1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình "Hội chợ tình thương" của T5 ở trường mầm non mẫu giáo Thanh Xuân Nam

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hoanang_hoacat, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chương trình "Hội chợ tình thương" của T5 ở trường mầm non mẫu giáo Thanh Xuân Nam


    1hkém 10 phút...trời đất sầm sì.....VA và anh Minh lao như tên lửa trên đường để sang chùa Bồ Đề......Sang đến nơi thấy chị Nhung đang nói chuyện với Sư Bà để xin đưa 1 số em sang hội chợ.....Sau 1 hồi nói chuyện,kết quả là 3 em Hùng ,Thành,Sơn là đại diện......
    Đến giờ đi....trời đổ mưa ầm ĩ.....ko thể tưởng tượng được...1 ngày xui xẻo....3 anh chị em mặt méo xệch,nhìn mưa rơi mà ngao ngán....Cuối cùng ko chờ đợi được..VA nói anh Minh đi mua áo mưa...trong khi trời mưa tầm tã...Anh Minh lao như bay ra khỏi cổng....và đi mất.......Trời vẫn tiếp tục mưa...
    1h27''...anh Minh quay về....mang 1 đống áo mưa...và......trời tạnh mưa...(ko thể tưởng tượng được)Anh Minh ấm ức....
    Tất cả mấy chị em cùng khởi hành,chị Nhung thân gái mà rất hăng hái....chở Hùng và Sơn,còn anh Minh(dĩ nhiên) xế VA và em Thành.....
    Mấy chị em đi đến đường Quán Thánh....trời bỗng mưa như trút nước,vội vội vàng vàng tấp vào đường mặc áo mưa...Bụng trách thầm ông trời ko biết thương người...tất cả đều buồn,chỉ có 1 người vui(vì áo mưa có đất dùng mà)....
    Lại lao đi vun vút trong mưa...............Bùn bắn tung toé,suýt mấy lần anh Minh lao đầu vào ô tô làm 2 chị em ngồi đằng sau tim bắn ra ngoài...(ông anh này ác thật)...!
    2h18''....đến trường mầm non Thanh Xuân Nam.....Thấy chị Sa đang đừng chờ trước cổng rồi.....Vào đến nơi nhìn lại tất cả mọi người...ướt lướt thướt,mặt mũi chân tay lấm lem....1lúc sau.....chị Giang đến và ngồi đằng sau là Long(ở bên làng Hữu Nghị)...cũng ướt ko kém(cùng cảnh mà).....
    Tất cả mọi người bắt tay vào việc,cùng các cô giáo trong trường mầm non chuẩn bị cho hội chợ.....Sản phẩm chính của chúng ta là...."bánh trôi và bánh chay"......Ko còn gì thú vị hơn.......Anh Minh,nhân vật nam duy nhất hôm nay(trừ mấy đứa trẻ con)làm chân lon ton chạy khắp nơi....Chị SA loanh quanh,chị Nhung bận bịu....còn VA cũng lên xuống ầm ầm.....
    3h...công việc xong xuôi......mọi người ngồi chờ đợi...trời lại tiếp tục mưa....nên việc tổ chức ngoài sân như dự định ban đầu ko thực hiện được.......chuyển hết bàn ghế vào nhà.....cả 1 bức phông to tướng cũng đành ngậm ngùi để ko...mấy quả bóng bay,quả nổ quả xịt.....những mảnh giấy màu xanh đỏ cũng rùng xuống sân tả tơi.......
    3h10''....mấy chị em vào trong nhà nặn bánh trôi cùng các cô giáo.....
    3h28''.....hòm tiền được bê ra....
    4hkém20...các em bắt đầu được ra khỏi lớp...tất cả đều ùa ra như ong vỡ tổ....nhìn những bé con mặt mũi xinh xinh,cười tươi hớn hở......trông như những thiên thần nhỏ...háo hức nhìn bánh,háo hức đòi làm bánh....Nhìn yêu ghê......!
    Bắt đầu từ lúc đó.......tất cả mọi người làm việc luôn chân luôn tay.....Chị Nhung phụ trách chung toàn bộ công việc nên phải chạy ra chạy vào....Chị Giang đứng mời mọi người thưởng thức bánh(giọng cực ngọt,cực khéo)...đáng lẽ chị ấy phải đổi nghề mới đúng......Chị Sa,tay cầm khay bánh,chạy vào chạy ra...chuyển bánh lấy bánh...rất vất vả...Anh Minh nhận nhiệm vụ chụp ảnh,để ghi lại những dấu ấn của ngày hôm nay(1 công việc ý nghĩa).....VA có nhiệm vụ cực kì cao cả...ghi lại tên của những nhà hảo tâm,số tiền và địa chỉ......
