1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình tạo Sân chơi về Hội Hoạ và tổ chức Triển lãm Tranh của trẻ chất độc màu da cam, trẻ khi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgian

    hgian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn socialotus có rất nhiều ý tưởng mới!
    Hồi bé mình cũng được đi học vẽ, được thầy giáo phát cho 5 tờ giấy màu khác nhau. Thầy bảo mình không dùng kéo cắt mà xé những tờ giấy đó bằng tay thành những hình mình thích. Mình đã xé thành những con cá nhiều màu, còn có cả những chấm tròn tròn trên thân cá rồi dán lên giấy vẽ. Mình còn xé giấy màu xanh nước biển thành những đợt sóng ~~~~ nhèm ...nhèm...không gì thú vị bằng
    Mình thấy tiết mục đất nặn cũng rất hay, các em mẫu giáo rất thích nặn đất thành các hình khác nhau...một chú lính, một cái cây, một con khủng long, hay con trâu...hay một đoàn tàu dài ngoằng... nặn xong hơi bẩn tay một tí nhưng mà chẳng sao, nhỉ. Các anh chị hướng dẫn cho các em đi rửa tay sạch sẽ là ok ngay.
    Nghĩ xa xa hơn một tí là sau này không chỉ có một triển lãm toàn tranh của các em mà còn có rất nhiều tác phẩm khác, sản phẩm khác... được đưa đến cho người xem.
    Xa hơn một tí nữa
    Những chiếc túi, chiếc ví xinh xắn làm bằng giấy nhiều kiểu dáng, màu sắc, thử hướng những em có năng khiếu, khéo tay...biến những đồ chơi này thành sản phẩm với kiểu dáng, mẫu mã khác nhau....việc này gọi là Hướng nghiệp!!!
  2. socialotus

    socialotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Phần 2:
    2. Bóng bay ơi, xin đừng nổ!!!
    ?oChị có mang bóng bay cho em không??- một em bé vẻ mặt mừng rỡ ra đón tôi ở cổng làng.
    ?oBóng bay tuần trước của em lại bị nổ rồi?, em bé nói tiếp với vẻ mặt nũng nịu và buồn.
    ?oHic, sao nhanh thế, thế này chị xin chị thủ quỹ của Tháng Năm ra sao đây?, chưa kịp trả lời em vậy mà cái đầu tôi đã lên tiếng trước.
    Tôi cười gượng, lục túi đồ từ tuần trước và móc ra được một quả duy nhất. Mắt tôi hướng theo tay đưa quả bóng bay cho em bé như năn nỉ và lảm nhảm ?oBóng bay ơi xin đừng nổ?.
    ?oƠ con bé này hay chưa, mộng du ban ngày hả em, gì mà bóng bay không nổ?, một chị cùng nhóm đập đùa tôi từ đằng sau mà rằng tiếp: ?oCô nói chị nghe xem có cách nào làm cho nó không nổ như nãy cô lẩm bẩm?
    Đập đùa gì mà đau thế, tôi đang cú, đáp lại: ?oCó đấy ạ, chị đừng cười?
    - ?oThế cô muốn chị đầu tư những gì cho cuộc thí nghiệm của cô?
    - ?o Bóng bay, hồ và giấy?, tôi nói hí hửng với hai chữ ?othí nghiệm? của chị
    - ?oThế thì được nhưng rồi sao??
    - ?o Thế này chị nhé, đơn giản lắm ạ. Với quả bóng bay được thổi, chi lấy hồ nước dính giấy lên hết bề mặt quả bóng bay, càng nhiều giấy dính lên thì quả bóng bay càng bền ạ. Sau đó đem bóng bay ra phơi khô lớp hồ.?
    - ?oSau đó thì chị sẽ có một quả bóng bay không nổ hả cô??, chị tò mò hỏi lại
    - ?oVâng chị ạ. Em cũng đã nói rồi đó, mảng sáng tạo thì phụ thuộc vào mọi người. Lớp giấy dính bên trong thì nên dùng giấy báo, dễ kiếm mà chị. Còn lớp bên ngoài có thể dùng giấy màu hoặc tô màu lên đó hoặc để trơn cũng được, có chữ to chữ nhỏ trông ngộ lắm rồi.?
    - ?oNghe cũng hay em nhỉ. Chúng ta có thể dùng để trang trí các bữa tiệc sinh nhật,
    buổi liên hoan và lớp học, phòng của các em. Mà này em nhé có khi rất tuyệt khi
    trang trí phòng triển lãm sau này với những quả bóng bay không nổ ngộ nghĩnh đấy
    nữa?
    ? Vừa đi, tôi vừa tủm tỉm cười. Tôi nhìn những khuôn mặt ngây thơ kia với hy vọng rằng niềm vui và ước mơ có trái bóng bay của các em sẽ mãi không nổ.
    Moị người lại cùng cho ý kiến và thử ?othí nghiệm? giúp em nhé.
    Em nghĩ nếu chúng ta có nhiều hoạt động cho chương trình này thí mỗi tuần xuống với các em, các anh chị có thể tổ chức hoạt động khác với tuần trước cho các bé.
    Và rồi, tích tiểu thành đại, chúng ta sẽ có một triển lãm phong phú và mới hơn.
    Thế còn làm mới một tí tên chương trình, có ai có cái tên nào bắt tai và đúng với mục đích của chương trình chưa ạ?
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chủ nhật này 5/3/2006, sân chơi về hội hoạ dưới làng HN lại tiếp tục hoạt động.
    Đồ dùng và dụng cụ sẽ do Hằng ( ĐH Y ) mang tới và hướng dẫn cho các em vẽ, các anh chị nào thích vẽ thì có thể xuống vẽ cùng các em.
    Tập trung: 8h30 Đền Voi Phục ( Số 1 Kim Mã đối diện toà nhà AIA ).
  4. babysunshine

    babysunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mai trường em có tổ chức nữ sinh thanh lịch nên có lẽ phảh chuẩn bị nhiều ít đứa đi nhưng sẽ vẫn đi, có các anh chị đi cơ mà.Mai em cứ mang đồ vẽ nhé.
  5. hongthuyhtv

    hongthuyhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không biết Chương trình Sân chơi Hôị hoạ và Triển lãm tranh cho các em nhiễm chất độc màu da cam và các em nhỏ khiếm thị trong những tháng sắp tới này có tiếp tục thực hiện không . Những chương trình được tổ chức quy mô chúng ta có thể đưa tin lên phương tiện thông tin đại chúng. Việc này tôi có thể làm được nếu có nội dung chương trình cụ thể .Các bạn có thể liên hệ với Hồng Thủy theo số điện thoại 09133864456. Thân!
  6. hongthuyhtv

    hongthuyhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã viết nhầm số điện thoại: Hồng Thuỷ 0913386445.
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Hồng Thuý !!!
    Hiện tại, chương trình này tạm ngừng vì những thành viên phụ trách đang trong thời gian thi cử.
    Đến hè, chương trình sẽ lại tiếp tục.
    Bản thân chương trình đã có 1 dấu ấn là cuộc triễn lãm tranh của các em diẽn ra vào đầu năm 2006 và những cuộc triễn lãm nho nhỏ khác.
    Bạn có thể tìm thêm thông tin tại những topic sau:
    http://www2.ttvnol.com/clbthangnam/180189/trang-39.ttvn
    [topic]629490[/topic]
  8. babysunshine

    babysunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chương trình vẽ tranh đúng là rất khó thực hiện vì đang là đợt thi cử nên số lượng người xuống làng ko ổn định có hôm rất đông có hôm rất vắng nên rất khó tổ chức vẽ tranh.Tuy nhiên mỗi tuần đều có một nhóm sinh viên bên Y hoặc Kinh tế xuống chơi với các em.Tuần trước còn có cả các bạn ở các nhóm khác xuống tổ chức liên hoan rất vui nữa.Có lẽ bạn/chị Thuý cứ xuống làng thử một lần xem.em sẽ ghi số của bạn/chị lại và nhắn tin khi nào xuống nhé.mọi người hay xuống vào sáng chủ nhật.
  9. hongthuyhtv

    hongthuyhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có hồi âm. Mình mới đi Huế về nên hôm nay mới đọc được thư của các bạn. Chắc các bạn đang trong thời gian thi cử nên cũng rất bận. Mọi hoạt động tổ chức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nếu có thể các bạn hãy nhắn tin cho mình. Mình sẽ rất vui nếu được tham gia cùng các bạn.
  10. clbthangnam

    clbthangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này