1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình hòa nhạc giao hưởng New York (New York Philharmonic) lần đầu tiên tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi boy_quangninh, 20/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tổ chức theo phong cách "trẻ con không được ăn thịt chó" mà, truyền thống Việt nam mà
  2. namxit

    namxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy thông tin này bên Nhaccodien nhưng thấy giá vé thì chịu chết.hick hick
  3. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    02 đêm thành công về mặt ngoại giao văn hoá với sự hiện diện của cả ngài Ngoại trưởng VN và ngài Đại sứ HK và nhiều nhiều những học giả, văn nghệ sỹ có tiếng!
    02 đêm tuyệt vời về mặt âm nhạc. Nhạc trưởng trẻ nhưng khá tinh tế (Từ động tác chỉ huy, Khi chỉ huy quốc ca nuớc nào thì người có hơi nghiêng - dù rất ít vì tất nhiên vẫn phải quay chủ yếu về phía dàn nhạc - về quốc kỳ nuớc đó) . Solo piano già nhưng ngón đàn rất trẻ (Rất thích thú với động tác gật gù lấy nhịp theo dàn nhạc lúc ngừng chơi). Cá nhân thấy trong cả 02 đêm phần 1 có cảm xúc hơn phần 2 mặc dù nhạc công phần 2 có tỷ lệ nhạc công hói đầu nhiều hơn hẳn phần 1, có thể do phần 2 chơi đi chơi lại quá nhiều. Đàn tốt, nghệ tốt nên Chương IV phần 2 âm hưởng rất hoành tráng - điều cần thiết cho chương IV Symphony 7 và là kết thúc hoàn hảo cho 1 chương trình hoà nhạc.
    Vài chi tiết phụ:
    - Tiệc ****tail ổn, Cá nhân thấy Vang trắng ngon hơn Vang đỏ - Nem vàng ngon hơn Nem trắng. Rượu lúc giải lao tệ hơn, có lẽ chai khui từ đầu dùng lại.
    - Lác đác vẫn có ghế trống. Đáng tiếc có cả ghế trống hàng đầu tiên. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có khá nhiều thính giả đứng, hình ảnh khá đẹp về tình yêu âm nhạc nhưng có lẽ một số vào nhà hát bằng quen biết không cần mua vé (Được biết đây là buổi hoà nhạc mặc dù vé khá đắt - tuy vẫn là rẻ so với những chai rượu bạc triệu trên bàn các quán Bar đêm - nhưng vẫn phải bù lỗ).
    - Quốc ca VN 100% thính giả trong khán phòng đều đứng. Quốc ca HK lác đác một số ngồi xuống (Nhưng nhìn kỹ những người ngồi xuống đều là người nước ngoài).
    - Trong đêm đầu tiên, có 1 thính giả tầng 1 ho liên tục và rất to. Chắc cảm! Thông cảm nhưng giá như ko bị cảm thì hay hơn.
    - Khán giả HN vỗ tay thật dài và thật to! Dàn nhạc đền đáp lại bằng nhiều lần cúi chào gập mình với tay nhạc trưởng đặt lên tim và những Bonus (Nhưng diễn hơi lộ, Thính giả nhìn thấy Kèn ra thêm 2 nhạc công biết là sẽ chơi tặng thêm rồi mà nhạc trưởng vẫn đi ra đi vào).
    - Cũng vẫn nhiều người đi muộn, sốt soạt điện thoại và đi ra đi vào ( Kể cả người nuớc ngoài). Quay phim, chụp ảnh nhiều quá (Nhiều trường hợp còn không tắt đèn Flash).
    - Sân khấu giản dị. Hoa hoét ít! Dàn nhạc không nhiều lời nói và động tác thừa! Điều này hay! Vì âm nhạc nói thay cả rồi!
    Mong còn lần sau với NYP!

Chia sẻ trang này