1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình nến "Thắp sáng trái tim" nhân ngày Quốc tết Phụ nữ 8-3 (Bài và ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    tiền ít , khéo mua , hoa đẹp ,bạn jui , mình zui , oi !mùng 8/3 ...tuyệt ...
    tiền nhìu , kém mua , hoa to ko đẹp ,bạn jui , mình cũng zui ...hì ... mùng 8/3 .... tốn wa đi thôi ! tốn wa đi thôi !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi , thế là rượu vào chắc từ chủ sướng , í nhầm chủ xướng tức Mưu mô có lẽ đã yên giấc sau khi được Loa đưa về nhà rồi ....đến mấy chị em nhà gì gì Thảo 24 hay ai đó mà nhà tít lận Gia lâm cũng ngủ rồi ...
    Nói thế để ai còn OL xem nhá , ai mai dậy nghe chủ sướng làm quả văn tường thuật chính phạm cho oách !
    .............Lần đầu nghe thấy TS ọp mà giật cả nẩy , mình kéo cái chúc mừng 8/3 rất vô tư vậy mà ai đó nói là có chwong trình roài nhìn đê , uh hoá ra là cái Tồ pịck dính , đọc qua thấy hay ho nên đăng kí ko quên kèm vụ đăng kí xe lai , vâng lai chứ ko phải ôm hay bấu víu gì cả ... thấp thỏm thời gian cứ như con Rùa bò đợi mãi chả đến chiều gì, Loa từ Nguyễn Tri Phương mò về nhà ngủ phát sau khi ko quên gọi cho cô bé HT rủ đi ọp ẹp , vầng ! em đi ! ...
    5h5''PM chuông đổ ngay trong quả chăn ấm , một giọng mùi mẫn thỏ thẻ trình bầy này nọ kia kìa , rốt cụ là em cần xe lai , oh ....từ chối thôi vì có hẹn kia rồi ... Nhưng 5h15 ...anh ơi, em ... thế là gọi lại cái giọng thỏ thẻ kia ...và đúng 6h15 PM có mặt "bà bí lắm", nói chung là loanh quanh giúp anh em lặt vặt ... 7h45 PM hơi có vẻ đông, nào là cánh Giao thừa hội nào là Kan mập ( may ko có Phương mập) nào là Hà nội phố , nào là gì nhỉ ( thích mầu đen ấy ) nào là vân vân , ...
    8h ...bắt đầu , vâng cái màn giới thiệu hơi chuối được dăm cô xính tưới thì bà nàng Ồ mai lớp bịa ra trò cắn cắn quay quay với 5 vị zai và 5 vị gái xen kẽ ... hết 1 vòng lại cắt ngắn đi , thế là đến đoạn , chẹp chẹp ... tôi thèm 1 . thì ối ông thèm 10 ! càng ngày càng đông , sơ sơ cúng đâu 45 mạng ...trải qua mấy vụ chơi nữa nào là hát ư , nào là Mít Tâm hự ư ( may mà ko đi đến đích , chứ ko thì lại vài vụ đánh ghen ...vì cô nào cũng đẹp ) nào là tặng hoa ...Tôi với ông gì cạnh khoé ...dòm mà giống như ảnh trên CÔNG AN thành phố đăng vụ ZAI ĐÀI tuyển vợ ấy , chuối !
    Tiết mục 3 là đọc thơ với chủ đề : CÔ GÁI BÊN NỒI LẨU tại 24 Phùng Hưng ...và để cho chi tiết, anh em bà con coi tin và ảnh tại máy bà ấy cầm ....
    Chúc ngày mới an bình !
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    he he he! Đông quá hôm qua tớ fải ngồi xuống cả đất!
    ^_^
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng rùi dậy i tường thuật lại buổi off đi cả nhà ơi vả cả ảnh nữa.
    @Web: Hum qua chị cũng ngồi đất mà,cho nó hoành tráng Em ko đi hiệp phụ nhá
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đây:
    5h chiều T.A và Mưu Sinh có mặt ở điểm hẹn được 1 lúc thì anh Hoa loa kèn đen và em bé sữa 3x đến, rồi TA đi đón mắt buồn ở Hàng Trống lúc quay về đã thấy thêm nhóm giao thừa hội và một số người ko quen biết! Chị Oh..my love và các em tranh nhau mic để gào rú karaoke ^_^ Theo thời gian số người đến càng ngày càng đông, đặc biệt là các bạn bên TBTY cũng đến tham gia cùng! 8h anh Mưu Sinh cho fép chương trình bắt đầu, tớ thay mặt cho anh em tặng 1 bông hồng đỏ thắm cho Hà nội phố - thay mặt cho chị em, sau đó là màn thi miss 8/3 nhưng mà như lời anh hoa loa kèn cuộc thi có vẻ hơi giống với vụ "TRAI ĐÀI TUYỂN VỢ VIỆT" nên đang thi dở thì mod kakuli cancel ^_^ để chơi trò lần lượt đứng lên tự giới thiệu, hehe tớ đã rất là camarun khi nói "em là Tuấn Anh đại ca, chưa từng yêu ai & chưa từng cầm tay con gái!" he he. Ah trước đó còn có trò chơi "ngậm ống mút" rất là có cảm giác - cảm giác như thế nào thì chắc là người trong cuộc mới biết ^_^
    Rùi điểm nhấn của buổi off xuất hiện, em Huyền là em gái của người yêu (cũ) của T.A đến! Em xinh quá, làm các anh soi như...đúng rồi, đặc biệt là anh kakuli và anh Tống Hoài Sơn ^_^, khiến em xấu hổ & thẹn thùng chui vào góc ngồi, sau đó Huyền còn may mắn nhận được thiếp mùng 8/3 có phần thưởng của anh hoa loa kèn đen xì là 1 bức vẽ thư hoạ. Anh hoa loa kèn ơi em Huyền xin chữ "Nhẫn - tâm" nhé!
