn tật, đoàn từ thiện đã ghi nhận kế hoạch thiết lập một thư viện sách để cho các em có cơ hội mở rộng tri thức và làm giàu cuộc sống tinh thần của những tâm hồn tại TT này. Được biết, kế hoạch do một thanh niên sinh năm 1981 đã tốt nghiệp ĐH KTQD năm 2003 đề xuất, anh đã bị một tai nạn giao thông ảnh hưỏng vĩnh viễn đến khả năng vận động và hiện đang ở TT để được phục hồi chức năng. Hình ânh đó cũng có thể góp một phần giáo dục về an toàn giao thông cho các tráng sĩ tổ lái trong box của ta.
    11h đoàn từ thiện kết thúc chuyến thăm và tặng quà cho TT, mọi người ra về và hẹn TT cử người ra sân vvận động Bồ Xuyên để tiến hành buổi lễ trao số tiền 1.500.000 đồng cho TT.
    3h chiều, sau khi tiêu xong bữa trưa và đánh một giấc say sưa, Rain mỗ lọ mọ mặc trang phục thi đấu và xách xe ra sân chuẩn bị vào trận đấu. Ở ngoài sân, những gì mà Rain được chứg kiến là một không khí cực kì náo nhiệt với băng rôn, khẩu hiệu, loa đài....các em Deny, mắt buồn và FootFall đều đã ra sân và đã sẵn sàng để cổ vũ cho các tráng sĩ của TBFC chiến đấu...
    Trước trận đấu, đại diện của TT Bảo trợ đã thay mặt trung tâm nhận hòm từ thiện và tổng số tiền trị giá 1.500.000 đồng do TBFC quyên góp. Ban tổ chức và các cổ động viên trên sân cũng hết sức hoan nghênh tinh thần từ thiện này của những ngưòi con quê lúa làm ăn xa nhà.
    Trận đấu diễn ra với không khí sôi nổi đậm chất thể thao, và kết quả đã không còn quan trọng nữa vì mục đích chính của TBFC là từ thiện đã hoàn thành. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong buổi từ thiện lần sau nhé.
    Mọi người chú ý kế hoạch xây dựng thư viện sách cho TT bảo trợ nhé, chúng ta sẽ bàn thêm trong thời gian tới!!!
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 02/10/2006
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    ... Có gặp các em, có nói chuyện với các em, có gần các em mới cảm nhận được sự cô đơn, nỗi buồn và đôi khi là mặc cảm Nếu không có các "Cha" các "Mẹ" ở Trung Tâm (TT) thử hỏi cuộc đời các em sẽ đi về đâu Những người Cha, Mẹ đã sinh ra các em đã nghĩ gì và suy nghĩ như thế nào khi bỏ đi người con mình đứt ruột đẻ ra
    - Em tên gì ?
    - Em tên Rơi ?
    Trong khi cả Cris và Deny_me còn đang bất ngờ thì đột nhiên em bé nói tiếp :
    - Bố Mẹ bỏ rơi em rồi. Vì thế em được đặt tên là Rơi !
    Lặng người, nhưng đó là sự thật ! Không hiểu em bé tên Rơi kia vẫn còn hồn nhiên vô tư hay em đã quá quen với những điều tương tự thế Ngoại hình em đã không được như mọi người vậy mà ngay cả trong tâm hồn em, suy nghĩ và cách nói của em cũng trở nên "vô cảm" . Thương lắm !
    Bé Tám - bị nhiễm HIV ( chắc do từ Bố Mẹ truyền sang ) bị bỏ rơi từ khi mười mấy tháng tuổi ngay khi gia đình biết em bị nhiễm HIV. Lỗi đó là do ai Đôi mắt đen láy, em được tách riêng biệt trong 1 căn phòng - quá rộng đối với em ! Nhìn em không ai nghĩ em lại mắc căn bệnh quái ác ấy, em hoàn toàn bình thường nhưng nếu nhìn kĩ hơn 1 chút khuôn mặt kia không fải là của 1 đứa bé gần 4 tuổi, mặt em lạnh như em đã cũng đã biết được số fận đã an bài, ngay cả nụ cười của em cũng vậy
    Cùng các "Mẹ" của TT đi thăm và tặng quà cho các em, chúng tôi chỉ hi vọng mang lại cho các em 1 chút hơi ấm trong dịp Tết của các em - Tình người !
    Lạc lõng giữa 1 khoảng sân rộng Chung đang cố gắng sửa cái quai dép của mình, lại gần và giúp em - 1 công việc rất đơn giản đối với cris nhưng lại quá khó đối với em Cảm ơn tôi bằng 1 sự xúc động dâng trào, tôi rủ em cùng đi và hỏi thêm :
    - Cris : Em năm nay bao nhiêu tuổi ?
    Chung : Thật sự là em cũng biết là em bao nhiêu tuổi !
    - Cris : Em vào TT lâu chưa ?
    Chung : Em vào lâu rồi anh ạ !
    Còn bao nhiêu những mảnh đời, những em bé bị bỏ rơi và sẽ bị bỏ rơi, tất cả đã và đang tồn tại như 1 sự thật rất phũ phàng, chúng ta đều cầu mong cho các em có được 1 cuộc sống hạnh phúc hơn và nhiều tiếng cười hơn !
    ...

  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cris xúc động quá, nhớ các em...
    nhìn nhưng khuôn mặt trẻ thơ trong sáng, đôi môi ướt hé mở ấy tôi chỉ muốn được ôm ấp chúng lâu hơn nữa.. tôi nghĩ nếu như không lấy chồng thì tôi sẽ đón một đứa về nuôi
    Em Tám mắt mở to đen tròn nhưng hầu như khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc gì cả. Em sống tách biệt một mình một phòng hicc...
    Nắm bàn tay em lạnh, tôi không thể sưởi ấm. Ánh mắt em nhìn, tôi không thể hiểu hết tâm tư.. Còn nỗi đau thể xác và tinh thần... Tôi còn may mắn gấp trăm lần các em mà tôi chưa làm được điều gì nên cơ...
    Tuấn - một sv đã học đại học kinh tế, bị tai nạn vào trung tâm phục hồi lại chức năng có ý tưởng mở một phòng sách chia sẻ với mọi người. Tôi thấy điều đó thật ý nghĩa. Mọi người ai có sách góp sách, ai có báo góp báo.. ai có gì góp nấy nha
    Cảm ơn Domuc, anh Link39, matbuon, rain và nhưng người bạn thái bình. Vật chất không có nhiều nhưng tình thương và tấm lòng của mọi người dành cho các em thật ấm áp..
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Cris , nó thực sự thương với hoàn cảnh đặc biệt của các bé , các em nhỏ trong TT . Không biết những người làm cha , làm mẹ sẽ nghĩ như thế nào về cách họ đã làm với con mình, với đứa con mà họ mang nặng đẻ đau , dứt ruột đẻ ra ... Hi vọng và cố gắng thu xếp để thứ 5 đi cùng mọi người xuống đó , để nó có thể cảm nhận hết về cuộc sống cũng như nỗi buồn của các em nhỏ , mong nó có thể giúp phần nào , làm cho các em cảm thấy vui trong dịp trung thu tới !!!

Chia sẻ trang này