1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình nến "Thắp sáng trái tim" nhân ngày Quốc tết Phụ nữ 8-3 (Bài và ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MUUSINH, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
     
    Trường thuật tiến trình và nội Dung Offline
    Chương trình"Thắp sáng Con tim"Nhân Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8-3
    [​IMG]
    ( Phông nền chính buổi gặp gỡ nhân ngày quốc tế Phụ nữ mùng 8-3 )
    Mưu sinh xin thứ lỗi cùng tất cả các bạn, từ tối tới giờ mới Online được, hôm qua tăng 2 vui quá vui bí tỉ nên hơi chậm một chút, dẫu sao chương trình cũng đã thành vông ngoài Dự kiến của Ban tổ chức. Mưu sinh xin được bắt đầu bằng một buổi sáng chợ hoa...
     
    Xúc cảm Sương hoa đêm...
    Ngay từ sáng sớm nhóm thành viên Ban tổ chức đảm nhận chuẩn bị hoa cho chương trình đã thức dậy từ rất sớm, dẫu ngoài kia tiết trời khá lạnh, nhưng chị em vẫn có mặt như đúng hẹn với mong muốn đem đến chương trình những bó hoa tươi thắm nhất nhân ngày quốc tế Phụ nữ, với sự có mặt của các thành viên, Nam, Xương rồng, Hnoipho, Minh, 2109, imissum (Phó nháy - Mưu sinh vẫn chưa biết mặt thành viên này tiếc quá).
    [​IMG]( Nam, Xương rồng 81, Hanoipho, Dangnguyetminh_gt )
     
    [​IMG](Mọi người đang Ngắm hoa - ôi sao hoa nào cũng thấy đẹp thế nhỉ? biết mua hoa gì bây giờ)
     