    Suốt cả buổi,VA chỉ lặp đi lặp lại có mấy câu:"Con/cháu tên là gì?""Con/cháu học lớp nào""Con giỏi lắm!" và "Cảm ơn Bác/cô/anh/chị/con"...híc,hỏi liên mồm,viết tốc độ...!
    Chị Giang...mời liên tục....anh Minh chụp liên tay....chị Sa chạy liên hồi.....VA viết ko kịp nghỉ....chị Nhung quay chóng mặt....Mọi người rất mệt,nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười,cùng động viên nhau cố gắng.......
    5h....các học sinh về gần hết.......buổi hội chợ bế mạc..!Ko loa đài,ko băng rôn khẩu hiệu,tất cả mọi việc đều diễn ra âm thầm,có phần lặng lẽ.....Nhưng kết quả thì rất to lớn.....
    Rất nhiều những vị phụ huynh đã đóng góp cho chương trình bằng tấm lòng chân thành,rất nhiều những em nhỏ náo nức được đóng góp 1 phần nhỏ bé.....rất nhiều những trái tim thiết tha làm những điều tốt đẹp....rất nhiều những hành động đẹp........
    Cảm động lắm chứ...khi các cô giáo trường mầm non Thanh Xuân Nam đã giúp cho chương trình bằng tất cả khả năng của mình.....ko quản mưa gió,ko quản giờ giấc,ko quản mệt mỏi........Cảm động lắm chứ....khi 1 em bé,đã đem hết những đồng tiền mình tiết kiệm được mang đến để ủng hộ cho chương trình,nhìn em lần lượt bỏ từng đồng xu vào trong hòm....sao thấy yêu đến thế.....Cảm động lắm chứ khi 1 người ông đã dạy cho cháu biết thương yêu mọi người,khi đưa cháu đến bỏ tiền vào hòm.....Cảm động lắm chứ....khi có 1 vị phụ huynh ầm thầm nhét tiền vào hòm mà ko nói 1 lời...Và còn biết bao biết bao những điều VA nhìn và nghe thấy.Cảm động lắm chứ những "Tấm lòng vàng"......
    Tuy chương trình gặp 1 vài trục trặc nhỏ....nhưng điều đó ko làm ảnh hưởng đến sự hăng hái và quyết tâm của tất cả mọi người.............Cuối cùng,dọn dẹp....hichic...cái công việc cũng rất khó khăn,tuy vẫn được các cô giáo giúp đỡ...nhưng VA,anh Minh và chị Nhung vẫn phải khá vất vả...(lúc đó chị Sa và chị Giang về trước rồi)...Quét cả 1 hội trường,cả 1 cái sân lớn....đó cũng ko phải vấn đề đơn giản....Nhưng no problem......Mọi công việc đều kết thúc tốt đẹp........
    6h15''...rời khỏi trường mầm non với sự lưu luyến...tạm biệt nhé các em nhỏ thân yêu...!
    6 anh chị em trên 2 chiếc mo tor lại phóng về chùa....tất cả đều thấm mệt....nhưng nụ cười thì tươi rói............
    7hkém5 về đến chùa......Tạm biệt Thành ,Hùng,Sơn....Chị Nhung,anh Minh và VA trở về.......
    Cuối cùng,cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và chân thành của các cô giáo trường mầm non Thanh Xuân Nam...vì những gì các cô đã làm mà chỉ vài dòng ngắn ngủi này ko thể nói hết được.........Cảm ơn tất cả những vị phu huynh,cảm ơn các em học sinh của trường đã ủng hộ chương trình này bằng những tình cảm tốt đẹp nhất...........Xin cảm ơn những thành viên của T5 đã luôn gắn bó với những hoạt động của Câu lạc bộ.....Cảm ơn tất cả mọi người.....!
    P/S:Dù sao cũng được bù đắp bằng 1 bún ốc Hoè Nhai....ko có gi tuyệt hơn nữa....đó là lý do vì sao 7h30 mới kết thúc công việc.................
