1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình hoạt động offline của 1980 Family. KỲ TỬU LUẬN LẦN 4 và TỔ CHỨC SN CHO CÁC THÀNH VIÊN T

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + 8h30 Hạm đội Biển đen tới sân ga, không có sự kháng cự của Haiphong, họa chăng cũng chỉ có vài ba ánh mắt liếc xéo của mấy cô bé HP. Sau khi ổn định và ăn uống no say, hai tướng của Haiphong la Hoasua và Xitrum dề nghị ngồi vào bàn đàm phán tìm kiếm hòa bình,..... nghe chừng không khả quan do hai bên không hiểu ý vả lại lời hứa của Còđao trước khi ra trận: ?oNếu em ko làm cho anh em vui thì 80F không về? nên buộc 80F phải nổ súng trước......... Rầm rầm.....
    + 10h15 Đài phát thanh Haiphong bị đánh chiếm, đường phố được lệnh giới nghiêm, mọi thông tin liên lạc giữa Hanoi và Haiphong liên tục bị gián đoạn........
    ...........
    Haiphong chống trả quyết liệt nhưng do lực lượng mỏng nên dần rút quân về sào huyệt đánh du kích.......
    Có thêm 1 lính 80F bị thương trên đường tiến vào thủ đô Bat-đa......
    Dường như vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Haiphong bằng cà chua và trứng thối nên Còđao quyết định đánh chiếm ĐồSơn trước.......
    + 10h45 80F tiến quân ra ĐồSơn
    ..................................

    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/08/2003
  2. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ...............
    + 13h30 ?oGừngcay gọi Songbac, Gừngcay gọi Songbac nghe rõ trả lời....... (Phi đội tầu ngầm Cáheo do Gungcayvn dọc theo sôngHồng xuyên ra biển qua cửa sông TháiBình đã tới ĐồSơn) .... Chúng tôi không liên lạc được với tướng Night............?
    Cùng lúc đó cuộc chiến ác liệt diễn ra trên bãi biển ĐS làm ta liên tưởng đến trò chơi BeachHeart....... Nữ tướng Haiphong là thịYến cùng với 3 cô bạn tả xung hữu đột giữa sự bao vây của quân đội 80F..........
    + 13h40 một sư đoàn thiết giáp được tăng cường theo Quốc lộ 5 đánh vào thủ phủ của Haiphong có Capt, Hip81, Vitaminbeo, HanhNguyen. Đích thân Chủ tịch Songbac ra tiễn và không chỉ có thế còn động viên tinh thần chiến sỹ bằng cách đưa tới 100 cô người mẫu đứng dọc theo hai bên đường lên xe
    + 15h50 Một cú điện từ vùng núi Apganistan của Nico78 - biệt hiệu Binlađen Đất cảng - về Lầu năm góc: ?oCác ông muốn có thêm một vụ 11/9 nữa à, có giỏi thì xuất hiện đánh tay bo đi?........ Một nụ cười nhếch mép và một cú híc mũi sành điệu: ?oHehe... giết gà đâu cần dao mổ trâu, cứ liên lạc với Night 0912311896 mà nói chuyện?
    + 15h55 Binlađen Đất cảng tới tiếp ứng cho Yến giải vây trận tuyến.......
    + 16h05 tướng Night bị bắt sống đưa về Thủ đô Bát-đa.........
    + 16h10 Sư đoàn thiết giáp đổ bộ tới bến TamBạc, cùng với sự hậu thuẫn của Kiki-cánh tay phải trong hệ thống quyền lực Đảng bảo thủ của Haiphong- lên xe buýt theo đường tắt tới Đồ Sơn, dúng là ?ocõng rắn cắn gà nhà?.........

