1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình ọp lai dự phòng 24-12! He` he` he`

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chương trình ọp lai dự phòng 24-12! He` he` he`

    Kính thưa các già làng trưởng bản cùng các nam thanh nữ tú!

    Ngày 21/12 chúng ta sẽ có một buổi ọp hoành tráng trên sàn Kinh Kì. Hẳn rằng BTC đã rất có dụng ý trong việc chọn ngày 21 mà không phải là ngày 24 hay 25????

    Những người có partner (hổng phải để dancing) thì hổng phải bàn. Thế còn những người alone thì thía nào ạ???? Tàn cuộc vui bao giờ cũng là một tâm trạng trống trải. Càng trống trải hơn khi xung quanh mình thiên hạ ầm ầm đổ ra đường đi chơi trong cái lạnh rất NGỌT NGÀO của đêm cuối năm.

    E có ý kiến là những ai không có partner chúng ta cũng tụ họp một hội đi chơi cho hoành tráng. E đề nghị hội alone sẽ đi NHẬU. Nhậu và hát hò, và quậy phá tưng bừng..... Pacific cho xôm trò hay một chốn thanh bình, yên tĩnh, nhỏ nhưng ấm cúng, nhạc Trịnh nhẹ nhàng với chất men nồng nồng , ấm ấm, êm và say ???

    Nào ! Danh sách những người tham gia nào:

    1. IDtoday
    2. E gái IDtoday
    3. Omni
    4. Sir_trungdung
    5. Chatchatboom (xác trong Nam, hồn ngoài Bắc)
    6. Callalily

    Okie okie! Danh sách đã hòm hòm rồi đây. Ai nữa nào! Giơ tay nhanh kẻo hết phần. Hè hè
  2. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ớ...
    Giải HN Open hôm qua thấy khongthe, chatchatboom và Sir_trungdung tách ra ngồi xem một chỗ đang nghi nghi đấy!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghi gì? Chẳng lẽ e một tay mà bắt 2 cá à?
    Để e chỉ cho anh bài học đầu tiên để "câu cá": Chỉ theo đuổi một mục tiêu và chỉ duy nhất một mục tiêu. Bắt 2 tay là xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn chài, tham đĩa mà bỏ mâm. (Trường hợp cá không sống chung hồ thì okie.... càng nhiều hồ, nhiều cá càng tốt....)
    Chúc anh giai sớm kiếm được cá cho trẻ con ngưỡng mộ! hì hì
    Mừ tối qua có kẻ bảo cho e mượn cái dựa lưng mềm mà nhỉ?

Chia sẻ trang này