    [​IMG]( Rồi những bông hoa tuới thắm nhất ...)
    Tại thời khắc này khi mà MUUSINH và mọi nguời vẫn đang còn ngon giắc, thì ngoài kia chị em đã tất bật trong không khí mua sắm và chuẩn bị. Dẫu biết là không thể, dẫu biết là lạnh giá, nhưng có lẽ khi ta nói đến sự mong muốn lớn lao nào đấy muốn dành tặng mọi người những cảm giác ấm cúng, những không khí tràn đầy niềm hạnh phúc trong một ngày lễ này, có lẽ những người trong cảnh mới cảm nhận hết được mọi thứ khi đang đến gần. Sự thành công buổi lễ hôm nay có sự góp phần nhiều của những nhân tố ấy. Dẫu Mưu sinh không thể trực tiếp, dẫu Mưu sinh chưa thể quan tâm và tham gia hết. Nhưng Mưu sinh hiểu được những gì mà mọi người đang cảm thấy, và thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi điều đấy sẽ và chắc chắn thành hiện thực trong một ngày lễ sắp đến thời khắc ấy...
    Bắt đầu Cho một ý tưởng...
    Mưu sinh hôm nay dậy khá muộn, 8h mới bắt đầu công việc chuẩn bị của mình, vừa bật giậy đã gọi ngay cho Chị HNP và web4vn để nắm bắt được tình hình chuẩn bị của mọi người, cũng như xúc tiến quá trình chuẩn bị cho chương trình. Quả thật khó với Mưu sinh khi việc nắm bắt con số chính xác là điều không dễ, và con số 30 là dự đoán ban đầu của Ban tổ chức chương trình, Có lẽ là hợp lý tính đến thời điểm sáng cùng ngày. 14h30 Với sự có mặt của Đ/c Web4vn ( Tuananh83) Mưu sinh đang hý hoáy với một đống nào là xốp nào là bút vẽ và màu, đúng là nhem nhốc quá, lâu lắm rùi hum nay mưu sinh lại được nghịch màu, vẽ cứ gọi là hý hoáy như một hoạ sỹ thực thự, ( tiếc là hổng có theo nghề này). Với sự đơn giản trong nét vẽ và một ý tưởng cho chương trình định sẵn việc hoàn tất cũng khá nhanh chóng, chỉ tiếc là còn ướt quá nên lúc mang đến nơi màu đã khá nhem nhuốc vì chưa kịp khô.Slogan "Bao nhiêu trái tim và bấy nhiêu ngọn nến" Câu mà mưu sinh cảm thấy tâm đắc nhất lại không thể đưa được vào chương trình, thật tiếc nhưng hổng sao chí ít qua những gì cố gắng thể hiện nó cũng đã toát lên được cái hồn của ngày quốc tế Phụ nữ, chí ít tấm lòng nhỏ bé này cũng cảm thấy mình đang đóng góp được điều gì đấy dù không thật lớn nhưng có lẽ cũng có nhiều cảm xúc dâng trào...
    Thời khắc...
    Như đúng hẹn, Mưu sinh có mặt tại địa điểm tổ chức lúc 17h00, nhằm chuẩn bị và sắp xếp những gì còn lại, với mong muốn mọi thứ sẽ được chuẩn bị thật tốt nhất nhân ngày lễ quốc tế này. Đã đến gần sát thời khắc quan trọng rồi mà mọi thứ vẫn cứ rối lên tù mù, Mọi người trong Ban tổ chức vẫn chưa thể có mặt được, bởi họ cũng còn nhiều việc cần chuẩn bị, dẫu một mình nhưng có lẽ thật hạnh phúc khi bạn được thắp thử những cây nến, được thử sắp xếp không gian, và quan trong hơn bạn sẽ cảm thấy những gì mình làm thật ý nghĩa, có lẽ chỉ có thể diễn đạt được như thế với những gì mà chị em đã cũng đắng nam nhi cùng chuẩn bị cho một thời điểm gần đến này.Tit tit... Cái Mobi của mình hôm nay cứ reo liên hồi, chỉ vì do một chút sơ suất mà mưu sinh đã gi nhầm địa chỉ 266 thành 256 làm anh chị em nhà ta vất vả một chút trong việc tìm kiếm địa điểm, nhưng cũng may là Babilon là một quán đã có tiếng nên việc tìm đến đấy cũng là điều không mấy khó khăn ( Mưu sinh xấu tính quá, sai thế rùi mà vẫn còn cố biện minh, hì hì).
    - Đầu tiên là sự có mặt của một nhân vật gạo cội trong TTVN anh loa_ken_den_si một nhà thư pháp và ông chủ của hệ thống Lư trà Quán, anh đến không phải một mình mà kèm theo là besua_xx, may quá Mưu sinh đang chưa biết điều ai đến đón em, tự dưng có một hiệp sỹ hổng hỉu sao giúp mình hì hì. Anh loa_ken_den_si với khá nhiều tài lẽ, dẫu đến muộn nhưng cũng đã giúp được khá nhiều cho Ban tổ chức trong khâu cuối của chuẩn bị, những gì mà Mưu sinh cảm nhận được nơi anh ấy là sự chững chạc và một con người có nhiều điểm nổi bật, điều quan trọng nhất mà mưu sinh nhận thấy ở anh là sự tài hoa hơn người, Chữ thật đẹp và chắc chắn việc hỗ trợ BTC trong việc ghi những cảm nhận, những lời chức cho những tấm thiệp là điều khó tránh ( He he Mưu sinh cơ hội chưa kìa). Riêng besua_xx người đảm nhận MC chương trình cũng phụ hoa giúp anh việc sắp xếp lại một số ngôn từ, bên cạnh việc lên lại chương trình,chỉ có điều đôi lúc Mưu sinh thấy em hơi trẻ ở những câu nói dí dỏm đáng yêu như "làm thế nào để có thể nói lời yêu với người ấy hả anh?" hay "Em quý ấy lắm, làm sao để ấy biết" trời....!... anh Mưu sinh từng này tuổi đôi lúc còn hổng biết nữa là em...
    [​IMG]( Không giản chuẩn  bị, đang dán phông, nhận vật loa_ken_den_si, MUUSINH )
     
    [​IMG]
    ( Thử mic - Những giây phút chị em dạo đầu: oh_mylove, hanoipho, Em gai (Hát hay nhất nhà - hổng nhớ tên), bé trai (Cũng hổng nhớ nốt), besua_xx, Đằng sau có hai đồng chí khó nhận diện quá )
     
    [​IMG]( Mưu sinh & oh_mylove đang thắp những ngọn nến đầu tiên... - Mưu sinh xấu quá, đang hút thuốc kìa )
     
