1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình offline diễn ra vào thứ ba , 17- 12 - Ủng hộ quĩ Vì người nghèo. - Triển khai.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá vì không có âm thanh nhỉ,có mấy bài tưởng là ca sĩ đang thì thầm mùa xuân ấy, mà hình như có người đọc thơ nữa thì phải,chắc tại mình ngồi nói chuyện nhiều quá thì phải..híc..nói chung là cũng được...
    nhìn mặt trời mà không chói loá
    là hội người mù Việt Nam
  2. Snow

    Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thanksssssssssssss mọi ng` nhìu nhìu! Hôm đó chán dời lắm!!!!!
    Hôm sau chik em đưa đến lớp em
    Tự dưng thấy bà ý ló mặt vào lớp
    Thanks chú cauchin nữa!!!!!!!!!!!
    Haha, chú ko cốc đầu cháu được đâu!
    Ivy1312
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thật bận! Buổi trình diễn kết thúc đã lâu mà hôm nay mới có dịp vào box TRỊNH.
    Cảm xúc thật tuyệt vời khi được tham dự một đêm như thế. Có lẽ hiếm có nhóm người nào, mà sự tôn trọng dành cho các bạn trình diễn cao như vậy. Một không khí thật ấm áp, không xa lạ, gần gũi nhưng tràn đầy chất thơ, đúng như âm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa vậy.
    Ra về, với chỉ những ước mong, sẽ lại có những đêm như thế.
    Cảm ơn cô bé Nguyệt-Ca, sự vất vả của em đã được đền bù xứng đáng. Em hãy tin rằng, nhiều người, rất nhiều người sẽ luôn thán phục và dành cho em tình cảm trìu mến nhất.
    Khi 18 tuôi, anh đã không thể làm được như em hôm nay. Hãy cố lên Nguyet-Ca nhé.
    Xin gửi lời chúc sức khoẻ nhân mùa giáng sinh tới tất cả thành viên của box Nhạc TRỊNH, tới những bạn đã nhiệt tình tham gia biểu diễn. Các bạn đã cho chúng tôi, những khán giả, một đêm không thể quên
    Mong sẽ có nhiều dịp được hát cùng nhạc TRỊNH.
    ATC
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chưa bao giờ Quang lại cảm thấy mình có thể hát một cách hoàn toàn thoải mái, không run rẩy như những lần đã hát ở Nhạc Tranh trước đó. Nguyệt Ca, nhimnhim..và tất cả các bạn giỏi quá
    Mến chúc tất cả anh em bạn bè box mình một Xmas vui vẻ tràn đầy hạnh phúc
    p.s Thực ra Quang rất muốn viết thật nhiều thật nhiềucảm nhận của mình sau đêm nhạc vừa rồi...(lâu lắm mới lại muốn "cầm bút" ) nhưng lực bất tòng tâm, mấy bữa nay không có foneline ở nhà, ra ngoài hàng ngồi ồn ào ồn ào không thể nào viết cho thực
    Hẹn gặp lại
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

    Được quang sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 22/12/2002

Chia sẻ trang này