1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Hà Nội Architecture Review

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 1north2arch, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

    @dinerless: chính vì cái khung sắt dựng xe đạp mà mình down cái ảnh đó về, đây không phải là lần đầu tiên bức này đăng trên box Kiến trúc.
    @okikAAkiko: chắc ~1992,3 đấy. Mình nhớ ngày 23 Tết 1993 tụi mình thất thểu vác từ Bằng Tường cả tải đủ loại pháo, đốt náo loạn nhà khách Tô Thị, Lạng Sơn, cả phố ra xem! Tết cuối cùng được đốt pháo mà... tất cả tiền kiếm được đợt đó mua pháo hết!
    Cũng thời gian đó ng iu mình đi lấy chồng...:(
    ... Bến sông xưa, nơi ấy vẫn là em
    Giờ nô nức những con đò khác lắm
    Có hay đâu con đò tôi chưa đắm
    Chở nỗi sầu về bến lạ tìm vui...
    Bến sông em, giờ xác pháo hồng rơi!

  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Úi, Tết năm 1994 vẫn được đốt pháo mà, KtsDzi cai pháo sớm thía
    Tết vừa rồi vẫn thấy bán pháo đầy đường, mấy loại pháo TQ ý, nghe tiếng pháo vui tai mờ, chỉ tiếc là năm 1994 có tới hơn 70 người bị tai nạn thương tật do pháo Tết, nên từ 01/01/1995, VN ứ cho chơi pháo Tết nữa.
    Cơ mà người iu đi lấy chồng năm ý là vẫn đì đùng tiếng pháo còn chi, oa, thèm
    À, vì bài thơ của KtsDzi

  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày trẻ con... Mai vàng pháo đỏ bánh chưng xanh...
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh mới có phải do người post chụp không?
    M@
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thời oai hùng nay còn đâu HH nhỉ
    Nhìn con phố KT nhiều buồn vui lẫn lộn ... thời gian trôi qua, những dấu ấn phai mờ, .. chỉ còn nỗi nhớ vẫn thi thoảng dội về 1 miền trống vắng ... buồn tênh

  6. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mịa ngày xưa khoá xe toàn phải khoá vào cái khung đó không thì nó khiêng cả xe nó chạy , một thằng đèo, thằng ngồi sau dựng ngang xe đạp ra cho lên đùi.
    Nói đúng ra năm đó chắc cái con bác yêu đơn phương đi lấy chồng, 92 trên răng dưới điếu cày thì yêu đương giề
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dạ không, của em em đã đóng dấu vào rồi
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

    93 "dọa" cấm, nhưng sợ shock, delay thêm 1 năm :(

    Chưa từng yêu đơn phương
    92 lương mình 200K, mỗi tháng cầy 7,8 "quả" phối cảnh, hồ sơ A, thêm được ~1T, đi xe 78 -70cc mầu lông chuột, oai ngang @ bi hờ. Ngày đó mình nuôi mình, bao nó + con bạn thân nó thất nghiệp. Ở với nhau không cưới lâu ngày lắm trục trặc nên mình bỏ. Nhưng nó đi lấy chồng mình vẫn ... thế nào ý Hehe
  9. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này