1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình gom sách báo cũ để lập thư viện và thắp sáng tri thức cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Oặc tên này là tên nào nhở....hôm đó cũng có mặt à..
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ảnh trong buổi làm từ thiện còn nhiều, hiện tại cris mới nhận và xử lí khoảng 80 ảnh. Số còn lại cũng khoảng 120 ảnh chụp tại TT, khi đi thăm các em và một số ảnh khác nữa. Cris sẽ post ngay khi có thể ( vì hiện tại đĩa ảnh đó còn đang lưu lạc ở đâu đó )
    Cũng may là bác Rain bằng công nghệ 7610 cũng đã có 1 seri tại TT rồi :D

  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ẹc vâng có em ạ
  4. valentinthaibinh

    valentinthaibinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung đâu rùi? ngủ chưa dậy sao. Mau mau vô tường thuật bủi tặng quà và giao lưu với các em đêm qua cho mọi người bít nào. Em nóng lòng thấy ảnh quá àh.híc.
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Hì cứ bình tĩnh...anh hơi phê nên dậy muộn mà
    Cuối cùng thì chương trình cũng kết thúc bằng buổi giao lưu tôi 14...chà đến mình cũng không ngờ là vui như thế.....
    15 h 30'' nhận được tin nhắn của matbuon " ra ngay nhà văn hóa em đang mua quà cho các cháu " .OK ....5 phút sau đã có mặt ...híc từ lúc tiêu mất cái kính nhìn mãi không thấy bé matbuon xinh đẹp đâu..luợn lờ lúc thì thấy tiếng gọi từ bên vườn hoa...hà đay rồi áo xanh đeo kính mỗi tội bịt kín thế chứ ..um` mình có đeo kính cũng chịu
    Sau đó là màn mua quà ...oài nhiều quá ..bim bim này đồ chơi, đền ông sao..chất đầy lên xe...hic kiểu ày chắc chế mất ... may mà gọi được chú valentin đến không thì tiêu...
    Một điều bất ngờ thú vị là sự xuất hiện cua Taiping một thành viên cũ của box gọi điện đến cho matbuon và đến gửu cho các em giấy , chì màu , bim bim...tiếc là chị bận con nhỏ lên không đi cùng được.
    4h 5 phút phục mãi mới tóm cổ được con bé my_love...vừa gặp đã nhăn nhở ...nhìn ghét thế ( nhưngmà được mấy giây lại thấy dễ thương quá hết bực luôn )
    4 h 15 sự cố kỹ thuật duy nhất là chiêc máy ảnh kỹ thuật số bị đơ nên đành bỏ lại nhà....chán quá...thôi đành dùng tạm 6230 vậy ( có còn hơn không pà kon nhở )
    Khoảng dăm phút nửa giò gì đó ....mọi người đã dừng chân bên cổng trung tâm...chà ấn tượng đầu tiên khi bươc vào trong la một cái trại đang dựng rất đẹp ...không ngờ các em ở đây thật khéo ......
    [​IMG]
    Không ai bảo ai mọi nguơi bắt tay vào công việc, nguời gắn đèn nguời treo cá....ngưòi loanh quanh chơi với mấy em ...
    Cuối cùng thì cái trịa cũng đã hoàn thành ...ừm một mái nhà trung thu thật rực rõ sắc màu và ấm cúng của bao trái tim hồn nhiên ngây thơ....
    [​IMG]
    17h30 .. là một lớp học vẽ nhanh được dựng lên bởi cô giáo mắtbuon....và các em học sinh cặm cụi ..cho ra từng tác phẩm đầu tay và mang cho boy_kis chấm điểm.... ...mà mình thì biết viết mỗi số 10 ( biết làm sao được nhỉ đành phải thế thui ) .
    18 h 15 hai cô bé nhà ta đòi về vì bận chút việc...hic chết rùi trước đó 5 phut đã nhận lời của Tuấn và Điêp khu chất độc da cam là ở lại liên hoan ....biết làm sao giờ...
    Nhừng cuối cùng thi cũng phải chiều lòng 2 bé mà hành quân ra về.....
    Gần về đến nhà mới nhớ chưa bảo gì mọi ngưòi ...sơ ý quá thôi cố đèo 2 em về rồi gọi điện lại xin lõi vậy... hẹn valentin 20 h quay xuông chơi sau..
    Lời giải thích vừa đưọc truyền đi lập tức bị phản đối quyết liệt ..từ phía gia chủ...hic lại phải goi vanlentin quya lại ngay...( được ngày đi mua đường....nhưng mà quả là không quay lại thì thật hối tiếc..một buổi tối đáng nhớ suốt đời....)
    18 h 45 quay lại trung tâm ...các em vừa thấy quay lại đã reo ầm lên ..thâtk vui và cảm động.
    Một mâm cơm nhanh chóng được don ra...con trai ngồi riêng ...cho con gái ra mâm khac để các anh còn giải quyyét mấy lọ nước lọc có men do tên Tuấn thiết kế....hic phê mất....nâng cốc...rồi lại nâng cốc..thật khó từ chối các em..
    Khi cơ thể đã vào giai đoạn muốn thoát khỏi sức hút của trái đất thì một Show diễn âmnhạc bắt đầu ....mọi nguời nắm tay nhảy múa ..".Như có bá hồ trong ngày vui đại thắng..." rồi "Rước đèn ông sao.." Mình không biết nói gì hơn một không khí thật cảm động.. vui đến chảy nước mắt khi nhìn các em.....
    Chương trình tiếp tục với màn thể hiện của các ca sĩ...các em hát rất vo tư hồn nhiên...hát ...hát nữa ...hát mãi cho cuộc sông thêm tuơi đẹp......
    Vui qúa cúi nhìn đồng hồ giật mình đã 11 h rồi hic quá giờ trực 2 tiếng rồi ...đành phải xin phép về ......đành hẹn các em lần sau vậy.............( hôm sau gọi điện mới biết các em còn vui đến tận 2 h đêm ....mới ngủ )
    Chuuyến đi kết thúc nhưng hình ảnh và con ngưòi sẽ mãi còn lưu lại...và có lẽ nơi đó sẽ còn là điểm đặt chân của mình nrất nhiều lần nữa.......một mái nhà chung ....mình có thêm mấy nguời bạn vfàrất nhiều các em........
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Trại nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé Tám ( nghĩ gì cho tương laikhi trong mình mang căn bệnh thế kỷ mà không được quyền quyết định số phận )
    [​IMG]
    Em tên Rơi...vì khi sinh ra bố mẹ em đã bỏ rơi em ( tên thương gọi là Mít )
    [​IMG]
    Cuộc sống chỉ có nằm và lắng nge
    [​IMG]
  7. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì chương trình cũng tốt đẹp , các em ở dưới thái bình đã vất vả rồi, mấy tuần nữa về có ai ở thái bình đi uống beer ko nhảy
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Thành quả dạy dỗ của cô giáo matbuon ( tacpham cua em nao nhi matbuon minh chấm nhiều quá nên ko nhớ )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học sinh học vẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trai khi về chiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 06/10/2006
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Giờ đánh chén
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chương trinh cac nhạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 06/10/2006
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác Trung tường thuật mà Cris cảm thấy ghen tị vì không được sống trong cái không khí đó, sống trong tình cảm đó
    Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi chúng ta trao cho nhau những nụ cười Hạnh Phúc !

Chia sẻ trang này