    Hôm nay VA vẫn đang ốm....nhưng đó ko là gì....vì những gì mà chiều nay 5 chị em làm được.......dù có thể sẽ ốm thêm.......nhưng chấp nhận được hết.........nếu như đó là 1 công việc ý nghĩa như thế này
  2. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu của ngày:
    [​IMG]
    Em bé đã dành hết những đồng xu tiết kiệm của mình để ủng hộ đây ạ:
    [​IMG]
    Có những em được bố mẹ ông bà bế lên để có thể tự bỏ tiền ủng hộ :
    [​IMG]
    Các em khác thì đều hồ hởi vui vẻ với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông bà và bố mẹ bên cạnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn! Những tấm lòng
    Được anhsangnoinuirung sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 14/04/2007
  3. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thành viên Tháng 5
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên này cũng nhiều nhưng chưa bao giờ post bài cả, nên bi chừ lời đầu mình xin được gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn CLB T5 nói chung và các thành viên đã tham gia vào chương trình này nói riêng
    Là người tô vẽ cho chương trình, mình rất buồn bực khi thời tiết lại tệ đến thế Hỏng hết các dự định của mình và lại làm cho các bạn bên T5 vất vả rất nhiều, nhất là khỏan đi lại
    Nhưng mọi người đã cùng nhau vượt qua tất cả và có thể nói là chúng ta đã có một chương trình thành công phải không nào
    Nụ cười của các bạn và các em thực sự đã mang đến cho mình một ngày hạnh phúc
    Thay mặt cho trường, mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến T5, đã phối kết hợp để đưa ra một hoạt động xã hội giàu giá trị nhân văn cho các cháu nhỏ. Mình hi vọng trong thời gian tới, trường có thể kết hợp với Nhung và T5 tổ chức được những chương trình có ý nghĩa như vậy.
    Nhân đây cũng xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới các bạn T5 và các em đã tham gia chương trình. Đặc biệt gửi lời hỏi thăm tới em Việt Anh, chúc em mau khỏi ốm. Chị là chị rất ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của em ấy. Đứng đó với T5 mà thấy mình cũng mỏi hết cả cơ hàm
    Mà mình là minh hơi ghen tỵ nhá, bên ấy về bún ốc mảnh nhá, lúc mình ở đấy chả thấy có kế hoạch này để mà bon chen
    Mong rằng sẽ sớm có dịp gặp lại mọi người. Trường lúc nào cũng luôn mở rộng cổng để chào đón các bạn.
    Thân
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người hứa qua mà việc nọ xọ việc kia quên khuấy mất.
    Chúc mừng mọi người vì đã có một ngày thành công, đáng nhớ
    Mong rằng có cơ hội để đóng góp nhiều hơn
  6. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh Dương là đáng oánh lắm đấy nhá.....hôm nào phải phạt cái tội này mới được......
    @ chị missmoonlight:Hì...cảm ơn chị nhiều......em cũng khoẻ rùi chị ạ...nghe chị khen em ngại quá...(đỏ mặt rùi ạ)...Còn vụ bún ốc thì chị ko ấm ức được đâu nhá....bởi vì lúc về chị có vệ sĩ mà....hehe...nên bọn em nào dám hé răng nói lời nào chứ.....Cảm ơn chị hôm đó rất nhiều...Mong sẽ có dịp gặp lại chị...ko chỉ ở 1 chương trình khác...mà cả trong cuộc sống nữa.......hihi
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Uh, chỉ cần em Việt Anh mời chị đi măm măm là chị em mình lại có cơ hội gặp nhau ngay ấy mà.
    @ HoaThuong : vào đây mới bít bác Dương oanh tạc bên T5 cũng khiếp, thế mà hôm vừa rùi ko bố trí đến để gọi là tiện dịp họp mặt thành viên Cuối tuần lun
  8. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy cũng " tập chung vào chuyên môn " quá nên ko kịp chụp cùng chị Missmoonlight kiểu ảnh nào cả.
    Thôi hẹn chị lần sau nha! Còn nhiều dịp phải ko chị
  9. clbthangnam

    clbthangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    CLB Tháng Năm xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các cô giáo trường mầm non Thanh Xuân Nam và được biệt là thành viên tích cực Nhung Candies.
    Mong là từ sau sẽ còn nhiều chương trình như thế này diễn ra nữa
  10. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    @ Minh : chú chụp khéo thế, bao nhiu cái ảnh chị dính được cái vạt áo vô
    @ T5 : chắc chắn là còn gặp lại
    Sau chương trình này, mình nghĩ T5 có thể xem xét sâu hơn về vấn đề hợp tác thực hiện với các trường học. Đó là một môi trường có thể nói là có tiềm lực về kinh tế, lại đề cao giáo dục giá trị nhân văn.
    Những chương trình như thế này mỗi năm chỉ có thể thực hiện 1 lần tại 1 trường học, nên nếu chúng ta muốn có nhiều chương trình như vậy chúng ta phải có được sự đồng lòng của nhiều trường học. Mình cũng sẽ cố gắng liên lạc thử xem với các đồng nghiệp trường bạn. Nhưng năm học sắp kết thúc rùi. Có lẽ cứ phải ấp ủ và hi vọng cho một năm học mới.
    Chúc T5 gặt hái được nhiều quả trong quá trình trồng cây sắp tới của mình.
    Thân

Chia sẻ trang này