1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Noel của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ghost_casper, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Noel của TDC

    Chương trình Noel của TDC


    Tối 24/12 trên sàn Lý Nam Đế sẽ có chương trình đặc biệt chào mừng Noel với nhiều tiết mục hấp dẫn: xổ số, quà tặng cho 50 người đến sàn đầu tiên... TDC chúng ta sẽ không bỏ lỡ một đêm Noel vui vẻ chứ Chương trình sẽ bắt đầu lúc 20h30.


    Chưa hết, đó mới chỉ là hiệp 1. Còn đây là hiệp 2 ạ:


    Noel (25/12), buổi chiều 16h30 tại CLB Mai Hắc Đế lại có chương trình chào mừng - giao lưu dancing giữa các trường đại học.
    Mời mọi người tham gia


    Lấy tin từ site asiandancesport.com




    ghost_casper
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này lười quá chẳng ai chịu post bài cho tôi đọc gì cả [:((]
    Mọi người đi chơi hết cả, quên tôi rồi à? Ở đây Noel chán phèo, chẳng được nhẩy nhót gì cả, nóng toát cả mồ hôi híc híc...
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Để mình thử viết mấy chữ cho Mít đọc nhé. Tường thuật viên cái nhỉ
    Khách sạn Melia lúc 20h
    Khách khứa đến rất đông. Cái đáng nói nhất vẫn là bọn trẻ. Có lẽ rất nhiều trong số các cô cậu đó, lần đầu tiên thấy nhiều người như thế. Nhìn thấy bon trẻ tung tăng cười nói, cái không khí giá lạnh của ngày gió mùa Đông Bắc.
    Đến hơi muộn nhưng quả thật cái đầu tiên mà cảm thấy vô cùng ấn tượng và bất ngờ chính là tiếng hát của anh ca sỹ quán Bar. Chưa bao giờ được nghe một giọng nam hay đến thế. Từ trước đén giờ, cái giọng nam trầm ấm áp luôn làm tôi cảm thấy ấm lòng. Và có lẽ cũng đã lâu lắm mới lại được nghe một giọng hát mà chinh phục được lòng mình. Thầm nghĩ nếu có một đĩa nhạc của anh, tôi sẽ là người muốn mua nó đầu tiên.
    Cầu thanh cuốn bị hỏng. Mỗi đợt lên chỉ được 4 đến 5 người. Quả là một trong những chuyện . Nhìn cô hướng dẫn đứng xếp chỗ cho mọi người lên theo đợt, nửa thấy buồn cười nửa thấy vui
    Trong lúc lên thang máy, người đầu tiên nhìn thấy là ZazuGaby. Gaby giơ tay vẫy vẫy. Hi. TDC được cái là rất chăm đến muộn. Zazu thì trông có vẻ ấm áp quá . Ngó quanh tìm Mít nhưng rồi chợt nhớ là Mít đang trong Nam.
    Bước vào phòng lớn của buổi dạ hội. Ôi, quả là quá đông. Tiếng nhạc Dan nghe quen quá. Nhìn mấy người trong TDC, hihi trông ai cũng có vẻ giống nhau. Ngứa ngáy chân tay quá
    Rồi mấy phút sau, mọi người trong TDC dần đến đong hơn, có thể nhận ngay ra anh MC và bạn nhảy của anh, nhóm Mai Hắc Đế, nhóm trên cung như anh Sơn, Trang, Tú, Chi .... cũng đã ..... khởi động roai`. Có nhiều người mà mình quen nhưng nhớ ko hết được tên mọi người Hic
    Vẫn là thế, cứ nhạc lên là lại thấy mọi người vui vẻ ra nhảy. Không khí như ấp lên bởi những điệu nhảy của các Dancers.
    Rồi trong cái ko khí của buổi Noel, ông già Noel phát quà cho mọi người. Cũng được một lúc, ông bị tóm tuột cả râu. Mọi người xúm lại tóm lấy anh để giật để kéo, để lấy. 1 phút có lẽ là hơi nhiều bởi chỉ 1 tý đã thấy anh cháy túi.
    Và cuối buổi, khi đã tan cuộc, TDC vẫn ở lại cùng nhau nhảy những điệu tự do. Tôi thấy mọi người đã có một buổi tối vui vẻ
    Trên đường về, nhớ lại cái không khí, tiếng nhạc ấy. Quả là thấy vui vui. Và với tôi, vẫn còn đó là âm thanh của người nam ca sỹ quán Bar. Những lời hát ấm áp, đượm buồn đã đưa tôi vào giấc ngủ. Mệt mỏi dần tiêu tan. Cảm ơn anh
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vui quá cám ơn Olympic nhé, trong này có mỗi Mit và Kid lang thang Noel, trời nóng mà vẫn cảm thấy lạnh. Anh Chàng Kid nhà mình dạo nay thay đổi ghê, trông như tay chơi xịn luôn, đi cùng cũng thấy oai lây hi.. hi..: quần bò cắt ống, áo phông xịn vừa đi mua cùng Mit hồi chiều, tóc thì xịt gôm màu, trông ngầu lắm , đố ai nhận ra Kid ngày xưa đấy. Buồn nhất là không được Dance Kid nhỉ
    He he vừa được bác Fin gọi, thế là lại tụ tập ở Sài Gòn rồi , khi nào về Mit kể tiếp nhé, giờ đói quá
    Nhớ Hà Nội quá rồi!!!
  5. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Noel (25/12), buổi chiều 16h30 tại CLB Mai Hắc Đế - giao lưu dancing
    Buổi giao lưu của một câu lạc bộ mà theo đánh giá của Trờ âm trâm ngã Trẫm là rất xôm. Xôm đủ mọi đường.
    Xôm 1
    Đông ghê. Thì cũng toàn các gương mặt quen thuộc của dancing. Nhưng mà tình trạng quá tải dẫn đến việc rứt nhìu người ra cái sảnh phía ngoài để nhảy cho ... thoải mái.
    Xôm 2
    Vừa lên đến gác 3, đã bị trấn lột ngay 10k / người. Da man. Mấy cái món trong đó thì nuốt thế lào được. Toàn lạc rang và củ đậu. He he. Bia thì ko bít có phải là bia BK trường mình không. Xôm
    Xôm 3
    Nhảy trong sàn thì chân tay phải thựt cửn thựn. Ăn đá nà chuyên thường Cuộc thi chân ai nhanh hơn , tay ai xỉa khoẻ thì phải. Sợ quá
    Xôm 4
    Màn trình diễn của các đôi khiếp mọi người được thoải mái và ... thỉnh thoảng cười Vui thật
    Xôm 5
    Giờ mới biết TDC của các zị đến đông dủ thế lào. Nhất là Ghost. Ba xạo
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
    Được ANH_PHA_ROI sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 27/12/2002
  6. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, Ô ơi, quên mất cả bạn rùi, chán thiệt ... Ai là người ở lại cổ vũ cho Ô dancing trên cái sàn bé tẹo tèo teo ấy nhỉ?
    Chán quá đi mất
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này