    Sau đó cuộc chơi dưới sự đạo diễn của mod kakuli diễn ra thêm các màn chơi vô cùng vui vẻ, đặc biệt là màn xếp hàng tặng hoa, các em gái lên ghế trên ngồi và các anh giai đứng ở dưới hồi hộp chọn 1 em để tro ngọc gửi vàng. Mod kakuli vừa dẫn chương trình vừa lo hết hoa nên có vẻ rất lườm nguýt anh nào cầm nhiều hoa và tặng hoa 2 lần như tớ và anh Sơn, trong màn chơi này diễn ra 1 sự kiện vô cùng lãng mạng. Hoàng tử cô đơn, chàng trai đi cùng với hồn ma dễ thương đã quì xuống chân hồn ma để tặng hoa. Dưới sự chứng giám của nến cháy bập bùng, của những ánh nhìn ngưỡng mộ hoàng tử đã nói "anh tặng em cả cuộc đời anh" (câu nói hay nhất trong buổi off), khiến cho hồn ma mặt đỏ tưng bừng, tim đập rộn ràng & trong cơn xúc động hồn mà đã nói "Em chưa biết là nhận cuộc đời anh để làm gì" hehe chắc đây là câu nói "chuối" nhất trong ngày. Cuối cùng anh Sơn đưa ra 1 lời đề nghị rất "khiếm nhã" với các bạn gái đó là: các em đi ra ngoài để bọn anh share tiền, mỗi chú đóng 70K, thanh toán xong thừa ra hình như là 290K mọi người chả biết làm gì nên hô hào nhau đi ăn lẩu ở 24 Phùng Hưng. Tớ vì ko uống được rượu với cả có cuộc hẹn lúc 11h nên đành "nửa đường đứt gánh" đi về. Nghe nói vụ lẩu cũng vui lắm nhưng mà mình ko bon chen được thật là tiếc cũa, huhuhu!
    Ah khi tớ vừa về đến nhà thì chị hanoipho gọi điện cho, bảo là "cái bánh gato mọi người chưa kịp ăn, vẫn để ở hàng karaoke đấy, em ra lấy về mà ăn nhá" - Úi zùi chị hanoipho đáng yêu thế. Nhưng cái bánh gato còn nguyên là 1 minh chứng thú vị nhất cho niềm vui của buổi off ngày hôm qua! Vui quá quên cả ăn...hehehe
    Cháu xin hết ạ!
    ah p/s: Đề nghị chị em hôm nào có buổi off đáp lễ anh em đê
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Túm "ló" lại là vui..... phê bình các đồng chí đến muộn, đề nghị làm bản kiểm điểm xin phạt lần sau:
    to bác loa_ken_den_xi: lẩu ngon bác ạ,
    to kankuli: mang tiếng là mod cứ đến giờ cao điểm là bỏ của chạy lấy người, em thấy bác rất đúng với câu: " Trong trường hợp khẩn cấp đàn ông cũng giống đàn bà"
    to giao thừa hội: Tối nay trà đá nhé! ....thèm
    to chị imissum: em cảm ơn chị đã đón em
    to cả nhà: chúc một ngày may mắn.
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 09/03/2007
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 09/03/2007
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn của anh em đến sự giúp đỡ của chị em đây:
    Cảm ơn chị hanoipho, chị hoa xương rồng, em Minh cận lòi và 1 chị nữa đã dậy từ sáng sớm để đi mua hoa giúp anh em. Buổi tối hôm đó chúng ta đã có những bôn hoa thật là đẹp
    Cảm ơn em 27011, Minh cận lòi đã đi mua hoa quả bánh trái giúp anh em, bánh rất ngon và củ đậu chấm với muối ăn cũng rất ngon ^_^
    Cảm ơn các chị em đã lo lắng cho sự thành công của chương trình, đặc biệt là các chị ở giao thừa hội!
    Cảm ơn các chị em đã tham gia, xin lỗi nếu còn gì sơ sót nhá
    Và TA xin gửi lời cảm ơn cá nhân đến em Minh cận lòi, vì ..chả vì cái gì cả, tự dưng muốn cảm ơn thôi, hehe ^_^
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vì lý do kỹ thuật nên các góc chụp không được như ý lắm mong mọi người thông cảm. Còn 2 cái máy ảnh nữa thì phải đề nghị post lên
    @Lương Cẩm Hà: ANh thích cái tên của em lắm. KHổ nỗi là tối qua bạn 2019 bạn ý phải về nên anh phải tận dụng cơ hội mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ối, tường thuật đấy á, vui quá nên văn chương nhảy nhót tứ tung rùi hả em ơi
    Ảnh, ảnh đê pà kon ơi
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 09/03/2007

Chia sẻ trang này