1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình quyên góp băngcatxet ghi âm cho người khiếm thị

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi doctai82, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chương trình quyên góp băngcatxet ghi âm cho người khiếm thị

    Nhóm Tình nguyện Niềm Tin
    Chương trình quyên góp băng Catxet


    Thư ngỏ

    Các bạn thân mến!
    Sau một thời gian tham gia thực hiện chương trình "sách nói cho người khiếm thị:http://rockvietnam.com/forum/index.php?s=107d0691b58e0e523fb568c26bf524f1&showtopic=31360 Nhóm Niềm Tin chúng tôi nhận thấy rắng: do những băng catxet dùng trong chương trình đều là những băng đã qua sử dụng( băng cũ được xoá trắng để ghi âm lại) vì thế chất lượng băng không cao, thời gian sử dụng hạn chế... Lượng băng phục vụ chương trình lại rất thiếu thốn.
    Thời gian quyên:
    Từ 26/ 7/ 2004 đến 26/8/2004
    Hình thức quyên:
    - Bạn có thể gửi về chương trình những cuốn băng catxet cũ vẫn còn xử dụng được của bạn ( băng mới càng tốt hìhì 8) )
    - Hoặc bạn có thể gửi tiền mặt cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng chúng vào việc mua băng catxet cho chương trình( 7000đ/ cuốn băng 90'''')
    Địa chỉ liên hệ:
    Bạn có thể thông tin cho chúng tôi ngay tại topic này hoặc nhắn cho:
    Ngô Hồng Nhung Y!M: Doctai82 ĐTNR: 04. 85720359( sau 6h tối)
    Vũ Anh Hiệp Y!M: Doianhve2811 ĐTNR: 04. 5145639
    Nhóm rất mong sang năm học mới các bạn, các cô chú khiếm thị sẽ có thêm các tài liệu để phục vụ cho việc học tập!
    Trân trọng cảm ơn!
    post-5-1089172301[1].jpeg
    [​IMG]


    Được doctai82 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 26/07/2004
  2. H10N20

    H10N20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc! cực kì bức xúc đó là cảm giác của tôi bây giờ x(
    Hôm nay lần đầu tiên tôi tham gia một buổi đọc băng của nhóm( thời gian vừa rồi bận chuyện gia đình), Trời ạ! giọng người đọc thì hay đến thế mà sao khi nghe nó lè nhè, lúc cao lúc thấp,...... x( Chung quy cũng chỉ vì dùng lại băng cũ, chất lượng băng không cao x( Băng gốc thế này thì thử hỏi làm sao mà sao sang băng khác cho các cô chú, các bạn khiếm thị nghe được? x( May mà mới đọc được hơn nửa tiếng thì cảm thấy nghi ngờ chất lượng băng nên cô Ngọc cho tạm ngừng để kiểm tra băng nếu không cứ đọc một lèo thì...tốn công hết sức! Vậy là một buổi đọc băng bất thành x( chung quy cũng chỉ vì không có băng mới, băng chất lượng để đọc!
    Xin thay mặt nhóm kêu gọi mọi người xin hãy giúp sức cùng chúng tôi để chương trình có thêm băng mới, để các cô chú, các bạn khiếm thị có được những tài liệu, những "cuốn sách biết nói" để phục vụ cho việc học tập!
    Chân thành cảm ơn!

  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh tôi nhớ đến 2 năm trc đây, chỗ bạn đang ngồi, cái đài, tất cả đều vẫn thế và chẳng có gì thay đổi, nếu tôi ko nhầm thì ngồi cạnh bạn là cô Ngọc?Lần đầu tiên bc chân đến chỗ đó, mọi hình dung trong tôi đều khác hẳn, ngay từ con đường đi cũng đủ nói lên việc mà mọi ng đang làm là ko hề đơn giản , và cái ý tưởng về việc thu băng sách cho hs khiếm thị đã có từ rất lâu, cho mãi đến bây h nó vẫn chưa thực hiện đc và đến bao h thì mọi cái sẽ hoàn thành đây???Đó là 1 câu hỏi ko phải ai cũng trả lời đc, và rút cục giải pháp duy nhất, tạm thời vẫn cứ là mang băng và sách về nhà tự thu , 1 công việc tỉ mẩn , ko biết đến bao h mới hoàn thành, nhưng ..... cứ phải làm thôi
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người !
    nếu ko nhầm thì cũng có 1 chương trình như thế này ,nhưng hơn 1 chút về quy mô , và ko âm thầm đến vài năm như vậy
    để hiểu rõ hơn bạn hãy vào
    http://ttvnol.com/f_281.ttvn
    hi vọng mọi người có thể liên lạc và trợ giúp nhau
    thân.

Chia sẻ trang này