1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình "Sưởi ấm" - Tự lực 24/02/2008

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Chương trình "Sưởi ấm" - Tự lực 24/02/2008

    Công ty TNHH Nhà tự động Việt Nam Auto-Home
    Chương trình "Sưởi ấm"​

    Kêt thúc chuyến đi thăm hỏi tặng quà cho các em và gia đình nhân dịp đầu năm, cảm nhận sâu sắc sự khó khăn và thiếu thốn của các em nhiễm chất độc da cam, mồ côi nơi đây, cũng như sự nỗ lực thầm lặng của những người phụ trách. Công ty Nhà tự động Việt Nam Auto-Home tiếp tục tổ chức chương trình ?oSưởi ấm? gửi đến các em nơi đây sự quan tâm chia sẻ về tinh thần và trao tặng những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt như: Gạo, phích nước, cửa nhựa cho công trình phụ?Đồng thời tổ chức bữa ăn thân mật cùng các em và cán bộ trung tâm.

    * Thời gian]/b[: 08h00` dến 14h00` ngày 24/02/2008
    * Xuất phát lúc 08h00` tại Nhà hát lớn HN
    * Địa điểm: Trung tâm nhân đạo Tự Lực ?" xóm 5 Làng cổ Bát Tràng
    * Nội dung:

    - Giao lưu bữa cơm thân mật cùng các em nhân dịp đầu xuân.

    - Trao tặng vật dụng sinh hoạt.

    - Trao tặng và lắp đặt cửa cho các công trình phụ.

