1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình hè 2003 - Đi Picnic nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đi sap là đi đâu hả nhóc..he..he..đi Tam đảo đi bà con ơi đi tam đảo đê nếu không thì em không đi đâu cả ở nhà cho sướng he..he.. em chưa đi tam đảo bao giờ cả chỉ nghe đã sướng rồi...

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới phát hiện ra thằng Francolin là thằng hay nói phét nhất HLC. Nhà nó ở Vĩnh Yên ngay gần Tam Đảo, nó còn cho mình xem ảnh nó chụp với con người yêu xấu như ma lem ở trên Tam Đảo thế mà dám bảo là chưa bao giờ đến Tam Đảo. Chắc thằng này đang định câu khách du lịch về nhà nó đây.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại là mọi người muốn đi đâu, anh thì chỉ muốn đi quanh quanh HL thôi, còn phải đi làm mà , xin nghỉ làm sao được
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi với Pác Milanista ??????????????

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
  5. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đi Sapa: quá xa em ah, đi Sapa thì thường phải đi khoảng 5 ngày. Em thì đi được chứ mọi người đi làm thì đi kiểu gì?
    Đi HL: ý kiến quá cũ, chán ko buồn nói nữa.
    Đi Tam Đảo: khá là thú vị, hiện nay các đội dự tuyển VN đang tập huấn trên đó. Tuy nhiên đi Tam Đảo có vẻ phù hợp với các đôi đi riêng chứ đi tập thể thì... Bởi vì trên đó có vẻ hơi buồn, hợp với những lúc ngồi tâm sự, ko có nhiều chỗ đi chơi.
    Đi Nam Định: NĐ xứng đáng với danh hiệu thành phố chết, bởi vì nó ngày càng buồn thảm đi từng ngày... chết mất.
    CP thì thực sự cũng không phải là nơi lý tưởng. Nếu có thời gian thì đi Sapa rất hay, nhưng mà "Time, I need time to..."

    Sống ở trên đời cần có một nấm mồ

Chia sẻ trang này