1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình ngày chủ nhật - MTV Mostwanted FM

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi luc_truc_khach, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi , ai chưa biết thì tôi báo cho nhé .
    ANH QUICK ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI .
    Nếu đã từng nghe CT mà giờ đây không còn nghe nữa , hãy quay lại nhé vì giờ CT đã lại có anh Quang .
    Nếu chưa từng nghe thì quả thực đừng ngại ngần mà lại ko vận đài lên vào 9h sáng CN hàng tuần hay 9h tối ngày thứ năm . Lần này chắn chắn bạn sẽ ko thất vọng vì những gì mình sẽ được biết .
    Và cũng đừng quên vào hai cái web sau đâu nhé . Có lẽ các bạn ở xa sẽ sắp được nghe CT hàng tuần rồi . Chắc các CT weekly sẽ được up lên ngay thôi . Quá tuyệt phải thế chứ ?
    http://www.theoyeucau.com
    http://tapchiamnhac.net
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tán dương ghê thế , cái chương trình này lúc đầu nghe thì vui vui , về sau nó nhàm , chỉ muốn nghe nhạc chứ dẹp quách phần giới thiệu của 2 người đó cho rồi , nhất là chất giọng của ông Quang , nói cứ như là giễu cợt ấy ( mặc dù nội dung thư có thể rất nghiêm túc và xúc động ) .Rồi có thời gian gì mà máy bay tàu lượn tá lả , mỗi lần nghe là căng óc xem họ đang nói cái gì . Cái gì cũng vừa vừa thôi , một chương trình ca nhạc chứ đâu phải chỗ nói đâu toàn chuyện trên trời dưới đất .
    Nhớ cách đây 3 năm ( lúc ông Hiếu còn dẫn thì phải ) , ai mà muốn được phát chương trình thì phải làm một lá thư thật đẹp , một bưu thiếp lộng lẫy thì mới có hy vọng . Bên cạnh đó viết phải khéo , phải dí dỏm , phải gây ấn tượng v.v.. còn câu chuyện có thật hay không là chuyện khác . Một chương trình quá trọng hình thức ,hay có sự chân thành đi nửa thì nó cũng phải được thể hiện một cách ấn tượng . Khó lắm , nhớ có thời gian buồn và tuyệt vọng thật nhiều , có viết thư đến chương trình vài ba lần mà chẳng bao giờ được phát , đúng là thật ngốc , mình trông đợi cái gì ở bọn họ ?
    Cái mà tôi không nhận được từ chương trình này thì tôi lại nhận được ở chương trình Những Ca Khúc Bất Hủ của anh Trí Quyền , đài Sg . Đối với tôi mỗi buổi tối Cn được nghe chương trình của anh là một niềm hạnh phúc , tôi cảm thấy được chia sẻ , tôi cảm thấy những tình cảm ở đây là thật , là chân thành biết bao .
    Không những vậy anh Trí Quyền rất chịu khó đầu tư những băng đĩa hay và lạ . Là một người rất chi là sành đấy
    2 năm nay chán không nghe MTV wanted nữa , chẳng biết hay dở thế nào mà tán dương ghê thế ?
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/07/2004
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một quan điểm riêng mà. Mình nghe MTV từ lâu lắm rồi và bây giờ vẫn nghe. Hai DJ dẫn chương trình cũng hay và hóm hỉnh, vừa được nghe tâm sự của mọi người, vừa được nghe nhạc nữa chứ. Cũng phải nói là..... ( có thể mình không thích rock cho lắm).. có những hôm nghe toàn rock.... híc... như tra tấn vậy. Hì... nhưng bây giò vẫn nghe thường xuyên chỉ có điều là chỉ nghe thôi chứ chưa gửi yêu cầu lần nào
  4. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , có đến thế ko đấy ? Mình nghe CT cũng rất lâu rồi , thấy có rất nhiều lá thư ko phải là đặc biệt lắm mà vẫn được phát đấy chứ . Cái quý của anh Q và chị S là cả khi những lá thư ko được hay lắm vẫn có cách giới thiệu khiến nó trở nên đặc biệt hơn , ko chìm lỉm giữa những lá thư hay gấp nhiều lần nó mà . Có nhiều bức rất đơn giản mà vẫn được anh chị đáp ứng , chuyện trò , thực sự đã làm vơi đi nỗi buồn cho người viết rất nhiều đấy chứ .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cái mà tôi không nhận được từ chương trình này thì tôi lại nhận được ở chương trình Những Ca Khúc Bất Hủ của anh Trí Quyền , đài Sg . Đối với tôi mỗi buổi tối Cn được nghe chương trình của anh là một niềm hạnh phúc , tôi cảm thấy được chia sẻ , tôi cảm thấy những tình cảm ở đây là thật , là chân thành biết bao .
    Không những vậy anh Trí Quyền rất chịu khó đầu tư những băng đĩa hay và lạ . Là một người rất chi là sành đấy
    [/QUOTE]
    Có lẽ có cái gì đó đã làm bạn hơi ấn tượng xấu về MTV Mostwanted phải không ? Mình thấy việc ko đc đáp ứng thư yêu cầu đúng rằng rất đáng buồn nhưng đâu đến nỗi tệ như bạn nghĩ .