    [​IMG]
    ( Mọi thứ đã xong roài - Thích quá, Chị em đang xả hơi, Bác gì mỗi đôi chân , Besua_xx, hanoipho )
    - Những thành viên trong BTC cũng dần có mặt đầy đủ, những ngọn nến dần được thắp lên, những đoá hoa cũng được chuẩn bị cẩn thận, rồi Ô... kìa một cái bánh Gatô nữa chứ... Đúng là chị em có khác, chuẩn bị không thiếu thứ rì hết hà. Chỉ tội ở đấy không cho đưa hoa quả vào thế mà em Minh với chị HNP cũng mua, may mà hum ý bọc gói cẩn thận như gói quá, Vì hổng có chị em nên Mưu sinh được ưu ái ra nhận gói quà to ơi là to, mặt cười hớn hở cảm ơn rối rít ( Hổng làm thế răng mà đưa vào được ) cảm xúc cứ gọi là dâng trào, tiếc là hổng phải quà của mưu sinh, hì hì. rồi mọi người cũng dần đến.
    - 18h30: Mưu sinh nhìn đồng hồ, lắc đầu ngao ngán..., đúng là chị em nhà mình có khác, cứ ỷ lại ngày này hay sao mà đến muộn kinh khủng luôn, chỉ tội Mưu sinh hổng có ăn tối được miếng nào nên bụng cứ kêu hoài... nói thì nói thế lại tội chị em nhà ta ra, thực ra hum ấy anh em cũng chưa đến được mấy, đếm đi đêm lại cũng chỉ có 6 người. trời chỉ có thể là Chuối nước Việt. ừ thì đành vậy, ngày phụ nữ mà cứ chờ đến hết 12h đêm xem hi hi.

    Thắp sáng con tim & Những điều đã đến từ box tình bạn - tình yêu....- Thời khắc đã đến, tuy hơi muộn một chút nhưng có lẽ những thành viên Tâm sự box cũng càng cảm thấy ấm cúng hơn khi có gần 10 thành viên đến từ box Tình bạn - Tình yêu, với sự có mặt của một đồng chí mod và đồng chí Sơn đại diện nhóm tham gia cũng buổi offline. Quá bất ngờ với sự hiện diện này, cũng quá bất ngờ khi con số bùng nổ lên đến gần 50 con người, vượt xa ngoài dự kiến ban đầu của Ban tổ chức chương trình, dẫu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dẫu chưa chuẩn bị thật tốt về mọi mặt nhưng chắc chắn rằng không gian của buổi giao lưu càng thêm ấm cúng hơn khi chúng ta tâm sự box có thêm sự góp mặt của những người bạn mới này.
    - Mưu sinh chỉ có thể diễn đạt tất cả bằng ba từ Thật hạnh phúc, vâng chỉ có thể là vậy,  với chỉ bấy nhiêu từ thôi cũng đủ để mọi người cảm thấy, và đặc biệt hơn với chị em một ngày có thể gọi là đặc biệt này cũng và chắc chắn rằng sẽ cảm nhận được từ nhiều điều, với muôn vàn cảm xúc, con số thật bất ngờ, xin thay mặt tâm sự box cảm ơn những người bạn đến từ tình bạn - tình yêu, đã đến và để lại trong lòng mọi người những dấu ấn thật tốt đẹp, Mưu sinh hi vọng rằng trong thời gian tới nhóm các diễn đàn trong Cat Cuộc sống muôn màu sẽ làm thật nhiều hơn nữa những chương trình ý nhĩa như thế.- Bắt đầu chương trình "Thắp sáng con tim" Với slogan "Bao nhiêu trái tim là bấy nhiêu ngọn nến" nhân ngày quốc tế Phụ nữ mùng 8-3 được MC Tuấn anh ( web4vn) có màn giới thiệu khá ấn tượng, với tràng pháo vỗ tay rôm rã của bà con anh chị em xa gần. Rồi một chút sâu lắng từ cảm nhận của mưu sinh qua ba bài phát biểu đầu tiên, đại diện cho BTC, Thật khó để có thể diễn tả được điều gì đấy, cũng thật khó để có thể phát biểu được điều gì lúc này, Mưu sinh chỉ có thể để lại trong mọi người một chút gọi là cảm nhận sâu lắng và ấm cúng nhất, với mong muốn và hi vọng những gì diễn ra trong đêm hôm nay Mà Mưu sinh cùng mọi người đem đến, mới chính là những bó hoa tươi thắm nhất mà cả một nữa thế giới còn lại hi vọng gửi tặng chị em. Hạnh phúc đôi lúc cũng thật đơn giản như bao nhiêu điều giản dị khác. Bởi khi được thấy một nụ cười, một niềm vui, sự hạnh phúc trên khuôn mặt các chị, và các bạn có lẽ điều đấy mới thực sự là quan trọng nhất, sự hạnh phúc và ấm ấy cũng đồng nghĩa với những gì giới chúng tôi cảm nhận được, dẫu không thật đầy đủ về cảm xúc nhưng chỉ có thể nói một điều rằng, khi các bạn cảm nhận được điều gì đấy, chúng tôi cũng sẽ có những cảm giác hạnh phúc như vậy. Tâm sự box hoạt động không nằm ngoài quy luật sẽ chia cảm xúc. Vâng! có lẽ là vậy.
    Các bạn thân mến! nếu chỉ có thể dừng lại ở một cảm xúc Mưu sinh chỉ có thể diễn đạt sự mong ước, có thể là duy nhất, sẽ và luôn là vậy, sẽ chia và sẽ chia được điều gì đấy cùng tất cả mọi người, điều mà Tâm sự box đang và sẽ
    [​IMG]   [​IMG]( Những ngọn nến hay những trái tim toả sáng trong đêm ? )

