1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình hè 2003 - Đi Picnic nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M-Ẹ KI-ẾP,MÃI ĐẾN THÁNG 8 MÌNH MỚI ĐƯỢC NGHỈ HÈ.KỆ CHỨ,HỄ THI XONG LÀ BÙNG ĐI CHƠI VỚI MỌI NGƯỜI!
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!
  2. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi không chán cái vịnh ah? Đi đâu đó khác đi, vdụ như Sầm Sơn chẳng hạn. Mà cũng chả nên đi SS, ngắm biển mãi cũng chán. Đi xừ Cúc Phương đi, 2 ngày (T7 CN) là một khoảng thời gian vừa đủ để đi Cúc Phương, sẽ có khoảng 1,5 ngày để đi chơi, còn 1,5 ngày để đi lại. Không khí rừng có lẽ là mát lạnh. Lâu lắm không đi rừng rồi, nhớ lại thuở xưa một tay một gậy trèo lên lô cốt kiếm sim, thế mà đã 7 năm kô vào đó được rồi. Rừng đê, nghĩ đến QN là nghĩ đến HL, đến biển mà quên rằng rừng QN còn to rộng vãi lúa.
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thế rừng QN thì đi đâu hả bác, em chưa bao giờ đi rừng ở QN cả, chẳng biết có gì hay không nữa, QN vốn nổi tiếng về biển hơn mà
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chán chú, chú chỉ biết mỗi cái vịnh HL bé tí mà không biết QN còn có nhiều điều thú vị hơn nhiều. Chú là con ếch, còn cái HL bay là cái giếng. Thô nhưng mà thật.
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ui trùi bác Milan chưa đi rừng quả là fí cho bác thật !em nghe ý kiến anh Tâmtin cũng hay đấy nhưng mà anh ơi liệu có bao nhiêu người đi được đây ?
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Anh Tâm tin có lí, đề nghị anh Tâm tổ chức cho mọi người đi Cúc Phương, em chưa đi Cúc Phương lần nào.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Úi. Cúc Phương quê em nài ,ấy thía mờ chưa đi lần nào mới tức tưởi chứ . Hí, đi CP đê ...
    Nhưng em sợ xa như thía chắc giè mọi người đã đi được ,lại lèo tèo mấy mống thì chán hơn con gián ăn nhầm bả chuột . tại còn nhiều cái phải lo mờ...

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    rừng CP ở đâu vậy, Ninh Binh à, thế có chỗ nào vui vui ở Nam Định không, tui đang muốn về Nam Định một chuyến đây này
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đi Sâp ấy. em thích đi lắm mà chưa có dịp
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Sâp là ở đâu vậy Hương ơi? Có phải Sapa không vậy? Em vội vội vàng vàng để đi với ai mà gõ sai hết cả vậy?

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

Chia sẻ trang này