1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ??o MÙA HÈ YÊU THƯƠNG ??? ĐẾN TÂY ĐẰNG VÀ THUỴ AN NGÀY 03-05-2009

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Lechichiu, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi bạn vào thử trang web này xem, nếu thấy có thể xin tài trợ hoặc ủng hộ thì viết một bài dạng như thư kêu gọi ủng hộ đưa cho tớ, tớ post lên cho : http://unicom.com.vn/
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia cùng mọi người chuyến đi này nhé ;)
    Được sonnguyen_sn sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 07/04/2009
  3. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp được đến Tây Đằng,lại sắp về Thụy An...
    Tôi nói đến Tây Đằng,vì đã lâu rồi,chúng tôi chưa ghé qua trung tâm ấy,dường như những dự định của cuộc sống đã lôi kéo mọi người để rồi chẳng có nhiều thời gian để đến với các em nữa.Ở nơi đó,tôi đã gặp những nụ cười trẻ thơ rạng rỡ,những ánh mắt trong veo,những bàn tay nắm rất chặt...Ở nơi đó,tôi đã nghe về rất nhiều những mảnh đời bất hạnh,để thấy mình cần có trách nhiệm hơn,với cộng đồng này!
    Tôi nói về Thụy An,bởi với tôi,Thụy An giống như 1 ngôi nhà,mà ở đó,tôi có rất nhiều các em nhỏ luôn chờ mong sự có mặt của các anh chị ở trung tâm,để cảm nhận được những quan tâm ấm áp và những nụ cười rạng rỡ...ở đó,tôi có những cụ già ngày ngày ngồi tựa cửa nhìn về nơi xa xăm,những cụ ông,cụ bà cười móm mém khi nhận những món quà nhỏ từ tay chúng tôi...ở nơi đó,chúng tôi cảm cận được nhiều hơn 2 chữ Yêu Thương!
    Đã bao giờ bạn nhìn thấy,1 cụ già,ngồi ngơ ngác trong 1 chiều nắng,trên tay cầm những mảnh rác bỏ,cười vu vơ......
    Đã bao giờ bạn cảm nhận được cái ôm từ 1 vòng tay bé xíu,và những món quà dễ thương đầy bất ngờ.
    Đã bao giờ bạn nhìn thấy những đứa trẻ không lành lặn,ở trong 1 căn phòng ẩm ướt,nghển cổ lên nhìn xung quanh,cổ họng rên những tiếng khó hiểu,hay những tiếng cười khanh khách khiến lòng lo lắng....
    Đã bao giờ bạn nhìn thấy 1 bữa ăn,với những tiếng gào rú,với mỗi thìa cơm bón cho các em,chỉ trực rơi ra ngoài......
    Đã bao giờ bạn bị 1 bàn tay nắm chặt,như không muốn rời,ánh mắt nhìn như van vỉ,cầu xin.....
    Đã bao giờ....chưa???!!!!
    Ở trung tâm Tây Đằng và Thụy An,các bạn được chứng kiến nhiều hơn những điều tôi đã kể đã viết....
    Bởi mỗi kí ức dội về trong tôi,khiến lòng đau nhói,đến mức muốn bật khóc thành tiếng!!!
    Không chỉ đứng nhìn,không chỉ đọc qua,không chỉ ngậm ngùi....hãy biến thành những hành động cụ thể,hãy cùng chúng tôi chung tay để đem đến cho cuộc sống của các em ấy,những con người ấy,thêm đầy đủ,đê giảm bớt đi những khó khăn,khốn khổ mà họ không đáng phải nhận!!!
    Hãy vì nhau,vì cuộc đời này để làm thêm nhiều việc ý nghĩa...mọi người nhé!!
  4. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    VA ủng hộ 1 cái quạt treo tường nhé,tuy nó không mới,nhưng vẫn dùng tốt lắm!!!!
    Mọi người hãy tham gia đóng góp,từ hôm nay đi...!!
  5. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Do điều kiện công việc và gia đình, tớ không thể tham gia được tất cả các chuyến đi & các buổi họp cùng mọi người nên cũng không ĐK làm thành viên chính thức của CLB, nhưng hy vọng mọi người cho tớ một chân dự bị
    Xin đóng góp 100K cho chương trình lần này và sẽ đóng quỹ hàng tháng (30K)
  6. bigsky87

    bigsky87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đúng là đợt Tết vừa rồi cùng mọi người đến TĐ và TA là một ngày rất đáng nhớ, có lẽ sẽ không thể nào quên đc.
    Hôm vừa rồi mưa quá nên không thể đến chùa gặp các sếp trong tháng năm và đóng quỹ được, quả là thiếu sót quá. Mấy hôm nữa có lịch đem đồ ủng hộ đến tập trung thì em xin hẹn gặp mọi người ở đó
  7. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người đến với 2 trung tâm, đặc biệt là sự "xông" chương trình của anh Tiến ^^, cảm ơn anh rất nhiều!
    @ hp18188: bạn cho tớ nick yahoo để trao đổi nhé ^^
    @songuyen: mình là ai vậy?
    @chị vịt: cố lến!
    @all: TIẾP TỤC MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ TÍCH CỰC CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.ĐỒNG THỜI KÊU GỌI QUYÊN GÓP ĐẦU TIÊN LÀ QUẠT CŨ CÁC LOẠI!
    Em xin ủng hộ 1 cái quạt cây cũ ạ!
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình mà :-*
    Cho mình đi với "mìn" nhé
  9. AntonN

    AntonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình là thằng nào đấy?
    Xin góp 100k và một ít quần áo như đã nói trước. Cuối tuần về HN a đưa cho Chi nhá.
  10. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tớ đang ở nhà làm Tốt nghiệp, lúc mng hành quân xuống Thuỵ An cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị nước rút để bảo vệ đồ án. Thấy mọi người hăng hái cũng muốn tham gia lắm cơ, nhưng thật khó để tập trung 1 lúc 2-3 việc. Dù ko trực tiếp tham gia được nhưng tớ sẽ cổ vũ cho cả nhà. Nếu có thể sẽ cố gắng ủng hộ trong khả năng của mình. Mọi người chuyến này làm hoành tráng vào nhé, mùa hè nóng lắm đấy, các em rất cần quạt và những bộ quần áo mát mẻ, có xà bông thơm tho để tắm và khăn bông lau người sạch sẽ thì còn gì bằng!
    Được ktslien sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 09/04/2009

Chia sẻ trang này