     
     
    Ngập tràn Niềm vui & Hạnh phùc
    [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]( "Bồ câu đưa thư" là tiêu đề cho trò chơi được khởi xướng từ oh_mylove - ơ Môi ai chạp môi ai kìa...? - Hấp dẫn quá )[​IMG]   [​IMG]( Ngẫu hứng... disco )
    Chương trình Những "Đoá hồng" Đẹp nhất...(Đang viết)
    Tâm sự box và những gì ấm áp nhất...(Đang viết)
     
    ( Mưu sinh xin lỗi toàn thể các bạn, Mưu sinh sẽ trường thuật tiếp khi lấy lại được cảm xúc)Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 10/03/2007 Được MUUSINH sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 10/03/2007 Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 10/03/2007 Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 10/03/2007
    Được muusinh sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 10/03/2007
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    hu hu ko thấy cái ảnh nào của mình cả
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên tham gia, Và tổng kết tài chínhDanh sách thành viên Tham gia( Danh sách thành viên và tổng kết tài chính Tại Cafe Babilon ) ( Danh sách đã được chuyển sang trang 20 ) ​
    Được Muusinh sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 11/03/2007
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Oạch... Bác chủ xị bận rộn mờ mắt từ đầu chí cuối mờ
    Có ảnh của bác Người không tên No 7 "chộp" trên kia kìa. Chả hỉu sao lại bị chui vào ảnh từ lúc nào , roài lại bị trưng lên nữa chớ Oài, xí hổ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cô Im gì gì có phải nhà Thanh xuân nam bán Tất ko nhỉ ?
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Oá, đúng roài đoá bác Loa ơi
    Hôm đó định hỏi bác vụ tất chân, tất tay mờ thấy bác giống "người Mỹ trầm lặng" wá nên em hết cả... mon men, hihi
    Giờ em dẹp tiệm roài bác ạ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mờ bác
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ko ngờ box tâm sự nhà mình khi offline lại hoành tráng đến thế! thực sự là em gái rất bất ngờ. tại ai ai cũng vào tâm sự để thở than chuyện thất tình, buồn, ko như ý nên em ko nghĩ offline lại rôm như vậy. cũng tại có Giao thừa hội gồm những chị, em, bạn gái thật xinh tươi và nhí nhảnh nên đã làm cho không khí thật ấm áp, sôi động. và ngoài ra ko thể nào ko kể đến những anh trai nhà mình, nhà Tình bạn, tình yêu và nhiều bạn trai ko tham gia diễn đàn nữa đã làm cho chị em chúng em 1 buổi tối thật nhiều cảm động. cám ơn các anh thật nhiều nhé!
    may mắn hôm đó em đc anh Tuấn Anh rất nhiệt tình đến đón. khi về lại đc chị Hà đưa về tận nhà. 2 chị em tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng nói dối với 2 bác bên cạnh là 2 chị em cũng đc tin sái cổ. hi hi, đúng là 2 chị em mình hơi giống giống nhau thật chị nhỉ? còn rất, rất nhiều người em gái muốn cảm ơn nhưng thay cho những lời cám ơn đó là lời hứa, nếu có 1 lần nào đc gặp mọi người nữa em gái sẽ rất sẵn sàng. hi hi
    chúc mọi người luôn vui vẻ ạ!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chiều qua chị lại phải đi làm, làm bù cho vụ off hôm trước đấy em. Hẹn em vào một dịp gần nhất nhé.
    Tối qua lọ mọ đi tìm topic về vòng tay sau lưng, cứ ngỡ là topic của em, định vào comment vài lời nhưng mà lại là... của người khác Thế là hết cảm xúc luôn, khỏi comment
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ơ hay từ đầu buổi đến cuối buổi em chả bít nhân vật này anh ạh hihi
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    UHM KO PHẢI MÌNH EM MÀ CHỊ VÀ CHỊ MINH CŨNG TIẾC LẮM , NHƯNG VUI LÀ TỐT RỒI EM NHỈGIAO THỪA HỘI NHÀ MÌNH HÔM NÀO LẠI OFF TÍP NHỈ HICHIC

Chia sẻ trang này