  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Alô. Từ Hà Nội Mr.Songbac có nghe rõ không?
    Tình hình chiến sự ngoài này rất căng thẳng.
    Vào đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tập đoàn 80F-HN có cuộc chạm trán nảy lửa với đội quân hùng hậu đến từ trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh - quê hương của nghệ sĩ Addman và cô gái xinh đẹp Meo_uot. Không còn lời nào có thể diễn tả nổi cho cuộc xung đột, chạy đua chất Cồn này. Lưu ý: trước đấy 80 đã lót dạ bằng 1 thùng 333, 1 chai Xì mô nốp và một cơ số bia chai Hà Nội, bò húc v.v... nhưng chưởng lực của chúng ta vẫn còn rất mạnh.
    Mở màn Nino tôi đã cùng trưởng đoàn SKĐA Addman nâng chén rượu để kết tình giao hảo giữa 2 bên. Thật không ngờ, các cô diễn viên xinh đẹp của SKĐA không phải những tay vừa. Những cô gái đậm chất nghệ sĩ này có nội lực rất thâm hậu (uống cốc liên xô như Tibeo ngày xưa), cộng với khả năng đưa mắt lúng liếng, cầm tay xem bói, đã khiến bao chiến sĩ 80 SUÝT gục.(May mà mới chỉ suýt). Tướng 9 của chúng ta đã có lời khuyên can tiểu thư Mai "Xiêu Phong" (SKĐA) rằng đừng có dại dột đánh giá thấp anh em 80. Nhưng cô vẫn không nghe, vẫn tiếp từng đồng chí 80 một bằng 1/2 cốc liên xô. Kết cục là.... thôi Mr. Songbac tự hiểu nhé.
    Theo như đánh giá sơ bộ. Bên ta chỉ có duy nhất người chiến sĩ cảm tử, gan dạ Captain là suýt gục. Còn lại vẫn bình an để tiếp tục màn sau. Bên SKĐA thì... bùm... một giây chia buồn cùng các bạn...
    Trời về sáng, đoàn quân của chúng ta không thể làm ngơ trước vẻ đẹp "khủng khiếp" của Đồ Sơn nên đã quyết định tiếp tục hành trình khám phá... Đúng 1h sáng chúng ta có mặt tại điểm tập kết Ka la Kô lê. Tại đây bao nhiêu bí kíp đều được tung ra hết. Lại tiếp tục bia + bò húc. Cổ họng của chúng ta rất tốt. Hát rất hay. Sau đợt này, tôi thiển nghĩ một số đồng chí nên đăng kí giải Sao Mai tới.
    3h sáng... thấm mệt... nhưng các chiến sĩ gan dạ nhất quyết ko chịu từ bỏ mục tiêu để chui vào đệm ấm, chăn êm mà tự hành quyết lẫn nhau. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến quân ta lãng mạn đến vậy. Ngồi trên kè đá, nằm trên đường đi, loăng quăng dưới bãi biển... thôi thì đủ cả... chỉ để có những giây phút bên nhau cùng ngắm sao trời. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy có nhiều sao đến vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy tinh thần các đồng chí "húng" đến vậy.
    Dần dần một số người bắt đầu tách khỏi bầy đoàn... Rockid + Vitaminbeo xách máy ảnh (rất ra dáng chuyên nghiệp) đi chộp những cảnh kì quặc của biển đêm. Tôi không ngủ được... thi thoảng lại mở cửa ra ngoài... chỉ để nhìn biển... lúc nào cũng thấy bên ngoài kè đá có trên 1 và dưới 3 đồng chí đang tâm sự với màn đêm không ngờ... đến 5h sáng vẫn thấy tiểu thư dễ thương Ca_chua đang xây lâu đài cát cùng hiệp sĩ Batigol. (không hiểu Batigol đang thực hiện việc công hay tư đây nữa)
    Chuyện còn dài và li kì... Mr. Songbac chú ý đừng để mất liên lạc.
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    thế đã có ai "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" chưa ạ, nếu mà em đi là em quyết tử luôn đấy. he he

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + 6h30 ngày 03/08 Hip81 vì cú sock "Hội chứng chiến tranh ViệtNam" nên đã đào ngũ............
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic... SB ơi là SB... hèn gì cả sáng nay bao nhiêu cú phone + mes cho Night đều ko được....hic.... Số của Night là 0912311896 muh nhắn cho Gừng là 0912311892. hic....
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  8. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy trình bày gì về vụ 3 cây nhi?

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    È , hèm về vụ 3 cây nè , phải hỏi co_dow ...người và vẫn được gọi là duy chì và cung cấp cho anh em ,,,,từ đầu cho đến gần........c..uối..
    ..........đã thiệt...và tiếp đến các thành viên khác cũng lần lượt gia đi với chiếc túi quần thủng ..
    ...........>>...........>>.........
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lần này thật là vui
    có một số tổng kết nho nhỏ
    Tổng số người đi là 15 người
    Tổng số tiền thiệt hại là 2,8M
    Tổng số bia là 2 két 333 và 1 két HN
    ....
    còn nhiều loại tổng kết lắm nhưng sẽ hẹn viết vào một dịp khác nhé, bận quá
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

Chia sẻ trang này