    Ở đâu thì cũng vậy thôi , bạn cũng hiểu rõ thư hàng ngày đổ về CT là rất nhiều , đâu phải ai cũng được đáp ứng ngay . Cũng có rất nhiều bạn gửi nhiều thư mà vẫn ko được may mắn gửi bài hát . Cái ấy còn tuỳ vào sự may xui của mỗi người . Làm sao có cái gì mà có thể tự đáp ứng các chức năng hoàn hảo được . Anh Q và chị S cũng đã cố gắng hết sức rồi , đâu phải là tệ đến như vậy . Anh chị luôn cố gắng là nơi mang tới niềm vui và giải toả bớt các căng thẳng , buồn mỏi cho mỗi người nghe mà , nên làm gì đến độ thư đẹp , thư hay mới phát . Cũng một phần vì lẽ đó nên tuy là CT âm nhạc nhưng lời dẫn khá dài . Nhưng đấy chính là điểm khác biệt giữa những người dẫn và các CT khác . Chả phải thế hay sao mà khi anh Quick đi , nhiều người đã bỏ nghe CT như thế ? Mọi người đều muốn tìm thấy sự thảnh thơi khi nghe MTV đấy chứ .
    Thật đáng tiếc với những gì của bạn với MTV FM , nhưng mình nghĩ việc được đáp ứng yc trên NCKBH với bạn đã mang lại rất nhiều niềm phải không ? CT Những ca khúc bất hủ của anh Trí Quyền rất hay . Mình cũng biết thế . Tớ chưa bao giờ được nghe anh ấy nói trên sóng trực tiếp cả , mà toàn phải lên mạng nghe online thôi . Điều ấy thực sự còn kém may mắn hơn . Nhưng cũng phải nói nhờ việc nghe MTV , biết đc địa chỉ 4rum mà gặp các bạn yêu thích Những ca khúc bất hủ trong đấy tớ mới đc biết và nghe CT đấy . Anh TQ tài như thế nào thì khỏi phải bàn rồi . CT của anh ấy phải nói là quá hay , quá tuyệt , đặc biệt với các Rock fan . Tớ rất thích đc nghe cả 2 CT thay vì 1 như bây giờ . Nếu cũng thích anh ấy và muốn cùng nhiều người nói về anh TQ , sao bạn ko vào địa chỉ 4rum ( http://tapchiamnhac.net ) nhỉ ? Sẽ có nhiều điều về anh TQ mà bạn sẽ thấy rất thú vị đấy . Forum mới có hơn 1 năm nay nên tớ cũng chỉ mới nghe và biết tới anh TQ thôi . Nhưng phải nói là tớ rất thích CT của anh ấy . Tuy rất thích vậy nhưng mà vì mới nên tớ cũng ... hơi ngại vào nói . Bạn cũng hiểu tớ chứ nhỉ ? Hy vọng bạn sẽ vào đấy để cổ vũ cho anh TQ và giúp cho nhiều người hơn nữa biết về anh ấy và NCKBH . Một CT như thế , sao lại ko cùng nhau thưởng thức ?
    Được luc_truc_khach sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 08/07/2004
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá đấy , ai muốn nghe cái giọng mũi dễ thương triều mến của anh Trí Quyền thì cứ vào đây nghe thoải mái :
    www.voh.org.vn .Mục Ca khúc bất hủ . Nghe nói hồi trước anh Trí Quyền học Húp Lít , giờ đang làm cho nhà đài và thỉnh thoảng viết bài cho báo thanh niên cuối tuần. Nghe kể hồi đó có lần đội trường him thi âm nhạc tp được giải nhất mà him là đội trưởng đó , mà khuôn mặt thì mấy anh chị bảo là " dài ngoẵng như mặt ngựa " ,dáng cao cao gầy gầy , không biết thực hư thế nào , nhưng mình lỡ tương tư rùi biết làm sao được
    Anh Trí Quyền sinh ngày 23/9/1978 . Ở đây cũng có vài bài của anh TQ này http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/VanHoa/Amnhac/
    Rồi trong mấy trang web mà bạn big_fan của MTV most wanted ở trên nói nữa .
    Ai ở Sg thì nghe chương trình của anh tối chủ nhật lúc 10h trên sóng FM 99,9 mHz . Phát lại lúc 10 sáng thứ tư tuần sau đó . TRong đó có 2 tuần là đọc thư thính giả , 1 tuần giới thiệu album mới và một tuần là tạp kĩ ( thường là những bài tổng hợp rất hay ) .
    Bản nhạc anh sử dụng đầu chương trình là đoạn đầu của bài "rain and tear" , một bản nhạc quen thuộc và thân thương của chương trình
    Ai viết thư cho anh thì viết theo địa chỉ CT NCKBH , đài tiếng nói nhân dân tp HCM . Số 3 , NGuyễn Thiện Thuật ,tp HCM hay hộp mail điện tử nckbh@yahoo.com ( Anh TQ thích những lá thư viết tay hơn , tất nhiên )
    Chúc mọi người thấy lí thú với chương trình này
    u?c temely s?a vo 15:57 ngy 09/07/2004
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ối chà, gì cũng được, miễn đừng là ông Ngân - nghe cái giọng mà chán.
    Ông Quang tuy hóm hỉnh hơi thái quá một tý nhưng mà những chỗ cần nghiêm túc thì ông ý cũng chơi được.
    Ngọc Anh nói lâu rồi nhưng có những chỗ chị ta nói như súng liên thanh, nhiều khi cảm giác như chị ta đọc thuộc vậy, mí lại có khi 2 người đối đáp nhau vui vui nhưng mà khi cần thì cũng thử " xỉa" nhau ác, đôi khi thấy sợ sợ, ví dụ ông Quang chê N.A .....già, N.A phang luôn một câu: " thôi đi! đừng có mà ném đá vào nhà người ta thế, nhà mình cũng bằng thuỷ tinh đấy!" hu hu....
    mà dạo này thấy chả tình cảm như trước nữa. may sao mình có mấy cái băng thâu lúc chương trình hay hay

Chia sẻ trang này