    Các bạn muốn tham gia cùng Auto-Home có thể liên hệ với Anh Tuấn qua số mobile: 0906210021 để đăng kí.
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngôi nhà của tình thương​
    Tôi gặp Đào Minh Phương trong chiều đầu xuân Mậu Tý, những hạt mưa phùn lất phất cùng cái lạnh giá của đợt rét hại không làm mất đi nét thân thiện của một cô gái có gương mặt tròn đầy và ánh mắt cương nghị, đang làm Giám đốc Trung tâm nhân đạo Tự Lực, cô nói: Đừng viết nhiều về mình, hãy viết về ước mơ và cuộc sống của các em?
    Nếp nhà yêu thương
    Nằm sâu khuất trong cái ngõ nhỏ của làng gốm Bát Tràng có một nếp nhà giản dị chia làm 2 dãy, một bên làm chia ra làm các phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp? còn một bên thì để tổ chức các sinh hoạt tập thể. Một nếp nhà đang bảo bọc 15 thanh thiếu niên khuyết tật, thiểu năng trí tuệ do nhiễm chất độc da cam, mang đến cho các em tinh thần vươn lên để tự mưu sinh để tự tạo ra những giá trị và ước mơ về hạnh phúc, đúng như cái tên: Tự Lực
    [​IMG]
    Đào Minh Phương​
    Phương sinh năm 1981, tham gia hoạt động tình nguyện từ những năm tháng còn là sinh viên. ở các trung tâm bảo trợ xã hội, tiếp xúc với rất nhiều số phận trẻ em bất hạnh, được nghe nhiều lời tâm sự của những em nhỏ lang thang, những em nhỏ mồ côi, thấy nhiều mảnh đời bé nhỏ vất vưởng không nơi nương tựa, cô như bị ám ảnh. Càng hoạt động tình nguyện Phương càng thấy công sức mình bỏ ra thật nhỏ bé? Những dằn vặt, suy tư cứ đeo đuổi, cô không thể nào quên được lời của các em bé lang thang: ?oĂn cắp không xấu, vì chúng em chỉ ăn cắp khi đói? Nhiều đứa đi ngủ dưới cống bị cuốn ra sông lắm chị à??. Phương đã ấp ủ dự định xây dựng một nơi mà chăm sóc và vun đắp hạnh phúc cho các em nhỏ thiệt thòi.
    Năm 2006, Phương gửi dự án của mình tới cuộc thi ?oNgày Sáng tạo? do Ngân hàng thế giới tổ chức với chủ đề ?oSáng tạo vì trẻ em thiệt thòi? và được giải. Giải thưởng 10.000 USD là nền tảng để Tự Lực được thành lập. Đến nay Tự Lực đã ổn định nhưng vẫn còn nhiều lắm nỗi nhọc nhằn lo toan dồn lên vai Phương.
    Nào lo cải thiện từng bữa ăn, Phương hồ hởi khoe: Mình có cả một vườn rau cải, đi vài bước là đã có rau ăn rồi? Lại lo tìm việc làm để các em có thể tự sinh sống được. Cô mong các em hiểu rằng: không có cái gì tự dưng có mà phải đổi bằng sức lao động. Thuộc mọi nết ăn nết ở của mỗi em, Phương như một con gà mẹ giương cánh bảo vệ cho đàn gà con? Cô kể về từng em bằng giọng đều đều nhưng nhiều suy tư: Em Nguyệt có hoàn cảnh phức tạp, bố bỏ đi, mẹ lấy chồng khác, nhà thì bị chính họ hàng chiếm? Di chứng của chất độc da cam từ người bố đã khiến Nguyệt bị thiểu năng trí tuệ, tính khí thất thường, lại lười tập luyện phải thúc ép nhiều vào kỷ luật. Còn cậu Mừng thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thích nghe nhạc trẻ chủ đề tình yêu. Riêng Lan viết chữ đẹp nhất, lại còn làm thơ nữa, mỗi câu thơ ngồ ngộ nhưng khi đọc lên thật xúc động?
    Nhìn những chiếc chăn được gấp phẳng phiu vuông vức trong phòng ngủ, cầm trên tay chiếc bánh chưng do chính các em gói, tôi hiểu Phương đã được một gia đình thật nề nếp và giàu tình yêu thương.
    Cần lắm bàn tay người bạn
    Bạn Vũ Minh Hoàng, một giám đốc trẻ của Công ty Auto - Home, vừa là một tình nguyện viên, sau lần đến giao lưu với các em đã nói: Thật khâm phục nghị lực của chị Phương, khi chứng kiến cuộc sống của các em ở đây, tất cả đều do chị ấy gánh vác. Bài học đầu tiên mà mình nhận thấy đó là sự kiên trì và nhẫn nại. Mong muốn của mình nói riêng và của tất cả các thành viên của công ty nói chung là muốn góp tay để chia sẻ bớt gánh nặng với chị Phương. Sẽ nhiều hơn nữa những buổi giao lưu để chia sẻ tình cảm yêu thương, là những món quà tuy nhỏ nhưng góp phần cải thiện đời sống của các em?
    Phương bảo, chính những buổi giao lưu với các bạn trẻ thuộc các nhóm tình nguyện sẽ giúp trẻ ở đây thấy tự tin hơn. Niềm vui được giao tiếp và hòa nhập sẽ là liều thuốc tốt để từng em vượt qua bệnh tật. Tuy nhiên Phương không tùy tiện cứ ai cho là nhận, cô muốn mọi người đến với Tự Lực trên tinh thần bạn bè cùng sẻ chia. Phương đặc biệt yêu cầu tiết kiệm trong chi dùng mua quà tặng, để làm sao mỗi món quà ấy sẽ là niềm vui đích thực, đóng góp hiệu quả làm tốt hơn chất lượng sống của trẻ. Khi bàn kế hoạch cho bữa ăn giao lưu với nhóm tình nguyện là các bạn trẻ nhân viên Phương tính rất kỹ thực đơn để sao không lãng phí, rồi danh sách quà tặng cũng cần phù hợp với nhu cầu hiện nay của Tự Lực, như gạo ăn đủ một tháng, hay cửa che gió lạnh mùa đông, rồi đồ dùng làm bếp tiện lợi?
    Quan trọng hơn, Phương cần những người bạn thực tâm cùng chí hướng chứ không chỉ là quan hệ tài trợ: cho - nhận.
    [​IMG]
    Mất và được
    Phương tâm sự rằng khó có người bạn trai nào thấu hiểu về công việc mà cô đang làm. Cô e ngại trước những suy nghĩ gia trưởng và thiếu thông cảm. Rồi gia đình nhiều lúc cũng có sự ngăn cách, bởi đứa con gái bướng bỉnh không chịu nghe theo sự xếp đặt của bố mẹ mà cứ vùi đầu vào cái việc đi lo cho người khác?
    Nhưng bù lại cô có được tình thương mến của trẻ. Cái lần Phương ốm, mấy đứa nhỏ tự tay làm một món ăn gọi là gà hầm xào ớt rồi để riêng cho Phương? ?oThật khó mà đánh đổi những điều đó để lấy những chọn lựa khác trong cuộc sống? là lời bộc bạch của Phương.
    (Theo báo An ninh thủ đô)
    www.autohome.com.vn​
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này