1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình ??oQuyên góp đồ dùng học tập tặng trẻ nghèo Sơn Động, Bắc Giang???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi got_but_chi, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chương trình ?oQuyên góp đồ dùng học tập tặng trẻ nghèo Sơn Động, Bắc Giang?

    Chương trình ?oQuyên góp đồ dùng học tập
    tặng trẻ nghèo Sơn Động, Bắc Giang?​

    Xã Vĩnh Khương, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là một xã nghèo, thuộc diện chương trình 135 của Chính phủ. Do vậy, điều kiện sống khó khăn và lạc hậu, việc ăn mặc và học tập của trẻ em ở đây rất thiếu thốn.
    Trong tháng 2/2006, theo điều kiện thực tế và mong muốn của các em nhỏ ở đây, Nhóm Alpha phát động Chương trình ?oQuyên góp đồ dùng học tập tặng trẻ nghèo Sơn Động, Bắc Giang?. Đồ quyên góp sẽ chuyển cùng 300 suất quần áo quyên được trong chương trình thường niên ?oÁo ấm tặng trẻ nghèo vùng cao 2006?.

    Thời gian quyên: từ ngày 17/2 tới ngày 29/2/2006.
    Đồ quyên: Vở thếp, bút bi, đồ dùng học tập các loại.

    Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
    - Thanh Phương: 04 9128190
    - Thuỳ Linh: 0903289367
    - Hoặc qua email: alphagroupvietnam@yahoo.com

    Chúng tôi có thể tới tận nơi nhận đồ quyên góp từ 12h ?" 13h; và 19-21 hàng ngày.
    Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ.
    Trân trọng.
  2. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    các bạn liên hệ với mình nhé tối mai từ 19h đến 22h các bạn qua điạc chỉ nhà mình nhận quần áo nhé ! đc: P1 B12 Thủ Lệ 1 - Ngọc jkhánh - BĐ - HN đt: 7663655 có thể chỉ đường như thế này ! các bạn đến đc 107 đào tấn đi thẳng vào ngõ đó hỏi nhà bác QUANG hoặc nhà số 41 ! thân ái
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    tớ lại xem nhà tớ có gì không nhá . Roài lại tiếp tục liên lạc với cô nàng
    Cơ mà sách giáo khoa có được không
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/02/2006
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sách giáo khoa cũng được. Cơ mà đồ dùng học tập là tốt nhất nàng ạ
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 24/02/2006
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm qua có 1 bạn giấu tên đã gửi vào tài khoản của Bông sẽ tiền là 300K. Nhờ Bông mua đồ dùng học tập chuyển cho chương trình quyên góp.
    Bông đã nhận được số tiền đó và đã đi mua. Thay mặt nhóm Bông gửi lời cảm ơn tới bạn. Mong rằng sẽ gặp bạn trong các chương trình khác của nhóm.
    Trân trọng !
  6. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng biết quyên góp gì cả,,,,lục lọi trong nhà có mấy cái áo cũ,gửi bên nhà thíchdulich. Nhà u nao gần đó qua lấy hộ luôn nhé.Kể ra có sách giáo khoa cũ để ủng hộ là tốt nhất vì nhận thức dân trên đấy còn hạn chế lắm( tui sống ở cái huyện lục ngạn in time nên biết chút ít )...chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!!!!!!

  7. idml

    idml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh được chuyển tới bạn gì gì đó bài hát
    Tình Cây Và Đất
    Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
    Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
    Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
    Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!
    Những con đường trải dài bóng mát
    Những mảnh vười trái ngọt cây xanh
    Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
    Đem đến môi sinh sự sống cho đời
    Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
    Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
    Rồi mai đây anh là đất em là cây
    Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng

    và lời nhắn: Không cần khách sáo. Hãy im lặng để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình....
    Được idml sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 27/02/2006
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chúc anh 1 buổi sáng tốt lành
    Bên này của Trường Sơn đang mưa và lạnh lắm. Chứ ko như bên kia "có cái nắng, có cái gió" nhưng em nghĩ bên nào cũng có 1 cái chung đó là "có nỗi nhớ ko mang tên, người ơi "
    Không phải là khách sáo đâu, mà nhận được sự ủng hộ cho chương trình thì phải cảm ơn để lần sau còn xin được tiếp chứ.
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin được ủng hộ ít vở học tập
    Có gì trong ngày hôm nay sẽ mang đến
    Và xin hỏi lun, có việc gì làm đc không cho mình tham gia với.
  10. idml

    idml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn gì gì
    Có Răng Rồi Mới Rứa
    Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
    Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
    Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
    Tụi bạn tưởng "có răng rồi mới rứa"
    Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
    Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
    Ngâm nga câu "hoa cúc áo vàng"
    Và tương tự, chàng tập làm thi sĩ
    Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
    Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
    Ờ thương thương, nhớ nhớ làm chi
    Về ba mạ biết ri la chết
    Mắc cớ chi theo người ta cho mệt
    Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
    Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
    Nhưng ngày mai, thôi đừng theo nữa hỉ.
    (st)
    Và lời nhắn là " mình sẽ sẵn sàng vì nhà mình làm hàng xáo ! híc "

Chia sẻ trang này